Ơn tha thứ (Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TN – năm A )

33 lượt xem

Trong một năm Phụng vụ, rất nhiều lần Giáo hội cho con cái mình được nghe các bài đọc về tha thứ. Đặc biệt, mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha là mỗi lần ta nài xin ơn tha thứ của Chúa. Từ ngữ tha thứ xuất hiện với một tần suất dày đặc trong đời của ta. Nghịch lý là ở chỗ: nghe nói về tha thứ thì dễ; còn sống tha thứ sao mà khó quá!

Các bài đọc Lời Chúa trong Chúa Nhật XXIV mùa Thường niên hôm nay cho ta những soi sáng và gợi hứng để từng bước học cách sống ơn tha thứ.

Khởi đi từ Thiên Chúa

Để có thể sống ơn tha thứ theo tinh thần Tin Mừng, điều cần thiết là ta phải khởi đi từ Thiên Chúa, từ chính lòng nhân hậu của Người. Lời thánh vịnh 102 ngày hôm nay không chỉ nhắc nhớ, nhưng còn mời ta dừng lại để suy gẫm: “Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà” (Tv 102,3). Giống như ông vua trong dụ ngôn mà Chúa Giê-su kể lại, Thiên Chúa chạnh lòng thương ta, và tha thứ những món nợ cho ta.

Nhìn về cuộc đời từ khi mới sinh tới nay, ta có thể nghiệm được rõ nét Chúa đã tha thứ cho ta như thế nào. Nhờ phép Rửa, ta được xóa sạch mọi tội lỗi, được đón nhận để trở thành con cái Chúa. Thế rồi, theo dòng thời gian, ta liên tục mắc phạm các giới răn của Chúa. Ta phản bội Chúa, Đấng dựng nên ta; và ta cũng sống lỗi phạm với anh chị em đồng loại. Thế nhưng, mỗi lần ta đến với Bí tích Hòa giải là mỗi lần Chúa luôn sẵn lòng tha thứ cho ta.

Sự tha thứ của Thiên Chúa được mặc khải và hiện thực nơi Người Con là Đức Giê-su Ki-tô. Chính Chúa Giê-su đã cho ta thấy ơn tha thứ tận căn là như thế nào. Về số lần tha thứ, Người đòi buộc Phêrô phải tha thứ bảy mươi lần bảy (x.Mt 18,22). Về đối tượng, Chúa dạy ta phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi ta (x.Mt 5,44). Về thời gian, cho đến khi sắp tắt hơi thở, Chúa vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho con người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Tha thứ tận căn là thế đó!

Học cách sống cho Chúa

Trong bài Tin Mừng, sau khi được tôn chủ tha bổng, tên đầy tớ mắc nợ mười ngàn yến vàng đã có một cơ hội rất tốt để thực hành lối sống tha thứ. Trớ trêu thay, y lại sống theo kiểu “chữ thầy trả thầy”. Hành động bóp cổ đồng bạn, cùng với lời nói gắt gỏng “trả nợ cho tao” (Mt 18,28), đã lộ rõ tâm địa độc ác của y. Phớt lờ lời kêu xin của bạn, y hành hạ bạn đủ điều. Nhận được ơn tha thứ từ tôn chủ, nhưng y lại không tha thứ cho người cần y thứ tha. Được tha bổng, nhưng y lại tống giam người khác vào ngục tù. Tên đầy tớ ấy sống quá ích kỷ và chỉ lo cho mình!

Ngược với lối sống cho chính mình, ta được mời gọi thực hành lối sống cho Chúa, như những lời thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: “không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,7-8). Với ơn tha thứ nhận được từ nơi Chúa, ta ước mong sống cho Chúa qua việc làm cho ơn tha thứ được trổ sinh hoa trái trong đời của ta, và trong các mối tương quan hàng ngày.

Động cơ sống cho Chúa sẽ giúp ta có nhiều hy vọng và can đảm hơn trong việc sống ơn tha thứ. Vì lẽ, mỗi khi tha thứ cho tha nhân, ta thực sự đang sống cho Chúa. Khi ấy, ta nghiệm được niềm vui của người đang học cách để sống cho Chúa và đi theo Chúa.

Hệ quả của báo thù

Hàng ngày, khi đọc Kinh Lạy Cha, ta vẫn thường cầu xin: “Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nghe thoáng qua, ta có cảm tưởng rằng việc ta tha thứ cho người khác được xem là “điều kiện” để ta có thể đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Nhưng thực ra, Thiên Chúa đã tha thứ cho ta trước, và ta được mời gọi noi gương bắt chước lối sống tha thứ của Ngài, và cụ thể hóa lối sống ấy trong tương quan với anh chị em đồng loại.

Lẽ dĩ nhiên, nếu ai đó cố tình không sống tha thứ, người ấy đang tự mình đi ngược lại với lối sống của Chúa. Hệ quả của lối sống không tha thứ đã được sách Huấn Ca nói rõ: “Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly” (Hc 28,1). Kết quả của tên đầy tớ không có lòng thương xót là một minh chứng rõ nét. Tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ. Rồi Chúa Giê-su kết luận: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Ước mong sao, mỗi ngày sống qua đi là mỗi ngày ta gặp gỡ Chúa Giê-su nhiều hơn. Càng chiêm ngắm Chúa Giê-su sống tha thứ, ta càng cảm nghiệm thâm sâu hơn lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Nhờ vậy, ta mới có hy vọng học được cách sống tha thứ của Chúa trong tương quan với anh chị em đồng loại.

Lm Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.

Nguồn: dongten.net

Có thể bạn quan tâm