

Vào lúc 15h00, thứ Sáu ngày 21/11/2025, tại Nguyện đường cộng đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên, Cha Quản xứ Chân Thành Giuse Phan Đình Trung đã chủ tế Thánh lễ An Táng và tiễn đưa Nữ tu Maria Nguyễn Thị Khương về với lòng đất mẹ trong niềm tin vào mầu nhiệm phục sinh. Đồng tế với Ngài có cha quản hạt Micae Hoàng Xuân Hường, cha Pet Trần Đình Lai, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có quý thân nhân của chị maria, đông đảo chị em trong Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh và bà con giáo xứ Nghĩa Yên.

Trước khi bước vào Thánh lễ, chị Thư ký Cộng đoàn Maria Thái Thị Ngọc đã lược qua đôi nét về tiểu sử cuộc đời chị Maria.
Chị Maria Nguyễn Thị Khương sinh ngày 10/ 5/ 1939, trong một gia đình công giáo có 6 người con. Bố là ông Phêrô Nguyễn Quốc Chất, mẹ là bà Maria Nguyễn Thị Nữ. Chị là con út trong gia đình. Lúc lên 8 tuổi, mẹ chị qua đời vì bệnh tật, một năm sau thì bố cũng qua đời, và không lâu sau 4 anh chị em cũng lần lượt qua đời, để lại 2 anh em mồ côi không nơi nương tựa, lúc này phải nhờ một người con bác đến nuôi nấng chăm sóc 2 anh em.
Đến năm 1952, người anh trai nghe theo tiếng gọi dâng hiến, vào Nam đi tu nhưng không may gặp trở ngại phải vào tù. Chỉ còn chị Maria một mình, sống lênh đênh giữa cuộc đời, không biết chọn hướng đi nào.
Đến năm 1957, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, chị xin vào dòng Mến Thánh Giá tạ Cộng đoàn Nghĩa Yên. Cũng chính nơi đây đã trở thành ngôi nhà ấm áp và an bình để chị phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Tuy nhiên, đến năm 1965, vì thời cuộc, các cộng đoàn Dòng tu không được phép hoạt động nên phải sơ tán, chị Maria phải về nhà sống một mình và gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, hằng ngày chị đã lui tới với Cộng đoàn Giáp Hạ (Cộng đoàn Chân Thành hiện nay) giúp dạy xưng tội rước lễ lần đầu, tập dâng hoa cho trẻ em giáo xứ Chân Thành. Cũng trong thời gian này, chị phải đi dân công chuyên nghiệp suốt 18 năm. Đến năm 1985, chị vào sống và sinh hoạt trong cộng đoàn Giáp Hạ cách âm thầm. Năm 1991, chị được trở lại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên. Năm 1996, chị trở về Nhà mẹ tại Xã Đoài để học và khấn tư mật.
Năm 2014, chị lãnh nhận hồng ân tiên khấn công khai do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự. Sáu năm sau, chị được tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh và trở về Cộng đoàn Nghĩa Yên tiếp tục vui sống cuộc đời dâng hiến.
Hành trình theo Chúa của Chị Maria là một chuỗi ngày dài đầy khó khăn, âm thầm tận tụy và hy sinh trong bổn phận hằng ngày của đời dâng hiến. Chị đã hiến dâng tất cả và trọn vẹn trong mầu nhiệm thập giá; gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Mẹ Maria và Thánh Giuse. Sau 87 năm tuổi đời và 68 năm sống đời dâng hiến, chị đã hoàn tất cuộc đời trong bình an vào lúc 7h30’ ngày 20/11/2025, tại chính cộng đoàn mà chị đã dấn thân phục vụ.

Chia sẻ trong Thánh lễ An táng của chị Maria, cha Phêrô Dương Sỹ Nho đã mời gọi mỗi người hãy kiên trung trong đời sống Kitô hữu của mình, không ngừng bước đi trên con đường theo Chúa, bất chấp những thử thách và khó khăn có thể gặp phải. Đặc biệt, cha nhấn mạnh đến sự kiên trì dấn thân trong ơn gọi dâng hiến – một ơn gọi cao cả đòi hỏi sự hy sinh, lòng quảng đại và tình yêu vô điều kiện dành cho Thiên Chúa và anh chị em. Qua gương sáng của chị Maria, cha cũng nhắn gửi chị em rằng, cuộc đời dâng hiến sẽ không thiếu những gian nan thử thách, nhưng cũng là con đường đầy ân sủng và tình yêu. Bên cạnh đó, cha cũng nhấn mạnh rằng, cái chết không phải là điểm kết thúc đầy u ám, mà chính là dấu chỉ của hy vọng – hy vọng về sự sống đời đời bên Chúa. Đó là lời mời gọi để chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa – Đấng luôn sẵn sàng tha thứ, yêu thương và đón nhận con cái của Ngài về nhà Cha.


Kết thúc Thánh lễ, cha Quản hạt Micae Hoàng Xuân Hường đã cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt cho chị Maria. Sau đó, chị Phụ trách cộng đoàn Maria Nguyễn Thị Mùi đại diện cho Chị Tổng Phụ trách và quý chị em trong Hội dòng bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc tới quý cha, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn, đã đồng hành, nâng đỡ chị maria trong suốt hành trình dâng hiến, và hôm nay đã đến hiệp dâng thánh lễ, tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị cũng thay lời cho chị em trong đại gia dình Mến Thánh Giá Vinh nói lời tri ân và tiễn biệt chị Maria thân yêu – người chị đã kiên trung trong ơn gọi đã âm thầm cống hiến cuộc đời cho Hội dòng.
Chị Maria đã an nghỉ trong Chúa nhưng hình ảnh về một người nữ tu đạo đức, khiêm tốn, hiền lành, kiên trung với ơn gọi vẫn còn sống mãi trong lòng chị em. Nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, Đấng mà chị luôn yêu mến và phụng sự, tha thứ những lỗi lầm mà chị đã trót phạm vì phận người yếu đuối và đón nhận chị vào quê hương vĩnh cửu cùng với Ngài.













Maria Linh Nga

Có thể bạn quan tâm
Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Khương
Th11
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Khương (Cộng đoàn Nghĩa Yên –..
Th11
Khởi Động Lại Nền Kinh Tế: Năm Thánh Được Xem Như ‘Sabbat’ Của..
Th11
Tri ân những Người Lái đò thầm lặng!
Th11
Thánh Tích Máu Chúa Giêsu Sẽ Được Kính Viếng Tại Roma Từ Ngày..
Th11
Hồi sinh trong Ký ức và Ân sủng
Th11
Sứ điệp ngày thế giới ngư nghiệp 2025: “chúng tôi đã không bắt..
Th11
Say mê Sứ vụ
Th11
Hơn 100 Nhà Thờ Và Công Trình Tôn Giáo Ở Áo Được Chiếu..
Th11
Hướng Lòng Về Ngày Thế Mạt (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII..
Th11
Cùng Mẹ sống niềm Hy Vọng
Th11
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Cần Bảo Đảm Để Trí Tuệ Nhân Tạo..
Th11
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Trung Tâm Của Đời Sống Thần Bí Nằm..
Th11
Giáo Huấn Trọng Tâm Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Trong 6 Tháng..
Th11
Phim tài liệu về Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Leo from Chicago”
Th11
Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 11/2025: Xây dựng một cộng đoàn say mê..
Th11
Xây nhà cho Chúa – trong Gỗ Đá hay trong Trái Tim con..
Th11
Tháng này bạn sẽ làm gì cho các Linh Hồn ở luyện ngục?
Th11
Thánh Augustinô: Một con tim thao thức…
Th11
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Huấn Luyện Con Tim Để Nhận Ra Vẻ..
Th11