Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23), là bức thông điệp mà chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh muốn trao gửi tới những ‘vị khách quý’ trong buổi giao lưu gặp gỡ đầy tình Chúa, ấm áp tình người được diễn ra vào lúc 16h30 chiều ngày 20/12/2020, tại khuôn viên Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh. Hiện diện trong buổi gặp gỡ hôm nay có Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh, chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga, chị Phó Tổng Phụ Trách Têrêxa Trần Thị Lộc và đông đảo chị em tại cộng đoàn Nhà Mẹ. Đặc biệt là sự hiện diện không thể thiếu của gần 300 hộ nghèo cả lương lẫn giáo thuộc năm giáo xứ: Xã Đoài, Bùi Ngọa, Thanh Phong, Trung Hậu và Tân Yên.
Vượt qua cái lạnh thấu xương của mùa đông, cũng như những khó khăn trong việc đi lại, các vị khách lần lượt tiến về khuôn viên Hội Dòng, trên khuôn mặt toát lên một niềm vui khôn tả.
Mở đầu cho buổi gặp gỡ thân tình này, chị Tổng Phụ Trách thay lời cho toàn thể chị em chào đón và cám ơn sự hiện diện của đông đảo bà con. Sự hiện diện đó nói lên tâm tình cảm mến mà bà con dành cho Hội Dòng, và tạo nên mối dây liên kết trong tình hiệp thông của những người con cùng một Cha trên trời; đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho chị em thi hành sứ mạng trung gian của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Sau lời chào mừng của chị Tổng Phụ Trách, Đức Cha Anphong đã ân cần động viên và nhắn nhủ bà con rằng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta cách đặc biệt, vì yêu thương mà Ngài đã trở nên một người nghèo như chúng ta. Vì thế, bà con hãy luôn sống có Chúa ngay trong chính cái nghèo của mình, để được phúc Thiên Chúa ở cùng.
Nhằm tăng thêm niềm vui, những tiết mục văn nghệ ‘cây nhà lá vườn’ đầy vui nhộn, dí dỏm của quý chị em Học viện và Tiền tập lần lượt được thể hiện. Tiếp đó, Đức Cha cùng với Chị Tổng Phụ Trách và chị Phó Tổng Phụ Trách đã trao gởi những món quà giáng sinh cho các vị khách quý. Và món ăn tinh thần lớn nhất đêm nay vẫn là bữa ăn Agape đầy tình huynh đệ mà Đức Cha và chị em đóng vai trò là người phục vụ bàn ăn, là người lắng nghe những tâm tư, và là người thấu cảm cho những nỗi âu lo vẫn đang chất chứa trong tâm hồn và hằn trên những thân hình gầy guộc vì gánh nặng của cuộc sống mưu sinh.
Chúng con xin tri ân Đức Cha Anphong và cha quản lý Bênađô Trần Xuân Thùy, đã cộng tác cùng tạo điều kiện để chúng con thực thi sứ mạng trung gian của người nữ tu Mến Thánh Giá, nhất là đã cùng chúng con trao gởi tình yêu giáng sinh, mang hơi ấm xua tan sự ‘lạnh giá’ cho những mảnh đời kém may mắn.
Buổi hội ngộ đã kết thúc, nhưng đọng lại trong tâm hồn chị em nhiều cảm nhận riêng. Điều đó nhắc nhở mỗi chị em ý thức lời dạy của Đấng sáng lập: “Là người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta phải mang trong mình trái tim thương cảm và trở thành cánh tay hữu hình của Đức Kitô, để chia sẻ, thoa dịu những nỗi khổ đau của đồng loại”. Và chúng con cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người rằng, không ai nghèo đến nỗi không có một cái gì để cho: một ánh mắt cảm thông, một nụ cười khích lệ, một lời nói động viên, một cánh tay sẻ chia … có thể đem lại hạnh phúc, có thể mang hy vọng cho những người thất vọng … và rằng ai cũng có thể trở nên cánh tay nối dài, đem món quà tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại đang sống trong lạnh giá hôm nay.
Ban TT Hội Dòng

Có thể bạn quan tâm
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của nữ tu Cecilia Đoàn..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12
Khi Công Lý Trở Thành Ân Xá
Th12
Suy Tư Về Bài Phát Biểu Của Đức Hồng Y Tagle Tại Đại..
Th12
Lời thì thầm từ Mùa vọng
Th12
Tiếng Hô Bừng Tỉnh Lương Tri (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II..
Th12