
Cuộc đời của một con người có vô số những cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ mới mẻ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như đã thân quen tự thuở nào; có những cuộc gặp gỡ vắn vỏi, thoảng chốc mà lưu lại trong lòng người những dấu ấn không thể gọi tên. Phải chăng đó là cảm thức “thuộc về” ngôi nhà Mến Thánh Giá Vinh của các bạn nữ trong những ngày “Gặp gỡ, tĩnh tâm và khám phá ơn gọi” tại Thanh Tuyển viện Gia Hòa, được diễn ra từ ngày 29 – 31/7/2023.
Với hy vọng có thêm những mầm non tiếp bước trong ơn gọi Mến Thánh Giá, Ban Đào Tạo đã tổ chức hai đợt Tuyển Sinh trong năm. Đợt I vừa được diễn ra từ ngày 29 – 31/7/2023, với sự tham gia dự tuyển của 32 bạn nữ đến từ nhiều giáo xứ trên hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh.
“Hãy đến mà xem” là chủ đề chính xuyên suốt trong ba ngày. Từ trọng tâm của chủ đề, các bạn được hướng dẫn lần lượt đi qua các chủ điểm “Gặp gỡ – chia sẻ – ở lại”


Để xua tan sự lạ lẫm, bỡ ngỡ khi mới bước chân tới Thanh Tuyển Viện, ngày đầu tiên, các bạn được gặp gỡ, chia sẻ qua phần giới thiệu bản thân và gia đình. Qua đây cũng thấy được mỗi người, mỗi câu chuyện, mỗi ơn gọi hoàn toàn khác nhau, có những ơn gọi thật đặc biệt mà chính bản thân người được gọi cũng không tài nào hiểu thấu. Sau khi đã phần nào hiểu nhau, các bạn được chị Đặc Trách Matta Nguyễn Thị Quế cùng quý Chị trong Ban Đào Tạo gặp gỡ chung cũng như cá nhân từng người, để quý chị có thể hướng dẫn và giúp các bạn phân định ơn gọi của mình. Tiếp đến, các bạn được hòa mình trong giờ thể thao, rồi lắng đọng qua giờ chầu Thánh Thể, và kết thúc cuối ngày là đêm diễn nguyện do các chị Thanh Tuyển Viện tổ chức.


Ngày thứ hai bắt đầu với bầu khí thinh lặng để bước vào tĩnh tâm. Chia sẻ trong buổi tĩnh tâm, ngang qua chủ đề “Hãy đến mà xem”, cha giảng phòng Antôn Nguyễn Thành Công đã nhấn mạnh đến tình yêu thuở ban đầu trong hành trình ơn gọi; và trên hết, ơn gọi là một huyền nhiệm lớn lao, nhưng không, phát xuất từ Thiên Chúa. Sau khi đã đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa thì điều kiện tiên quyết nhất định phải có là “từ bỏ”. Bên cạnh đó, cha cũng gợi ý cho các bạn tự vấn, thanh lọc ơn gọi của mình qua ba câu hỏi: Tôi đã cảm nhận ơn gọi của Chúa như thể nào? Tôi lựa chọn ơn gọi theo ý hướng ngay lành hay ý nào khác? Khả năng sống cộng đoàn của tôi như thế nào? Suy tư điều này, một lần nữa giúp các bạn có thêm can đảm, xác tín về ơn gọi của mình.
Sau giờ giảng, các bạn bắt đầu cầu nguyện, hồi tâm, xưng tội, rồi tham dự thánh lễ, chầu thánh thể thật tích cực và sốt sắng. Chiều ngày tĩnh tâm, các bạn đã ngồi lại viết lên những cảm nghiệm mà mình có được trong hai ngày qua. Điều đặc biệt trong buổi tối hôm nay là các bạn được cùng nhau chia sẻ về chủ đề “Hãy đến mà xem”, và tham dự giờ cầu nguyện Taize cùng với chị em Thanh Tuyển.
Bước sang ngày cuối cùng cũng là lúc các bạn phải tạm thời chia tay chị em tại mái nhà Thanh Tuyển Viện, nhưng lại đón nhận thêm một niềm vui mới, đó là được gặp gỡ quý chị tại Cộng đoàn Nhà Mẹ. Sau những giây phút chị em gặp gỡ thân tình, các bạn tới phòng khám đa khoa Tòa Giám Mục để khám sức khỏe. Vào buổi chiều, chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga đã gặp gỡ, chia sẻ cho các bạn thấy được niềm vui và hạnh phúc của đời dâng hiến, đồng thời mời gọi các bạn hãy can đảm đáp trả lời mời gọi đầy yêu thương của Thiên Chúa dành riêng cho các bạn. Sau khi được chị Tổng Phụ Trách gặp gỡ, các bạn trở về trong sự bịn rịn lưu luyến, nhưng trên khuôn mặt ai cũng vui tươi phấn khởi vì đã tìm thấy “ngôi nhà” của mình.



Hành trình trải nghiệm để khám phá ơn gọi tuy ngắn ngủi chỉ có ba ngày, nhưng chắc hẳn đã để lại chút gì đó trong lòng các bạn. Hy vọng, sau thời gian trải nghiệm ngắn ngủi này, cảm thức “Thuộc về ngôi nhà Mến Thánh Giá Vinh” sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp các bạn dám từ bỏ tất cả để lên đường cho một hành trình mới, hành trình cùng Thầy Giêsu ra đi loan báo Tin Mừng trong ơn gọi và linh đạo Mến Thánh Giá


BTT Thanh Tuyển Viện

Có thể bạn quan tâm
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của nữ tu Cecilia Đoàn..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12
Khi Công Lý Trở Thành Ân Xá
Th12
Suy Tư Về Bài Phát Biểu Của Đức Hồng Y Tagle Tại Đại..
Th12
Lời thì thầm từ Mùa vọng
Th12
Tiếng Hô Bừng Tỉnh Lương Tri (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II..
Th12