Quý Chị Vĩnh Khấn Tĩnh Tâm Năm – Đợt II

39 lượt xem

Tiếp nối tuần tĩnh tâm đợt I, 340 chị Vĩnh khấn còn lại bước vào tuần tĩnh tâm đợt II của Kỳ tĩnh tâm năm, diễn ra từ ngày 01-07/03/2026, dưới sự đồng hành và hướng dẫn của Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh.

 “Sống sứ vụ loan báo Tin Mừng trong đời sống cộng đoàn” là chủ đề xuyên suốt của hai tuần tĩnh tâm năm nay. Đây cũng là một trong những chiều kích quan trọng mà Định hướng Tổng Tu Nghị khóa IX của Hội dòng hướng tới cho mỗi thành viên. Chủ đề ấy không chỉ gợi mở một định hướng mục vụ, nhưng còn đặt mỗi chị em trước lời chất vấn sâu xa: Loan báo Tin Mừng bắt đầu từ đâu, nếu không phải từ chính đời sống huynh đệ hằng ngày?

Quả thế, trước khi được cất lên bằng lời rao giảng, Tin Mừng cần được viết nên bằng đời sống. Và cộng đoàn – nơi mỗi chị em đang sống từng ngày chính là mảnh đất đầu tiên để hạt giống Tin Mừng được gieo trồng, vun xới và trổ sinh hoa trái.

Dựa vào sứ điệp Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo Hội, Cha Tổng Đại diện Phêrô đã đưa ra các mô hình cộng đoàn: Từ các cộng đoàn đang gặp khó khăn bế tắc đến mô mẫu cộng đoàn hoàn hảo thời sơ khai – nơi các tín hữu “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện và hiệp thông với nhau”. Với những phân tích sâu sắc, những ví dụ gần gũi cụ thể, và rồi ngài đã đưa ra những chỉ dẫn để quý chị có thể áp dụng vào môi trường thực tế của mình.

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các bài giảng là Linh đạo Hiệp hành, con đường mà Giáo Hội đang mời gọi toàn thể Dân Chúa cùng bước đi trong giai đoạn “thực hành Hiệp hành”. Với tư cách là Trưởng ban Hiệp hành của Giáo phận, cùng với sự am hiểu sâu rộng, cha đã dựa vào “Văn kiện chung kết của Thượng Hội Đồng” để giúp quý chị khám phá chiều sâu của đời sống hiệp hành: hiệp hành với Chúa và hiệp hành với nhau trong đời sống cộng đoàn.

Hiệp hành không phải chỉ là một phương pháp tổ chức, nhưng trước hết là một thái độ nội tâm. Đó là khả năng biết lắng nghe, biết đón nhận sự khác biệt và biết cùng nhau bước đi trong tình hiệp nhất. Trong tinh thần ấy, mỗi chị em được mời gọi can đảm đối diện với thực tại đời sống cộng đoàn: với những khác biệt về tính cách, quan điểm hay lối sống, để học cách hòa hợp trong chính sự khác biệt đó.

Cha cũng trình bày cho quý chị phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần”. Phương pháp này mời gọi mọi người cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân định và cùng nhau đưa ra những quyết định dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính trong tiến trình ấy, mỗi người trở thành một mảnh ghép nhỏ bé nhưng không thể thiếu, góp phần xây dựng cộng đoàn trở nên hình ảnh sống động của tình hiệp thông mà Thiên Chúa mong muốn.

Ngang qua những giờ chia sẻ, cầu nguyện và thinh lặng trước Thánh Thể, quý chị còn được mời gọi trở về với căn tính sâu xa của đời tu. Người nữ tu không chỉ là người “làm việc cho Chúa”, nhưng trước hết là người “ở với Chúa”. Chính sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô mới làm cho sứ vụ trở nên phong phú và sinh hoa trái. Khi đời sống nội tâm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và thinh lặng, những công việc âm thầm trong cộng đoàn không còn là gánh nặng, nhưng trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Mỗi hy sinh nhỏ bé, mỗi cử chỉ phục vụ kín đáo, mỗi lần kiên nhẫn đón nhận nhau. Tất cả đều có thể trở thành một lời loan báo Tin Mừng sống động.

Tuần tĩnh tâm đã để lại trong lòng quý Chị nhiều thao thức và quyết tâm đổi mới. Tất cả làm nên một hành trình hoán cải nội tâm, điều mà Mùa Chay hằng mời gọi. Sự thinh lặng của những ngày này không phải là khoảng trống, nhưng là không gian để ân sủng lên tiếng.

Kỳ tĩnh tâm khép lại, nhưng hành trình đổi mới lại đang mở ra một chân trời hy vọng. Khi ánh bình minh của ngày bế mạc ló lạng cũng chính là lúc quý chị lên đường trở về với cộng đoàn và sứ vụ thường ngày, mang theo trong tim một tình yêu đã được làm mới lại, một niềm hy vọng đã được thắp sáng và một bầu nhiệt huyết đã được đổ đầy. Ước mong rằng, những ân sủng mà quý chị đã được lãnh nhận trong những ngày hồng phúc vừa qua sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, bằng tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn và bằng lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Xin cho mỗi cộng đoàn trở thành một “mái nhà Tin Mừng”, nơi tình yêu được sống cách cụ thể, nơi mỗi chị em là một chứng nhân vui tươi của Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay. Và xin cho hành trình Mùa Chay năm nay thực sự là bước khởi đầu của một mùa xuân thiêng liêng mới, mùa xuân của tình yêu, của hiệp thông và của sứ vụ.

 

Ban TT Hội dòng