

Trong khung cảnh trang nghiêm của Chúa Nhật I Mùa Vọng, khởi đầu năm Phụng Vụ mới, cũng là ngày cuối cùng của tháng 11, tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Tiền Chủng viện Xã Đoài cùng quý Soeur Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh đã long trọng cử hành buổi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và toàn thể tín hữu đã an nghỉ trong Chúa.
Tiết trời se lạnh đầu Mùa Vọng và bầu khí linh thiêng nơi khu đất thánh giúp cộng đoàn bước vào giờ cầu nguyện với tâm tình sốt sắng, vang lên trong lòng niềm hy vọng vào Đấng Cứu Độ đang đến.
Tham dự buổi cầu nguyện có quý Cha Ban Giám đốc Tiền Chủng viện, quý Bề trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, quý Soeur, quý Thầy Tiền Chủng sinh, cùng một số em giới trẻ giáo xứ Chính Tòa Xã Đoài. Khuôn viên phần mộ quý Đức Cha tại nền nhà thờ Chính Tòa cũ được thắp sáng bằng những ngọn nến kết thành hình Thánh Giá, biểu tượng của tình yêu cứu độ và là “cội nguồn mọi ân sủng” mà Giáo lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định (GLHTCG, số 618). Hình ảnh ấy nhắc nhớ rằng các bậc tiền nhân của Giáo phận Vinh đã trung thành bước theo Thập Giá Chúa Kitô, để lại gia sản đức tin vững bền cho Giáo phận hôm nay.






Đúng 19h30’, tại phần mộ của quý Đức Cha, cộng đoàn bước vào giờ cầu nguyện với lời dẫn nhập trang trọng, hướng mọi người chiêm ngắm mầu nhiệm hiệp thông sâu xa giữa Hội Thánh Lữ Hành, Hội Thánh Thanh Luyện và Hội Thánh Vinh Hiển (x. GLHTCG, số 954-959). Đây chính là mầu nhiệm hiệp thông thánh thiện mà Giáo Hội tuyên xưng: “Chúng ta là những chi thể liên đới, thông phần trong cùng một thân thể Chúa Kitô.”
Trong phần suy niệm Lời Chúa, đoạn trích sách ông Gióp (G 19, 1.23-27a) vang lên như lời chứng bất khuất của người công chính: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi hằng sống, và sau cùng tôi sẽ được trỗi dậy trên bụi đất.”
Tiếp đến, lời thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê (Pl 3, 20-21) chiếu tỏa niềm hy vọng cánh chung: “Quê hương chúng ta ở trên trời… Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”
Những lời Kinh Thánh ấy đồng điệu với giáo huấn của Hội Thánh khi khẳng định: “Sự chết chỉ là cửa dẫn đưa chúng ta vào sự sống vĩnh cửu” (GLHTCG, số 1020). Nhờ đó, cộng đoàn thêm xác tín vào tình thương của Thiên Chúa, Đấng luôn dẫn đưa con cái Người vượt qua bóng tối của sự chết để bước vào ánh sáng Phục Sinh.
Sau phần dâng hương tại phần mộ quý Đức Cha, cộng đoàn cùng đọc Kinh Mân Côi, lời cầu nguyện gắn kết các tín hữu với Đức Maria, Đấng “luôn chỉ đường đến với Chúa Kitô” (GLHTCG, số 971). Cuộc rước nến tiến về khu đất thánh nơi an nghỉ của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên và quý linh mục, tu sĩ, ân nhân của Giáo phận diễn ra trong thinh lặng linh thiêng, như dòng chảy của niềm tin, lòng biết ơn và sự hiệp thông sâu xa.




Ánh nến lung linh hòa quyện cùng tiếng kinh trầm bổng đã biến khu đất thánh thành “mảnh đất của hy vọng Kitô giáo”, nơi mọi tín hữu tha thiết cầu xin cho các linh hồn sớm được hưởng tôn nhan Chúa.
Cùng với việc tưởng nhớ người đã khuất, cộng đoàn cầu nguyện cũng đã dành những tâm tình liên đới đến những miền đất đang bị đe dọa bởi bạo lực, chiến tranh, cách đặc biệt hướng về đồng bào miền Nam Trung Bộ thân yên đang gồng mình trong lũ.
Buổi cầu nguyện kết thúc bằng lời nguyện chung và phép lành của Cha chủ sự. Bài thánh ca “Sự sống thay đổi mà không mất” được cất lên, như lời tuyên tín mạnh mẽ vào mầu nhiệm Phục Sinh. Trong giây phút lắng đọng ấy, mỗi người thắp lên một nén hương, một ngọn nến tại từng phần mộ, như dâng trọn tâm tình tưởng nhớ, tri ân và phó thác.
Trong bầu khí của Chúa Nhật I Mùa Vọng, cộng đoàn được mời gọi làm mới lại niềm trông đợi Chúa đến, như Giáo lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định: “Mùa Vọng vừa tưởng niệm lần giáng sinh thứ nhất của Con Thiên Chúa, vừa hướng lòng tín hữu về cuộc Quang Lâm vinh hiển của Người” (GLHTCG, số 524).
Đêm cầu nguyện tại đất thánh vì thế không chỉ là giây phút tưởng niệm, mà còn là một lời nhắc nhở âm thầm nhưng đầy sức mạnh: hãy tỉnh thức, bền vững trong đức tin và kiên trì hướng về Chúa Kitô, Đấng đang đến để đổi mới mọi sự và ban sự sống đời đời cho những ai thuộc về Người.


Ban Truyền thông Tiền Chủng viện Xã Đoài
Nguồn: FB. GIÁO PHẬN VINH

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Loan (Cộng đoàn..
Th1
Rượu mới – Bầu Da cũng phải mới
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2026 – Nên Một Trong..
Th1
Kỹ Nghệ Thao Túng Tâm Lý: Cách Tội Phạm Khai Thác Con Người..
Th1
6 Điều Thánh Phanxicô Salêsiô Nói Với Giáo Dân Thời Hiện Đại
Th1
Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo
Th1
Đó không phải là bác ái, mà là công bằng
Th1
Gặp gỡ Đại Kết – Phiên chợ xuân 0 đồng – Nhịp sống..
Th1
Những mối đe doạ vô hình: Các cuộc tấn công Mạng gia tăng
Th1
Hãy Theo Ta – Lời Gọi Từ Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng..
Th1
Được gọi – ở lại – và được sai đi (Ý lực sống..
Th1
Người Môn Đệ loan báo Tin Mừng
Th1
Chạm vào Nguồn Sống nơi Đức Kitô (Ý lực sống theo Tin Mừng..
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2026 – Lòng Trắc Ẩn..
Th1
Tình thương vượt trên luật lệ (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày..
Th1
Dạy Con Cái Yêu Mến Danh Thánh Chúa Giêsu – Khởi Đầu Hành..
Th1
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đoàn Đại Biểu Đại..
Th1
“Mùa Thường Niên”: Hành Trình Thăng Tiến Thiêng Liêng Giữa Đời Thường
Th1
Có Tật Giật Mình – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th1
Đào Tạo Tông Đồ Loan Báo Tin Mừng Nơi Các Chủng Viện, Dòng..
Th1