CỬA MÙA VỌNG MỞ RA: ĐƯỢC MANG ĐI HAY BỊ BỎ LẠI
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A
Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Mt 24, 37-44
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
SUY NIỆM: CỬA MÙA VỌNG MỞ RA – ĐƯỢC MANG ĐI HAY BỊ BỎ LẠI
Mùa Vọng đối với người Kitô hữu chúng ta là mùa Xuân, bởi đây là khởi đầu của một niên lịch Phụng Vụ mới; Chúa nhật I Mùa Vọng được ví như “ngày tết,” khi cánh cửa của một quỹ đạo mới trong chương trình cứu độ được mở ra cho nhân loại. Nếu mùa xuân của đất trời khoác lên màu xanh biếc, thì mùa xuân của Năm Phụng Vụ lại mang sắc tím trầm lắng của đợi chờ và trông mong. Trong khoảng thời gian này, Giáo Hội khơi dậy nơi tâm hồn chúng ta tâm tình hy vọng và chờ đợi của dân Ít-ra-en suốt dòng lịch sử cứu độ. Vì tội bất trung, họ phải chịu cảnh lưu đày, nếm trải cay đắng của nước mất nhà tan. Trong tuyệt vọng, họ khao khát Đấng Cứu Thế đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ và lầm than, và họ đặt niềm hy vọng nơi lời hứa của Thiên Chúa dành cho cha ông mình.
Mùa Vọng mà Giáo Hội cử hành hôm nay chất chứa hai chiều kích:
- Tưởng niệm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Con Thiên Chúa làm người;
- Hướng lòng trông đợi ngày Người quang lâm, khi thời gian viên mãn để phán xét toàn nhân loại, phân định thiện – ác cách rõ ràng.
Ngày Chúa đến thật bất ngờ; không ai biết trước được lúc nào. Vì thế, Hội Thánh tha thiết mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn, dồn mọi nỗ lực để sống tỉnh thức và chỗi dậy khỏi cơn mê ngủ của tội lỗi.
Thánh Mátthêu thuật lại lời Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ anh em không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt 24,44). Khi Chúa nói những lời ấy, dân Do Thái bĩu môi chế giễu, thái độ chẳng khác gì con người thời ông Nô-ê. Khi ông Nô-ê cảnh báo về biến cố hủy diệt, họ chê cười, khinh miệt; chỉ một mình ông cặm cụi đóng tàu để chuẩn bị cho tai họa sắp giáng xuống toàn cõi đất. Và cuối cùng, chỉ ông và gia đình được cứu, còn tất cả những người đang mải mê ăn uống, dựng vợ gả chồng, xây đắp kế hoạch tương lai, đều bị cơn hồng thủy nhấn chìm.
Câu chuyện thời Hồng Thủy kín đáo gợi lên ngày Chúa quang lâm: khi cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, thì biến cố cánh chung sẽ bất ngờ xảy đến. Ngày ấy, Thiên Chúa sẽ tách biệt hai giới tuyến. Hai người đàn ông cùng làm ngoài đồng: một người được đón nhận, một người bị bỏ rơi. Hai người đàn bà cùng xay bột: một người được đưa đi, một người bị để lại. Họ cùng sống, cùng làm việc, nhưng số phận vĩnh cửu của họ hoàn toàn khác biệt: một được đưa vào hưởng hạnh phúc đời đời; một bị đẩy vào hoả ngục đau thương.
Như vậy, câu chuyện Nô-ê là lời cảnh tỉnh về sự can thiệp của Thiên Chúa để đảo ngược dòng chảy của sự dữ. Đức Ki-tô, khi bước vào biển cả mênh mông của sự chết, kéo theo Ngài những ai muốn bước lên con tàu cứu độ. Ai tự nguyện đi với Ngài sẽ được cứu, còn ai từ chối sẽ bị bỏ lại trong biển nước của sự hủy diệt.
Cuộc đời mỗi người là một mùa Vọng kéo dài. Chúng ta dễ ảo tưởng rằng đời còn dài, còn nhiều thời gian để hoán cải; nên ta do dự, chần chừ, lo toan bao dự định riêng mà quên mất thái độ sẵn sàng chờ Chúa đến. Hằng ngày, ta vẫn nghe biết bao tin tức về những cái chết bất ngờ – những cuộc ra đi đau nhói – thế nhưng ta vẫn thờ ơ, chẳng nghĩ gì đến tính mong manh của đời người.
Ước gì câu chuyện Hồng Thủy và lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu hôm nay lay động tâm hồn mỗi người chúng ta, thúc đẩy một cuộc hoán cải nội tâm và canh tân đức tin. Ước gì chúng ta biết tỉnh thức trong hy vọng và cùng với Giáo Hội gieo hạt giống hy vọng vào môi trường mình đang sống.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Mùa Vọng là mùa của chờ đợi.
Chúa mời gọi chúng con sống từng giây phút trong niềm hy vọng nội tâm,
biết chờ đợi bằng cách sống hết mình,
chứ không phải run rẩy trong sợ hãi.
Xin cho chúng con ý thức rằng không chỉ chúng con mong đợi Chúa,
nhưng chính Chúa lại là Đấng đang kiên nhẫn chờ đợi chúng con:
chờ một cuộc hẹn bị lãng quên,
chờ một bước quay trở về,
chờ một tấm lòng sám hối.
Ước gì trong ngày Chúa quang lâm,
chúng con được Chúa mang đi,
vào Thiên Quốc hưởng hạnh phúc đời đời;
và xin cho chúng con đừng bị bỏ lại
giữa cảnh cùng khốn đời đời. Amen.

Có thể bạn quan tâm
Quý chị Vĩnh Khấn Tĩnh Tâm năm – Đợt I
Th3
Mùa Chay – Hành Trình Biến Đổi Nội Tâm (Suy Niệm Tin Mừng..
Th2
Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng – Tháng 03/2026
Th2
Tài Liệu Mục Vụ Giúp Sống Mùa Chay 2026 Của Bộ Phát Triển..
Th2
Lịch Phụng vụ Hội dòng – Tháng 3/2026
Th2
Bí Tích Thánh Thể có những tên gọi khác như thế nào và..
Th2
Thực Hành Mùa Chay: Thinh Lặng Vì Yêu Thương, Nói Vì Thương Yêu
Th2
Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Thông Báo Phát Hành: Quy Chế Tổng..
Th2
Đức Thánh Cha Lêô XIV Sẽ Viếng Thăm Châu Phi, Tây Ban Nha..
Th2
Tin Mừng Của Chúa Giêsu Cho Mọi Người Và Mỗi Người Được Mời..
Th2
Khôn ngoan thực tiễn cho một cuộc sống hạnh phúc
Th2
Năm mới, con người mới?
Th2
Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Trần Thị Lam
Th2
Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng Gợi Ý Suy Niệm Chầu Thánh Thể..
Th2
Những truyền thống Mùa Chay bạn nên biết từ Châu Âu và Châu..
Th2
Bảy mối tội đầu: Ma quỷ sử dụng dục vọng như thế nào..
Th2
Tài Liệu Mục Vụ Giúp Sống Mùa Chay 2026 Của Bộ Phát Triển..
Th2
Tài liệu mục vụ giúp sống mùa chay 2026 của bộ phát triển..
Th2
Hình mẫu của những cơn cám dỗ và cách vượt qua chúng
Th2
Sa Mạc – Cuộc Chiến Nội Tâm và Khởi Đầu Ơn Cứu Độ..
Th2