
Từ việc xây nhà ở các nước đang phát triển đến hỗ trợ cư dân ở các bang của Hoa Kỳ bị lốc xoáy tàn phá, Sơ Luke Boiarski, Nữ tu Dòng Bác ái Nazareth, đã dành 54 năm trong đời thánh hiến gắn kết mọi người lại với nhau để chăm sóc tha nhân bằng những cách thức mới và sáng tạo…
Sơ Luke Boiarski, một người yêu nghệ thuật và con người, luôn tìm cách hoạt động như ngọn hải đăng cho tiếng nói của Thiên Chúa bằng cách nhiệt tình sử dụng những ân huệ và tài năng của sơ để giúp đỡ người khác.
Sinh ra ở thành phố Bellaire, thuộc bang Ohio của Hoa Kỳ, Sơ Luke lớn lên trong một gia đình có nhiều thế hệ bao gồm ông bà, cô dì, chú bác và anh chị em họ.
Tự hào về di sản Ý và Ba Lan của mình, sơ chia sẻ: “Ngay từ đầu đời, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với những thời đại và nền văn hóa khác nhau, và đó là một lợi thế tuyệt vời đối với tôi.”
Ơn gọi
Sơ Luke được truyền cảm hứng gia nhập Dòng Nữ tu Bác ái bởi tình yêu và sự cống hiến mà sơ nhìn thấy nơi các nữ tu trong những năm đi học. Sơ chia sẻ: “Nếu bạn cảm thấy điều gì đó trong trái tim nói về con đường bạn muốn đi, hãy lắng nghe nó; Thiên Chúa nói qua trái tim bạn. Điều đó rất đơn giản”. Hiện nay sơ đã là Nữ tu Dòng Bác ái Nazareth được 54 năm.
Ơn gọi tình nguyện viên
Là giám đốc ơn gọi, Sơ Luke nhận được thư các phụ nữ gửi trong đó bày tỏ mong muốn được phục vụ, không nhất thiết phải trong đời sống thánh hiến. Suy nghĩ về những mong muốn này, sơ đã giúp bắt đầu một hoạt động tình nguyện đón nhận cả phụ nữ và nam giới để hỗ trợ những người gặp khó khăn, cung cấp trợ giúp về nhà ở và các nhu cầu cơ bản.
Sử dụng những năng khiếu bẩm sinh của mình như một “người tập hợp mọi người”, Sơ Luke mời những người khác thực hiện các dự án phục vụ thực tế ở nhiều quốc gia và tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm Belize, Botswana, Ấn Độ, Nepal, Appalachia, Mississippi, Montana và New Orleans.
Sơ Luke giải thích: “Các tình nguyện viên không phải là những người giàu có; họ trả tiền vé, tiết kiệm tiền đi nghỉ và từ bỏ những thứ xa xỉ khác để phục vụ. Họ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa và chỉ muốn giúp đỡ”.
Công tác cứu trợ các tai ương thiên nhiên
Dưới sự lãnh đạo của Sơ Luke, chương trình tình nguyện đã mở rộng đáng kể; nhóm của sơ đã xây dựng hơn 27 ngôi nhà cho người dân Belize.
Trong một trường hợp, khi lũ lụt khiến chuyến đi đã được lên kế hoạch đến Khu bảo tồn Blackfoot ở Montana phải bị hủy, Sơ Luke đã nhanh chóng thay đổi, đưa các tình nguyện viên đến Joplin, Missouri, để hỗ trợ những người sống sót sau cơn lốc xoáy.
Sơ nhớ đến sự thay đổi kế hoạch này như một khoảnh khắc can thiệp của Thiên Chúa. Trước khi Sơ Luke lên đường, một người bạn bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của sơ, nhưng sơ chỉ có thể trả lời: “Tôi không biết, tôi cảm thấy được kêu gọi thay đổi hướng mà các tình nguyện viên nên đi”. Người bạn hoảng hốt nhận xét: ” Sơ Luke, sơ làm tôi sợ quá”, và sơ trả lời: “Tôi chỉ sợ đi một mình”.
Giống như Mẹ Maria, Sơ Luke cảm thấy không chắc chắn nhưng sẵn sàng đáp lại tiếng gọi.
Kinh nghiệm này đã dẫn đến việc thành lập Tổ chức Cứu trợ Thiên tai SCN, qua đó sơ đã lãnh đạo các đội cứu trợ đến các khu vực bị thiên tai ở Nepal, Indiana, Arkansas, Tennessee, Mississippi, West Virginia, Kentucky, Texas và những nơi khác.
Luôn có óc sáng tạo, Sơ Luke đã đáp lại lời mời của Elaine Rhodes để bắt đầu hoạt động may vá ở Nazareth, bang Kentucky, nơi hiện có 23 phụ nữ may quần áo trẻ em và các tình nguyện viên mang theo trong các chuyến cứu trợ của họ.
Tầm nhìn của sơ về một không gian chào đón các tình nguyện viên trong khu đại học Nazareth, Kentucky đã dẫn đến việc thành lập Nhà tình nguyện Thánh Giuse Thợ.
Ngày nay, hơn 500 tình nguyện viên đã được kết nối với Dòng Nữ tu Bác ái Nazareth (SCN), phần lớn nhờ vào sự lãnh đạo đầy cảm hứng của Sơ Luke. Sơ lưu ý: “Điều đó rất bổ ích, đôi khi bạn mệt mỏi về thể xác nhưng tinh thần không bao giờ cạn kiệt”.
Lòng bác ái sống động
Nhiều Hiệp hội của Dòng Nữ tu Bác ái Nazareth trước hết kết nối với hội dòng như là là các tình nguyện viên. Sơ Luke thích gắn kết mọi người lại với nhau và thường nói: “Tất cả là về các mối quan hệ.” Thông qua lời cầu nguyện, sự phục vụ và những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa, những mối liên kết thay đổi cuộc sống được hình thành.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc thu hút những người trẻ tuổi, Sơ Luke và Sơ Nancy Gerth đã thành lập “Charity Alive”, một nhóm kết nối những người trẻ tuổi với sứ mạng của Dòng Nữ tu Bác ái Nazareth. Bốn yếu tố của Charity Alive bao gồm việc phục vụ, đào sâu tâm linh, hỗ trợ lẫn nhau và tìm kiếm mục đích.
Một thông điệp gửi tới thế giới
Lời mời gọi của Tin Mừng mời gọi tất cả các nữ tu đọc các dấu chỉ của thời đại và đáp lại một cách nhiệt thành. Câu trả lời của Sơ Luke đã khiến sơ tìm ra những cách sáng tạo để gắn kết mọi người lại với nhau để phục vụ tha nhân và nhu cầu yêu thương đặc biệt của họ.
Sơ lưu ý: “Mọi người đều bình đẳng. Điều chúng tôi chia sẻ là lòng nhân đạo, và tất cả chúng tôi đều đang tìm kiếm Thiên Chúa và điều gì đó để chúng tôi đứng vững trong cuộc sống này.”
Mong muốn của Sơ Luke là mọi người đều cảm nghiệm được hạnh phúc: “Những người vui vẻ nhất mà tôi từng gặp là những người hy sinh bản thân vì lợi ích của mọi người”.
Nguồn: vaticannews.va/vi

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Loan (Cộng đoàn..
Th1
Rượu mới – Bầu Da cũng phải mới
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2026 – Nên Một Trong..
Th1
Kỹ Nghệ Thao Túng Tâm Lý: Cách Tội Phạm Khai Thác Con Người..
Th1
6 Điều Thánh Phanxicô Salêsiô Nói Với Giáo Dân Thời Hiện Đại
Th1
Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo
Th1
Đó không phải là bác ái, mà là công bằng
Th1
Gặp gỡ Đại Kết – Phiên chợ xuân 0 đồng – Nhịp sống..
Th1
Những mối đe doạ vô hình: Các cuộc tấn công Mạng gia tăng
Th1
Hãy Theo Ta – Lời Gọi Từ Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng..
Th1
Được gọi – ở lại – và được sai đi (Ý lực sống..
Th1
Người Môn Đệ loan báo Tin Mừng
Th1
Chạm vào Nguồn Sống nơi Đức Kitô (Ý lực sống theo Tin Mừng..
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2026 – Lòng Trắc Ẩn..
Th1
Tình thương vượt trên luật lệ (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày..
Th1
Dạy Con Cái Yêu Mến Danh Thánh Chúa Giêsu – Khởi Đầu Hành..
Th1
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đoàn Đại Biểu Đại..
Th1
“Mùa Thường Niên”: Hành Trình Thăng Tiến Thiêng Liêng Giữa Đời Thường
Th1
Có Tật Giật Mình – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th1
Đào Tạo Tông Đồ Loan Báo Tin Mừng Nơi Các Chủng Viện, Dòng..
Th1