GIỜ CHẦU TĨNH TÂM THÁNG 10
Chủ đề: VUI VẺ DÂNG HIẾN – NHIỆT TÂM PHỤC VỤ
LỜI DẪN
Kính thưa cộng đoàn!
Việc nên thánh qua lối sống Vui Tươi trong Đời Dâng Hiến là lời mời gọi thiết thực của Đức Thánh cha Phanxicô. Ngài nói rằng: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh cha, Hội Dòng mong muốn chị em dành thời gian tĩnh tâm tháng 10 này tập trung vào chủ đề: “Vui Vẻ Dâng Hiến Và Nhiệt Tâm Phục Vụ”.
Để có được Niềm Vui và Nhiệt Tâm Phục Vụ anh chị em đồng loại, chúng ta phải nỗ lực khao khát Tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi sự, mọi nơi và mọi lúc hầu trao ban Sức Sống, Niềm Vui và Tình Yêu của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.
Hát: Thờ lạy… (thinh lặng)
LỜI CHÚA (2Cr 9, 6-9)
“Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời”.
SUY NIỆM
“Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9, 7). Ơn gọi đời sống thánh hiến là một ân huệ nhưng không của Thiên Chúa chọn gọi và lời đáp trả của con người trước lời gọi mời đó. Bằng việc tuyên khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, người tu sĩ tự nguyện hiến dâng trọn vẹn con người mình cho Thiên Chúa với niềm xác tín sâu xa rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương đón nhận sự vui vẻ và quảng đại dâng hiến của chúng ta. Qua đó, người được thánh hiến không còn sống cho mình, không còn thuộc về mình nữa, nhưng là thuộc về Chúa, lấy Chúa làm niềm vui trọn hảo của cuộc đời mình. Chính Chúa thánh hóa và đong đầy tâm hồn của người tận hiến bằng ân sủng tình yêu của Ngài, để chúng ta hiến dâng đời mình cho Chúa cách tự nguyện vui say và trào tràn sức sống. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng quả quyết: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Ngài mời gọi những người sống tận hiến phải làm cho chính cuộc đời của mình trở thành tiếng nói và họa ảnh sống động của Đức Ki-tô. Đó là một đòi hỏi và thách đố mà mỗi người sống ơn gọi thánh hiến cần phải thực hiện: trở thành chứng nhân của Tin Mừng, chứng nhân của ân sủng niềm vui.
Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi không ngừng nỗ lực làm mới lại ơn gọi của bản thân cũng như thái độ phục vụ của mình. Với sự năng động của ân sủng, Thiên Chúa sẽ gợi hứng và trao ban sức sống cho mọi hoạt động của người thánh hiến. Chính Thiên Chúa trở thành động lực khiến cho tinh thần phục vụ của chúng ta được tròn đầy với sự nhiệt thành hăng say dấn thân.
Ngài gọi mời chúng ta sống quảng đại trong sứ mạng với sự khiêm nhường, bác ái, vui tươi để qua cung cách phục vụ và thái độ sống, mọi người cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Hết mọi thời, Thiên Chúa luôn cần trái tim của chúng ta để yêu thương nhân loại, nhờ đó phẩm tính tình yêu của Thiên Chúa được tỏa rạng.
Thành tâm đặt mình trước Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng ta được mời gọi nhìn lại và tự vấn lương tâm mình:
– Là nữ tu Mến Thánh Giá, tôi có thái độ dâng hiến như thế nào?
– Tôi đã dâng hiến trọn vẹn con người của mình cho Đức Kitô để phụng sự một mình Người và tôn trọng, yêu thương phục vụ tha nhân không?
– Trong mọi việc, tôi đã ý thức làm vì lòng mến Chúa và làm Sáng Danh Chúa hay là tôi muốn đề cao chính mình?
– Tôi có thưc sự sống khiêm tốn, nhẫn nại, hy sinh, ôn hòa, bác ái với những người tôi gặp gỡ không?
– Tôi đã thực sự quảng đại, vui vẻ dâng hiến cho Thiên Chúa chưa?
Thinh lặng
ĐỀN TẠ – CẦU XIN
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chọn gọi chúng con trong ơn gọi tu trì, cho chúng con được sống trong mối tình sâu đậm với Chúa nơi gia đình Hội dòng. Chúa đã lấp đầy cuộc sống của chúng con bằng ân sủng tình yêu của Ngài qua mỗi bước chân và qua các giai đoạn chúng con đang tiến bước. Nhưng lắm lúc chúng con còn lãnh đạm, thờ ơ với ơn thánh Chúa, chúng con đã không ít lần vì vô tình hay cố ý phạm lỗi khiến hình ảnh Chúa bị lu mờ. Chúng con thật lòng xin lỗi Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Trong giây phút thánh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, hàng Linh mục và hết thảy những ai đang sống đời thánh hiến luôn được đầy tràn ơn Chúa, sống thánh thiện, vui tươi và nhiệt thành trong sứ vụ, hầu làm lan tỏa tình yêu của Chúa đến với mọi người.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Nhìn vào thế giới chúng con đang sống hiện nay, có biết bao biến động xảy ra bởi chiến tranh, khủng bố, thiên tai khiến con người sống trong cảnh lo âu, đau khổ và thất vọng. Nguyện xin tình yêu Chúa ngự trị để trong những hoàn cảnh khó khăn đó, con người luôn biết phó thác vào chương trình tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Có thể bạn quan tâm
Nỗi Thổn Thức Của Chủ Mùa Gặt (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th6
Một Nền Nhân Bản Kitô Giáo Mới Trong Thời Đại AI
Th6
Tòa Giám Mục Cần Thơ Thông Cáo Số 2 Về Việc Tham Dự..
Th6
Những Khoảnh Khắc Đáng Nhớ Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Tông Du..
Th6
Như Lằn Rẽ Sóng Của Một Con Tàu Đẹp – Những Triển Vọng..
Th6
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A – Man-Na Cho Người Lữ Hành
Th6
Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Hồi tâm với Thánh ca tại..
Th6
Bí Mật Tòa Giải Tội: Nơi Lòng Thương Xót Bảo Vệ Con Người
Th6
Truyền Chức Phó Tế – Trại Hè Kinh Thánh 2026: Nhịp Sống Giáo..
Th6
Đức Hồng Y Cobo: Madrid Cho Thấy Đức Thánh Cha Lêô XIV Là..
Th6
Ơn Gọi Thừa Sai Của Nữ Tu Mến Thánh Giá
Th6
Tông Du Tây Ban Nha: Đan Kết Mạng Lưới Vì Con Người
Th6
Thánh Lễ Cam Kết Và Gia Nhập Của 29 Thành Viên Thuộc Giáo..
Th6
Đức Lêô XIII, Vị Giáo Hoàng Đã Thánh Hiến Nhân Loại Cho Thánh..
Th6
Học yêu bằng một trái tim xước xát
Th6
Thánh Thể: Ân Ban Của Tình Yêu Và Trách Nhiệm Của Hiệp Thông..
Th6
Vắt Cổ Chày Ra Nước – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th6
Đức Lêô XIV Có Một Mối Liên Hệ Cá Nhân Đặc Biệt Với..
Th6
Khối Khấn Sinh Tĩnh Tâm Năm – Đợt I
Th6
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của Tập sinh quá cố..
Th6