

Vào lúc 15h00 ngày 01/03/2025, tại Nguyện đường Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá, Tổng Đại diện Giáo phận Hà Tĩnh đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa Chị Maria Phan Thị Lượng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế với ngài có cha quản hạt, quản xứ Nghĩa Yên; quý cha trong gia đình linh tông, huyết tộc của Chị Maria; cùng đông đảo quý Cha thuộc hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh. Hiện diện trong thánh lễ có Ân Thân nhân của chị Maria, bà con giáo xứ Nghĩa Yên và đông đảo chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh.
Trước khi bước vào thánh lễ, chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Mùi đã điểm lại đôi nét về cuộc đời chị Maria.

Chị Maria Phan Thị Lượng, sinh ngày 27/01/1939, tại giáo xứ Lâm Xuyên, thuộc xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là ông Phêrô Phan Văn Tác và thân mẫu là bà Maria Nguyễn Thị Tâm. Chị là con thứ sáu trong gia đình gồm có 9 anh chị em.
Ngày 08/09/1957, chị Maria đã đáp lại lời mời gọi của Chúa sống đời dâng hiến, chị đã xin gia nhập cộng đoàn Mến Thánh Giá Vạn Lộc thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh. Ngày 21/11/1962, chị được dâng lời khấn lần đầu trong Hội Dòng sau những năm tìm hiểu và được huấn luyện qua các giai đoạn. Sau đó, chị được sai về phục vụ tại cộng đoàn Nghĩa Yên.
Năm 1965, vì thời cuộc nên các cộng đoàn dòng tu không được phép hoạt động, các chị em phải trở về gia đình sinh sống. Riêng chị Maria được bề trên gọi về Nhà mẹ Xã Đoài. Tuy nhiên, không lâu sau đó chị cũng phải trở về quê sinh sống. Chị Maria đã phải lao động vất vả để nuôi bố mẹ và gia đình. Mặc dù vậy, nhưng chị vẫn luôn dành thời gian để góp phần vào việc xây dựng giáo họ quê hương qua việc dạy giáo lý và tập hát. Đến ngày 21/11/1979, chị được Bề trên gọi về Xã Đoài để lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn trong sự lặng lẽ vào lúc 4h sáng , và sau Thánh lễ, chị lại âm thầm trở về gia đình.
Ngày 26/07/1991, các dòng tu được phép tái mở cửa, chị Maria được Bề trên gọi về phục vụ tại cộng đoàn Nghĩa Yên, và chị được bổ nhiệm làm quản lý cộng đoàn trong thời gian 6 năm. Từ năm 2000 – 2003, chị được bổ nhiệm làm Bề trên cộng đoàn Nghĩa yên. Từ năm 2003 – 2005, chị được bổ nhiệm làm Phó Bề trên và kiêm quản lý cộng đoàn.
Chị Maria là mẫu gương sống động cho chị em qua cung cách phục vụ âm thầm, luôn vui vẻ, yêu thương chị em và quảng đại cho đi. Không những thế, chị còn là một nữ tu can đảm, kiên trung, say mê cầu nguyện và yêu mến Thánh Thể. Dù sức khoẻ yếu dần do tuổi tác, nhưng chị vẫn kiên nhẫn và luôn giữ được tinh thần lạc quan cho đến cuối đời. Chị đã hiến dâng tất cả bản thân mình với những đau đớn bệnh tật như một hiến lễ tình yêu dâng lên Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.
Sau 86 năm tuổi đời và 63 năm khấn dòng, chị đã hoàn tất cuộc đời cách bình an, nhẹ nhàng vào lúc 9h00’, ngày 28/02/2025, tại chính cộng đoàn mà chị đã cống hiến hết mình để dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội.


Chia sẻ trong Thánh lễ cuối cùng của chị Maria hôm nay, cha Phêrô Trần Đình Lai, quản xứ Ninh Cường đã nhắc đến câu nói mà thầy Têphanô Nguyễn Khắc Dương đã tặng cho ngài: “ở đời ai dại ai khôn. Khôn chốn quan trường ấy khôn dại. Dại chốn tu trì ấy dại khôn”. Và qua cuộc đời của chị Maria, một con người đơn sơ, hiền lành, khiêm nhường, có lòng khao khát, say mê Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta thấy được sự dại khờ theo kiểu khôn ngoan ấy. Ngài còn nhắn nhủ cộng đoàn, qua cuộc đời của chị Maria nhìn lại con đường của chúng ta, để đi cho đúng con đường Tin Mừng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta phải đi trong khiêm tốn. Đồng thời, cũng nhìn lại xem có phải chúng ta đang đi tìm sự khôn ngoan có cái kết dại khờ của chốn quan trường hay tìm sự dại khờ có cái kết của sự khôn ngoan nơi chốn tu trì, để rồi những người đi trước đã để lại cho chúng ta gương sáng thì chúng ta cũng phải để lại cho những người theo sau những gương sáng qua con đường tình yêu.


Kết thúc thánh lễ, cha cháu Giuse Phan Văn Thắng, quản xứ Vạn Thuỷ đã làm nghi thức phó dâng và tiễn biệt. Sau đó, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga thay mặt Hội Dòng, cách riêng người chị quá cố nói lên tâm tình tri ân quý Cha, quý Thầy, quý thân nhân trong gia đình linh tông huyết tộc, quý bà con giáo dân giáo xứ Lâm Xuyên và Nghĩa Yên đã đồng hành giúp đỡ chị Maria suốt 86 năm làm người và 63 năm sống đời dâng hiến, đặc biệt hôm nay đã hiện diện để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa chị Maria về với lòng đất mẹ. Đồng thời, chị cũng thay mặt chị em trong đại gia đình Hội Dòng nói lời cám ơn, tiễn biệt người chị đã luôn can đảm, kiên trung với ơn gọi, đã âm thầm cống hiến cả cuộc đời mình cho sự phát triển của Hội Dòng và là tấm gương về một nữ tu hiền lành, thánh thiện cho chị em noi theo.




Chị Maria đã yên nghỉ trong Chúa nhưng gương sáng và nếp sống lành thánh cũng như sự cống hiến của chị dành cho cộng đoàn, cho Hội dòng vẫn còn sống mãi trong lòng chị em đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh, cách riêng chị em cộng đoàn và giáo dân giáo xứ Nghĩa Yên thân thương này. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, Đấng mà chị đã luôn yêu mến, phụng sự và hiến thân trọn đời, tha thứ những lỗi lầm mà chị đã trót phạm vì phận người yếu đuối, và đón nhận Chị vào quê hương vĩnh cửu trên Nước Trời.










Ban TT Hội Dòng


 
 
Có thể bạn quan tâm
Sắc màu Hy vọng
Th10
Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn: Từ Hy Vọng Đến Hành Động
Th10
Hàng Ngàn Bạn Trẻ Peru Nói “Không” Với Halloween, Nói “Có” Với Lễ..
Th10
Đón Nhận “Chị Chết” Như Thánh Phanxicô Assisi
Th10
Phương Pháp “Người Samaritanô Nhân Hậu”: Một Cách Thức Đồng Hành Với Người..
Th10
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Mai Thị Hạnh (Cộng đoàn..
Th10
Lần Chuỗi Mân Côi Không Chỉ Trong Tháng Mười
Th10
Chương Trình Chuyến Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô Xiv Tới Thổ..
Th10
Con tu một – Cha Mẹ tu mười!!!
Th10
Chuyến Thăm Của Quốc Vương Anh Khẳng Định Sự Gần Gũi Giữa Giáo..
Th10
Lời Kêu Gọi Của Tòa Thánh Tại Liên Hiệp Quốc: Loại Bỏ Vũ..
Th10
Thông Điệp Humanae Vitae (Sự Sống Con Người) Về Việc Điều Hòa Sinh..
Th10
Cúi Đầu Thấy Chúa, Ngẩng Đầu Thấy Mình (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th10
Tài Liệu Missionary Tutti – Chúng Ta Là Những Nhà Truyền Giáo: Hành..
Th10
Lời Kinh Mân Côi: Vũ Khí Thiêng Liêng Của Hòa Bình Và Hiệp..
Th10
Con có gì dâng cho Chúa?
Th10
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Chúa Kitô là niềm hy vọng của Giáo..
Th10
Các Tín Hữu Tuôn Đến Mộ Đức Thánh Cha Phanxicô Sáu Tháng Sau..
Th10
Năm Thánh: Một Lời Mời Gọi Hy Vọng
Th10
Ecuador: Từ Các Cộng Đồng Bản Địa, Việc Truyền Giáo Lan Đến Với..
Th10