Suy niệm Tin Mừng lễ Khánh Nhật Truyền Giáo – Năm C

54 lượt xem

TỪ NÚI GALILÊ ĐẾN TẬN CÙNG ĐỊA CẦU
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo – Năm C

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Lời Chúa: Mt 28,16-20

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

TỪ NÚI GALILÊ ĐẾN TẬN CÙNG ĐỊA CẦU

Ngọn Núi Gọi Tôi Lên Đường

Trình thuật Tin Mừng theo thánh Mátthêu mở ra khung cảnh cuối cùng của Đấng Phục Sinh khi Người còn hiện diện hữu hình giữa trần gian. Đó là một ngọn núi ở Galilê, nơi Ngài truyền cho mười một môn đệ quy tụ. Giờ đây, trước khi trở về cùng Cha, Chúa Giêsu để lại cho các Tông đồ – và qua họ, cho toàn thể nhân loại – một lệnh truyền vừa đơn sơ vừa trọng đại: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”
Từ giây phút ấy, lệnh truyền của Chúa trở nên sứ mạng, căn tính và lẽ sống của Giáo Hội mọi thời: đi đến tận cùng thế giới để loan báo Tin Mừng cứu độ.

Biến cố Chúa Giêsu lên trời đánh dấu một khúc quanh trong lịch sử cứu độ:
Nếu trước kia, chính Chúa Giêsu trực tiếp rao giảng Nước Trời, thì từ nay, Giáo Hội được linh hứng và nâng đỡ bởi Thánh Thần tiếp tục công trình ấy. Chính vì thế, Người không chỉ trao sứ vụ, mà còn để lại lời hứa bất diệt: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Lời hứa ấy là nguồn an ủi và sức mạnh cho những ai dám ra đi vì Tin Mừng.
Chúa ở lại, nhưng trong một hiện diện mới, linh thiêng và sâu kín: hiện diện trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, và trong Thánh Thần đang âm thầm hoạt động trong lòng Hội Thánh. Chính từ sức mạnh ấy, những Tông đồ yếu đuối, nhút nhát, đã có thể làm rung chuyển cả Đế quốc Rôma và gieo hạt giống đức tin trên khắp thế giới. Và suốt dọc lịch sử, bao thế hệ tín hữu – từ các thánh Tông đồ, các nhà truyền giáo, cho đến những người Kitô hữu âm thầm giữa trần gian – đã tháp nhập vào dòng người nối dài sứ mạng ấy, cùng Đức Kitô gieo vãi Tin Mừng cứu độ.

Truyền Giáo: Sứ Mạng Và Lẽ Sống Của Mọi Kitô Hữu

Hôm nay, sứ mạng ấy lại được phó thác cho thế hệ chúng ta. Trong một thế giới bị bao phủ bởi bóng tối của chiến tranh, hận thù, và chủ nghĩa vô cảm, lời mời gọi truyền giáo không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một tiếng chuông cảnh tỉnh lương tâm. Mỗi Kitô hữu, từ giây phút lãnh nhận phép Rửa, đã được dìm vào trong Thần Khí và ánh sáng của Tin Mừng, để rồi có bổn phận thắp lên ngọn lửa ấy trong lòng thế giới. Truyền giáo không chỉ là đi đến vùng xa xôi, mà là đốt sáng nơi mình đang sống. Là để Tin Mừng bừng cháy trong tim mình, rồi lan tỏa qua từng cử chỉ, từng lời nói, từng chọn lựa yêu thương. Chúng ta chỉ có thể làm chứng cho Tin Mừng khi chính mình đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa của Đức Kitô – Đấng đã từng khát khao: “Thầy những ước mong lửa ấy bừng cháy lên!” (Lc 12,49). Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta bằng lời lửa cháy: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9,16) và ngài cật vấn: “Làm sao họ tin nếu không được nghe? Làm sao họ nghe nếu không ai rao giảng?” (Rm 10,14-15)

Truyền giáo không chỉ là công việc của một số ít linh mục, tu sĩ hay nhà thừa sai,
mà là ơn gọi của mọi người, trong chính bậc sống, khả năng, và hoàn cảnh của mình: Có người lên đường đến vùng đất xa xôi; Có người rao giảng bằng tri thức và lời nói; Có người truyền giáo bằng hy sinh âm thầm, bằng tràng chuỗi Mân Côi, bằng lòng trung tín nhỏ bé mỗi ngày. Ngay cả người yếu đuối và nghèo hèn nhất cũng có thể là nhà truyền giáo,
vì như Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Sự tốt lành có thể được chia sẻ, cả khi nó đi kèm với nhiều giới hạn.” (Christus Vivit, 239). Mỗi nghĩa cử nhỏ phát xuất từ một con tim thao thức vì tình yêu Chúa chính là một hạt giống Tin Mừng gieo vào lòng thế giới.
Và chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho hạt giống ấy nảy mầm và sinh hoa kết trái.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Khi xưa, các Tông đồ đã thấy, đã nghe và đã chạm vào sứ mạng cứu rỗi của Chúa.
Hôm nay, mỗi ngày chúng con cũng được chạm đến
sự hiện diện vinh hiển của Chúa trong Bí tích Thánh Thể,
nơi đó chúng con tìm thấy niềm hy vọng hằng sống,
và chúng con ước muốn trao ban niềm hy vọng ấy đến khắp nơi
qua làn sóng yêu thương và lòng bác ái.

Xin cho chúng con biết đứng vững trong đức tin,
thắt lưng bằng đai chân lý,
mặc áo giáp công chính,
đội mũ chiến ơn cứu độ,
tay cầm gươm là Lời Chúa,
và chân đi giày hăng say loan báo Tin Mừng bình an (Ep 6,14-17).

Xin cho chúng con, dù bé nhỏ và mỏng giòn,
vẫn trở nên những sứ giả của niềm vui Phúc Âm,
để truyền đạt sự toàn vẹn và tinh tuyền của sứ điệp cứu độ
đến từng tâm hồn đang khao khát ánh sáng Chúa. Amen.

 

Có thể bạn quan tâm