BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG HY VỌNG
Ước mơ và hy vọng là những điều quan trọng tất yếu trong cuộc sống. Nó mang lại sự tích cực, niềm phấn khởi, hân hoan và định hướng cuộc đời mỗi người. Hy vọng là ngọn hải đăng, là ánh sáng dẫn chúng ta bước đi đúng hướng trên con đường truy tìm chân lý, bình an giữa một thế giới đầy những ngã rẽ và chọn lựa.
Với người trẻ trong thời đại hôm nay, hy vọng là kim chỉ nam để họ bước đi giữa bao thử thách, mời gọi, lôi cuốn; là nguồn điện để họ nạp vào mình đủ năng lượng cần thiết cho hành trình bước tới tương lai. Giữa một thế giới luôn thúc đẩy người trẻ đưa ra những chọn lựa vội vàng, lấp đầy những ngày tháng bằng sự ồn áo, náo động và không biết đến sự thinh lặng cần thiết để nghe và thấu hiểu lòng mình. Người trẻ càng được mời gọi can đảm, dấn bước trên con đường mang tên HY VỌNG.
Hy vọng Kitô giáo không chỉ là cảm giác mong đợi điều gì đó tốt đẹp, mà còn là niềm tin chắc chắn vào tình yêu và sự trung thành miên viễn của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã viết: “Hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần” (Rm 5,5). Hy vọng là cầu nối giữa con người với Đấng Tạo Thành, là sức mạnh nội tâm, là động lực giúp người trẻ mạnh dạn tiến về phía trước.
Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô nói trong sứ điệp ngày cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 62 rằng: “Các bạn trẻ thân mến, niềm hy vọng vào Thiên Chúa không làm chúng ta thất vọng, bởi vì Người hướng dẫn từng bước chân của những ai tin tưởng vào Người. Thế giới cần những người trẻ là những người lữ hành hy vọng, can đảm hiến dâng cuộc sống của mình cho Chúa Kitô, tràn đầy niềm vui vì là môn đệ và nhà truyền giáo của Người”.
Cuộc đời mỗi người là một món quà, là ân sủng Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không. Hành trình sống của mỗi người là hành trình làm lan tỏa và trao ban món quà sự sống đó cho những người xung quanh. Người trẻ cần trở nên những con người của niềm vui và hy vọng bằng việc can đảm sống tích cực, nhiệt thành dấn thân, ý thức trách nhiệm và làm tròn bổn phận mình, mở lòng ra góp sức trẻ của mình việc xây dựng Giáo Hội và xã hội. Hãy bước qua cái nhút nhát mà tự tin cống hiến. Thiên Chúa luôn nâng đỡ và chúc lành cho các bạn.
Tuổi trẻ là giai đoạn của những khả năng vô tận, là thời điểm bạn đặt nền móng cho những ước mơ, hoài bão, nhiệt huyết và dự phóng cho tương lai. Mỗi người trẻ đều dồn hết năng lượng và quyết tâm để theo đuổi những mục tiêu, nhưng trên con đường đầy gian nan ấy, không thiếu những khó khăn, thách thức. Do đó, niềm hy vọng trở thành ngọn đèn dẫn đường, là nguồn động viên quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thách thức. Hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng và làm mới nó qua từng ngày sống. Để cho dù khi phải đối diện với những khó khăn, thách đố nào, chúng ta vẫn giữ được trong tim mình nguồn sáng để bước đi.
Đừng đánh mất niềm hy vọng hay làm suy yếu nó trong tâm hồn chúng ta. Bởi khi chúng ta mất đi niềm hy vọng, cuộc sống trở nên u tối và mệt mỏi. Mất niềm hy vọng, là cách thức chúng ta chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Người trẻ chúng ta đừng để mình bị tê liệt, mất cảm giác và bị ru ngủ trước những làn sóng của danh vọng, tiền tài, công nghệ hay cuộc sống ảo.
Sống hy vọng đòi hỏi người trẻ không ngừng nuôi dưỡng đức tin, tìm kiếm ý Chúa qua cầu nguyện, và thực hiện những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Hãy lan tỏa và chia sẻ niềm hy vọng của mình cho hết thảy những ai mình gặp gỡ. Bởi hy vọng không chỉ để giữ riêng cho mình nhưng là để trao ban, cho đi và khơi lên niềm hy vọng nơi người khác. Đường hy vọng chúng ta không bước một mình, nhưng chúng ta bước đi cùng nhau để tiến về Quê Trời.
Và trên con đường ấy luôn có những lời mời gọi của Chúa. “Mọi ơn gọi đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới”. Là người trẻ, chúng ta hãy mở lòng lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn mình, để trở thành những chứng nhân của hy vọng, chứng nhân của niềm vui và tình yêu không bao giờ vơi cạn trong thế giới hôm nay.
La Thứ, MTG Vinh
Có thể bạn quan tâm
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
ĐỨC MARIA LÀ MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Th5
Bước Trên Con Đường Hy Vọng
Th5
Châm Ngôn Và Huy Hiệu Của Đức Giáo Hoàng Lêô Xiv
Th5
Nối Tiếp Sứ Mạng Của Người Mục Tử Nhân Lành (Suy Niệm Chúa..
Th5
Chúa Nhật 18/5, Thánh Lễ Khai Mạc Triều Giáo Hoàng Của Đức Thánh..
Th5
Đức Thánh Cha Lêô Xiv Tạm Thời Xác Nhận Các Vị Trí Lãnh..
Th5
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV Và Cuộc Cách Mạng Công Nghệ Mới
Th5
Ký Ức Của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô Xiv Về Đức Cố Giáo..
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Đức Lêô XIV Là Tân Giáo Hoàng
Th5
Hè Đến Chậm Thôi
Th5
Trực Tiếp Theo Dõi Mật Nghị Qua Ống Khói Nhà Nguyện Sistine
Th5
Trực Tiếp Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Việc Bầu Giáo Hoàng Lúc 15g00..
Th5
Chương Trình Của Các Hồng Y Trong Mật Nghị
Th5
Các Viên Chức Và Nhân Viên Phục Vụ Mật Nghị Tuyên Thệ Giữ..
Th5
Sài gòn – Thành phố trung chuyển ước mơ
Th5
Yêu Thầy không con?
Th5
Vatican Lắp Ống Khói Trên Nhà Nguyện Sistine Chuẩn Bị Mật Nghị Bầu..
Th5
Gọi “Sự trùng hợp, may mắn” bằng cái tên mới: Sự quan phòng..
Th5