Thánh lễ mừng Hồng Ân Tiên Khấn (15/06/2026)

27 lượt xem

Vào sáng ngày 15/06/2026, trong bầu khí hân hoan vui mừng và tràn ngập sự thánh thiêng, 26 Tập Sinh đã can đảm tiến lên trong ơn gọi Mến Thánh Giá, ngang qua ba lời khuyên Phúc Âm mà quý chị cam kết với Thiên Chúa Toàn năng: sống Nghèo Khó, Khiết Tịnh và Vâng Phục. Thánh lễ được diễn ra vào lúc 7h00, tại Nguyện đường Hội dòng, do Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với Ngài có gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân Thân nhân và quý khách.

Ơn gọi Đời Sống Thánh Hiến là một huyền nhiệm – huyền nhiệm của tình yêu và ân sủng. Bởi đây không chỉ là sự đáp trả của con người trước một tiếng gọi, nhưng trước hết là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã trao ban. Mỗi lời khấn là một giao ước tình yêu được ký kết giữa Thiên Chúa và người được chọn, là hành trình từ bỏ để thuộc về, hiến dâng để sinh hoa trái và bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá dẫn tới vinh quang phục sinh. Chính trong niềm xác tín và tự nguyện ấy mà hôm nay đây, 26 Tập sinh đã cản đảm bước vào cuộc phiêu lưu cùng Thầy Chí Thánh Giêsu, nguyện dâng trọn tâm hồn, sức lực và khả năng Chúa ban để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân trong Linh đạo Mến Thánh Giá.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phụ tá Phêrô mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến Ngài tiếp tục ban xuống trên gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, đồng thời cầu nguyện cách đặc biệt cho các Tân Khấn sinh được trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiện diện cầu nguyện cho chính mình biết gắn bó mật thiết hơn với Chúa trong hành trình đức tin.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha gợi mở cho cộng đoàn một suy tư sâu sắc với chủ đề: “3 Thanh – 3 Thành – 3 Thánh”, như kim chỉ nam cho đời sống thánh hiến và hành trình nên thánh của người môn đệ Đức Kitô.

Khởi đi từ 3 chữ Thanh, gồm thanh bần, thanh khiết và thanh luyện, Đức Cha nhấn mạnh rằng đây không chỉ là những lời khuyên Phúc Âm dành riêng cho người tu sĩ mà còn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu. Thanh bần giúp con người thoát khỏi tính sở hữu và lòng tham để biết từ bỏ chính mình, đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Thanh khiết giúp tâm hồn thuộc trọn về Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm, nhờ đó có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống. Thanh luyện là hành trình lâu dài của sự biến đổi nội tâm, noi gương Đức Kitô, Đấng đã học biết sự vâng phục và trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.

Từ đó, Đức Cha mời gọi các Tân Khấn sinh sống 3 chữ Thànhthành tâm, thành tín và thành toàn. Thành tâm là sống với trái tim của Đức Kitô trong mọi công việc và sứ vụ; thành tín là trung thành với lời khấn hứa và ơn gọi đã lãnh nhận; còn thành toàn là không ngừng tiến bước trên con đường hoàn thiện theo gương Chúa Cha giàu lòng nhân từ. Đức Cha nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không phải là một đích điểm đạt được trong chốc lát, nhưng là một hành trình kéo dài suốt cuộc đời, một tiến trình không ngừng hướng về sự hoàn thiện trong tình yêu Thiên Chúa.

Để có thể sống trọn vẹn những giá trị ấy, Đức Cha tiếp tục đưa ra 3 chữ ThánhThánh Kinh, Thánh Giá và Thánh Thể. Thánh Kinh là nguồn mạch chân lý và sức mạnh thiêng liêng giúp người tín hữu nhận biết và sống theo Lời Chúa. Thánh Giá là biểu tượng của tình yêu cứu độ, nơi Đức Kitô hiến mình vì nhân loại và là khuôn mẫu cho đời sống hy sinh, phục vụ của người môn đệ. Thánh Thể là sự hiện diện sống động của Đức Kitô giữa Hội Thánh, nguồn lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin và tình yêu.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn ghi nhớ 3 chữ TH, như là định hướng căn bản trong đời sống người Kitô hữu: Thông hiệp với Đức Giêsu, Thấm nhuần tinh thần Tin Mừng và Thực thi thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đó cũng chính là con đường giúp mỗi người, đặc biệt các Tân khấn sinh trong ngày hồng phúc hôm nay, trung thành bước theo Đức Kitô và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Sau bài giảng là nghi thức khấn dòng. Mở đầu nghi thức, chị Đặc trách Tập viện Anna Lê Thị Hiên xướng danh các Tập sinh đã được tuyển chọn. Trong niềm hạnh phúc dâng trào, các tập sinh lần lượt thưa tiếng “Xin Vâng” và nói lên lời “Khấn Ước” của mình trước mặt Đấng Bản quyền Giáo phận và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga. Lời tuyên khấn quý chị thưa lên hôm nay dẫn đưa quý chị vào một huyền nhiệm tình yêu sâu xa với Thiên Chúa toàn năng, và thể hiện sự từ bỏ dứt khoát với thế gian, để dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội trong tư cách là người môn đệ ưu tuyển; đồng thời cũng là một dấu chỉ mạnh mẽ về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng đời.

Tiếp đến là phần nhận Khăn lúp. Khăn lúp là dấu chỉ của sự hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội Thánh. Khi đội khăn lúp lên đầu, vì tình yêu dành cho Đức Kitô, người nữ tu quyết từ bỏ Tham-Sân-Si, chấp nhận cuộc sống đơn sơ, khiêm nhường, hoàn toàn phó thác cho Đấng mà họ chọn làm “Đối Tượng duy nhất” và phục vụ anh chị em đồng loại trong sứ mạng được trao phó.

Cuối cùng, quý chị nhận Hiến Chương và Nội Quy làm kim chỉ nam cho cuộc đời dâng hiến của mình. Hiến Chương và Nội Quy được xem như “lan can” giúp quý chị vượt tránh những hiểm nguy làm phương hại đến đời sống ơn gọi. Đồng thời cũng mời gọi quý chị đọc ra thánh ý Chúa được thể hiện trong hai bản luật đã được Giáo hội và Hội dòng phê chuẩn, để đạt tới Đức Ái trọn hảo mà Chúa và Giáo hội mong muốn nơi người tu sĩ.

Kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga thay mặt toàn thể chị em trong Hội dòng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Cha Phụ tá Phêrô, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ Hội dòng và từng chị em trong suốt hành trình dâng hiến. Chị cũng dành lời cảm ơn đặc biệt tới quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến người con thân yêu của mình cho Thiên Chúa, để cánh đồng truyền giáo của Giáo hội có thêm những thợ gặt.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui, tâm tình tạ ơn và niềm hy vọng. Những lời khấn vừa được cất lên không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình ơn gọi của 26 Tân khấn sinh, nhưng còn là chứng từ sống động về sức sống của đời sống thánh hiến trong lòng Giáo hội hôm nay.

Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban xuống trên Hội dòng chúng con, cách riêng quý chị vừa mới lãnh nhận hồng ân hôm nay. Nguyện xin Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, nguồn mạch và khuôn mẫu của đời sống thánh hiến, tiếp tục đồng hành, thánh hóa và củng cố bước đường dâng hiến của quý chị. Để qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ, quý chị trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu cứu độ, mang niềm hy vọng và lòng thương xót của Thiên Chúa đến với mọi người trên mọi nẻo đường sứ vụ.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm