“SỰ RA ĐI ĐÍCH THỰC” CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Xiv Thường Niên – Năm C
Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 10,1-12.17-20
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần”. Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó”.
Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.
SUY NIỆM: “SỰ RA ĐI ĐÍCH THỰC” CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO
Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ, kèm theo những lời căn dặn cẩn trọng. Đây không chỉ là chỉ dẫn cho một thời điểm cụ thể, mà còn là lời mời gọi mọi tín hữu ở mọi nơi và mọi thời đại tiếp bước trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Trước hết, Thánh Luca kể rằng Đức Giêsu chỉ định 72 môn đệ ra đi như những người “tiền trạm”. Ngài không sai họ đi một mình, nhưng từng hai người một, để họ có thể nâng đỡ nhau trong hành trình phục vụ. Điều này cho thấy sứ vụ truyền giáo không chỉ mang tính cá nhân mà còn đậm nét cộng đoàn, nơi sự liên đới và hiệp thông trở thành nguồn sức mạnh. Con đường của người môn đệ Chúa Kitô luôn ẩn chứa những rủi ro và hiểm nguy. Các ông được sai đi như chiên non giữa bầy sói, tay không và không phương tiện bảo vệ. Tuy nhiên, chính trong sự thiếu thốn ấy, Chúa mời gọi họ sống tinh thần tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ phải sẵn sàng lên đường với hành trang nhẹ nhàng: không túi tiền, bao bị, giày dép. Họ cũng không được dừng lại dọc đường để chuyện vãn, nhưng phải tập trung hướng về sứ vụ được trao phó. Ra đi đường dài mà không chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật chất là một thách đố lớn. Nhưng Đức Giêsu muốn nhấn mạnh rằng: hành trang của người môn đệ không được trở thành rào cản khiến họ mất đi niềm tin nơi Thiên Chúa và xa cách con người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Chính sự đơn sơ, tín thác và sẵn sàng ấy mới làm nên “sự ra đi đích thực” của người môn đệ truyền giáo.
Như một người chủ ruộng lo âu, nôn nao khi nhìn thấy cánh đồng lúa chín vàng bát ngát mà không tìm đâu ra thợ gặt để thu hoạch, Đức Giêsu cũng cảm thấy xao xuyến trong tâm hồn khi đứng trước thực trạng phần đông nhân loại đang khẩn thiết cần được cứu độ, nhưng lại thiếu vắng những người dấn thân đem ơn cứu độ đến cho họ. Ngài tha thiết thốt lên: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.”
Chúng ta hãy thử hình dung một cánh đồng rộng lớn, lúa đã đến kỳ thu hoạch nhưng không ai ra tay gặt hái – kết quả là những bông lúa chin quá lứa sẽ rơi rụng, hư hao, và bị vùi lấp dưới đất. Nhìn vào giữa thế giới bao la rộng lớn, ở những góc nào đó, có biết bao kẻ đang lần mò tìm kiếm Thiên Chúa mà không có sự trợ giúp, biết bao tâm hồn đang mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón Chúa qua những việc thiện nghĩa mà họ làm, biết bao người chưa một lần được nghe đến danh thánh Giêsu và họ khát mong tìm thấy “hạnh phúc vĩnh cửu”. Những tâm nguyện và thiện chí của họ có thể tan biến đi. Chúng sẽ chín mọng và tự rụng xuống đất nếu không có thợ gặt nâng hứng kịp thời. Hỡi những người thợ của Chúa, hãy nhanh chân nếu không ta sẽ mất cơ hội!
Như lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ xưa: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”, ơn gọi của người tín hữu Kitô cũng là ra đi đem “bình an” đến cho các dân tộc, bình an giữa mọi người với nhau, bình an với Chúa. Thế giới này dường như vẫn còn mò mẫm trong bóng đêm dày đặc của sự dữ, của tranh chấp, của oán thù; rất cần những đốm sáng của tình thương, của khoan dung, của tha thứ. Như những đốm sáng vô danh bay lên từ khắp không trung sẽ tạo nên một bầu trời rộng lớn chứa chan ánh sáng, người Kitô hữu dù làm một việc nhỏ bé ở một góc nào đó của thế giới cũng sẽ góp phần và liên đới vào công trình thánh hóa lớn lao của Mẹ Giáo Hội trong khắp hoàn vũ này. Dẫu vậy, nhìn vào thực tế, có nhiều Kitô hữu đã sống hoàn toàn trái ngược với căn tính của mình. Thay vì kiến tạo hòa bình, họ mang đến tranh chấp; thay vì giới thiệu khuôn mặt lòng thương xót của Chúa thì họ lại bóp méo dung mạo của Người. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã làm gì để đóng góp vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội tại quê hương của mình? Chẳng lẽ cả một đời, chúng ta chẳng thể giới thiệu Chúa cho người nào hay sao? Hôm nay, chúng ta hay tha thiết cầu xin Chúa cho mình được thêm lòng nhiệt thành và sự tận tâm cho công cuộc Truyền giáo của Giáo Hội.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đón nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng từ Chúa Cha
và trao lại sứ mạng ấy cho Hội Thánh.
Chúng con, những người đã được tháp nhập vào thân mình Chúa qua Bí tích Rửa Tội,
được Mẹ Giáo Hội sai đi làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Chúng con xác tín rằng:
Công cuộc truyền giáo không ở ngoài tầm tay của bất kỳ ai,
vì ai cũng có thể cầu nguyện xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.
Ai cũng có thể mở lối cho Chúa bước vào cuộc đời anh chị em mình
qua một hành động yêu thương, một lời nói chân thành, một thái độ nâng đỡ cảm thông.
Từ em bé đơn sơ đến người cao tuổi khôn ngoan,
từ người ít học đến những bậc trí thức,
từ người khoẻ mạnh đến những ai đang mang bệnh tật trong mình,
tất cả đều có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng theo cách riêng Chúa muốn.
Xin dạy chúng con biết hiện diện giữa anh chị em mình
bằng tinh thần chia sẻ, hiệp thông và tha thứ.
Chính lối sống ấy là “sự ra đi đích thực” của người môn đệ truyền giáo.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khắc ghi lời cảnh tỉnh của Thánh Phaolô:
“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”
Và trong xác tín ấy, chúng con tha thiết thưa lên:
“Lạy Chúa, xin hãy sai con đi!”
Amen.
Có thể bạn quan tâm
“Sự Ra Đi Đích Thực” Của Nhà Truyền Giáo (Suy Niệm Tin Mừng..
Th7
Sắc lệnh về bản văn và các bài đọc được sử dụng trong..
Th7
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 7/2025: Cầu Cho Việc Huấn..
Th7
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc..
Th7
Thư Bổ Nhiệm Giám Mục Đặc Trách Kiến Thiết Trung Tâm Thánh Mẫu..
Th7
Lúp Áo Hồng Ân
Th7
Nhật ký thay Tim
Th7
Nghi Thức Gia Nhập Tập Viện của 34 Tiền Tập sinh
Th7
Giáo phận Vinh: Cáo phó Linh mục Gioan Trần Minh Cẩn
Th7
Khóa Linh Thao của 34 Tiền Tập sinh
Th6
Giờ chầu Tĩnh tâm tháng 07/2025: Xây dựng một Cộng đoàn Kỷ luật
Th6
Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Văn Thị Khánh Phượng (Cộng..
Th6
Phân Định Và Hiệp Hành: Canh Tân Để Loan Báo Tin Mừng
Th6
Đức Tổng Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân Sẽ Nhận Dây Pallium Từ..
Th6
Ngày 29 Tháng 6: Lễ Trọng Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ
Th6
Hướng đi của cuộc đời
Th6
Trái Tim không ngủ yên – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Th6
Hãy Nhìn Vào Chúa Giêsu Và Xây Dựng Tình Hiệp Thông: Diễn Văn..
Th6
Phân Ban Từ Vựng Hán Nôm Công Giáo Họp Mặt Nhân Dịp Ra..
Th6
Giáo phận Vinh: Thông báo thí sinh trúng tuyển Đại Chủng viện thánh..
Th6