
KHI NỮ TU “LÀM ĐẸP”
– Saint Lêna, Học viện MTG Vinh –
Nhắc đến các nữ tu, người ta thường nghĩ đến hình ảnh những người nữ trong bộ tu phục giản dị với nụ cười hiền hòa và đời sống tận hiến cho Thiên Chúa. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài dung dị ấy là cả một hành trình “làm đẹp” không ngừng. Với người nữ tu Mến Thánh Giá, đó là hành trình hoàn thiện bản thân để mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng mà họ đã tự nguyện chọn làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình.
Ngày nay, làm đẹp dường như đã trở thành một nhu cầu quen thuộc. Người ta chăm chút dung mạo, lựa chọn trang phục, quan tâm đến vóc dáng để trở nên tự tin và cuốn hút hơn. Khi chưa hài lòng với diện mạo, nhiều người còn tìm đến các phương pháp thẩm mỹ để cải thiện vẻ ngoài của mình. Điều này không có gì đáng chê trách, bởi ai cũng có quyền chăm sóc và hoàn thiện bản thân. Thế nhưng, liệu vẻ đẹp của một con người có phải chỉ dừng lại ở những gì người khác nhìn thấy?
Với người nữ tu, câu hỏi ấy còn mở ra một chiều sâu khác. Bước vào đời sống thánh hiến, người nữ tu vẫn trân trọng nét đẹp nữ tính, quan tâm chăm sóc bản thân cách phù hợp, đồng thời hướng đến một vẻ đẹp sâu xa và bền vững hơn. Đó là một tâm hồn biết yêu thương, một nhân cách trưởng thành và một cuộc đời được biến đổi trong tương quan với Thiên Chúa. Như lời Kinh Thánh đã nói: “Đức Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1 Sm 16,7).
Với người nữ tu Mến Thánh Giá, việc hoàn thiện bản thân được vun đắp qua từng ngày sống ơn gọi. Khi chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí, mỗi người được mời gọi để tình yêu của Người thấm vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Một nụ cười chân thành, một lời nói tử tế, một công việc được chu toàn hay một hy sinh âm thầm đều có thể trở thành những nét đẹp của đời dâng hiến.
Trước hết, người nữ tu “làm đẹp” bằng việc hoàn thiện chính mình trong đời sống nhân bản, ngay từ cách nói năng, đi đứng, ăn mặc và hành xử với những người xung quanh. Đó là sự gọn gàng, giản dị trong trang phục, một lời chào hỏi lễ phép, một lời cảm ơn chân thành, một lời xin lỗi khi nhận ra sai sót. Đó còn là khả năng lắng nghe mà không vội phán xét, biết kiềm chế một lời nói có thể làm tổn thương người khác và biết chủ động làm hòa sau những bất đồng.
Trong đời sống cộng đoàn, các chị em đến từ nhiều vùng miền với những tính cách, thói quen và kinh nghiệm sống khác nhau. Những khác biệt đôi khi có thể dẫn đến hiểu lầm, va chạm và những tổn thương. Chính trong những hoàn cảnh ấy, sự trưởng thành và lòng quảng đại được bộc lộ rõ hơn. Một người biết gác lại tự ái để làm hòa, một chị em sẵn sàng nhận phần việc khó, một lời hỏi thăm người đang mệt mỏi đều là những nét đẹp bình dị mà quý giá. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình” (Pl 2,3).
Vẻ đẹp ấy còn được vun đắp qua việc sống ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Với một trái tim dành trọn cho Đức Kitô, người nữ tu học cách yêu thương mọi người bằng tình yêu chân thành và quảng đại. Trong tinh thần khó nghèo, họ biết sống thanh thoát, trân trọng những gì mình có và sẵn lòng chia sẻ với người thiếu thốn. Còn đức vâng phục mời gọi mỗi người biết lắng nghe, đối thoại và đón nhận những trách nhiệm được trao phó, ngay cả khi điều ấy không như mong muốn. Chính qua những chọn lựa cụ thể hằng ngày, người nữ tu từng bước sống sâu xa hơn lời cam kết dâng hiến của mình.
Bên cạnh đó, người nữ tu còn “làm đẹp” qua việc trau dồi tri thức và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Việc học không chỉ diễn ra trên giảng đường, trong các khóa đào tạo hay những trang sách, nhưng còn tiếp tục qua những kinh nghiệm của đời sống cộng đoàn và sứ vụ. Tuy nhiên, tri thức dù phong phú đến đâu cũng không thể thay thế đời sống kết hợp với Thiên Chúa. Giữa những công việc mục vụ và bổn phận hằng ngày, người nữ tu vẫn cần những khoảng lặng để trở về với Chúa và nhìn lại chính mình. Đức Giêsu mời gọi: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Chính trong sự kết hợp với Chúa, người nữ tu tìm được nguồn sức mạnh để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi mệt mỏi, thất vọng hay chưa được người khác thấu hiểu.
Sau cùng, người nữ tu “làm đẹp” để Đức Kitô được nhận ra qua chính cuộc đời mình. Đức Giêsu không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì con người (x. Mc 10,45). Đặc biệt, linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi người nữ tu chiêm ngắm và tiếp nối tình yêu tự hiến của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh giữa những đau khổ của con người. Khi cúi xuống trước một bệnh nhân, kiên nhẫn với một em nhỏ chậm tiếp thu hay lắng nghe một người đang gặp khó khăn, người nữ tu được mời gọi nhận ra Đức Kitô nơi những con người mình phục vụ. Qua đó, tình yêu của Đức Kitô được diễn tả cách gần gũi và sống động giữa cuộc đời.
Hành trình “làm đẹp” của người nữ tu kéo dài suốt cuộc đời, từ khi còn là một ứng sinh chập chững bước vào nhà dòng, đến những năm tháng hăng say với sứ vụ và cả khi tuổi già, bệnh tật khiến đôi chân không còn đủ sức đến những nơi mình thao thức. Tuổi trẻ đẹp bởi sự nhiệt huyết và quảng đại; tuổi già lại có nét đẹp riêng của sự khôn ngoan, lòng kiên nhẫn và một đời trung tín.
Không ai bước vào đời tu với một con người đã hoàn hảo. Mỗi người đều mang theo những giới hạn, yếu đuối và những điều cần tiếp tục được thanh luyện. Qua từng giờ cầu nguyện, từng tương quan, từng công việc và cả những va chạm của đời sống chung, người nữ tu dần học cách đón nhận, sửa mình và trưởng thành hơn trong tình yêu. Chính những điều bình dị ấy đang âm thầm góp phần làm nên vẻ đẹp của một cuộc đời tận hiến.
Giữa một thế giới ngày càng quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài, người nữ tu vẫn lặng lẽ vun đắp cho mình một vẻ đẹp được dệt nên từ những hy sinh nhỏ bé, lòng trung tín và tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Vẻ đẹp ấy có thể chẳng khiến họ trở nên nổi bật giữa đám đông, nhưng đủ để mang lại bình an, niềm vui và sự nâng đỡ cho những người họ gặp gỡ.
Và có lẽ, vẻ đẹp đáng quý nhất của người nữ tu Mến Thánh Giá được tìm thấy nơi một trái tim ngày càng nên giống trái tim Đấng Chịu Đóng Đinh, biết yêu thương, hiến trao và âm thầm sống cho người khác.

Có thể bạn quan tâm
Khi Nữ tu “làm đẹp”
Th10
Magnifica Humanitas và Sứ mạng Truyền thông Công giáo trong thời đại trí..
Th10
Hội Ngộ Mục Vụ Truyền Thông 2026 Của Ủy Ban Truyền Thông Xã..
Th10
Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức khóa học giúp tín hữu vượt..
Th10
Hai Giới Răn, Một Tình Yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX..
Th10
“Hãy Cởi Dép ra”
Th10
Bài phát biểu của Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh – Ngày..
Th10
Mân Côi dâng Mẹ
Th10
“Hạt Kinh” nối Tâm Hồn
Th10
Hội thảo di sản văn hóa – Cung hiến Đền thánh Đức Mẹ..
Th10
Mân Côi – Chuỗi Ngọc yêu thương
Th10
Thường Huấn khối Khấn Trọn 5 năm đầu tại cụm 4
Th10
Ghi chú Tín lý của bộ Giáo lý Đức tin về một số..
Th10
Người Thừa sai lên đường
Th10
Từ bàn tiệc Thánh Thể đến sứ mạng Truyền Giáo
Th10
Sứ điệp video của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo..
Th10
Bác Sĩ Phẫu Thuật Của Đức Thánh Cha Lêô: Không Có Lý Do..
Th10
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa
Th10
Đức Thánh Cha đã trải qua thêm một đêm an lành tại Bệnh..
Th10
Tình yêu của Nữ Thần Bí – Têrêsa Avila
Th10