Nối Tiếp Sứ Mạng Của Người Mục Tử Nhân Lành (Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành)

70 lượt xem

NỐI TIẾP SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Suy Niệm Chúa Nhật Iv Phục Sinh năm C – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Ga 10, 27-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

SUY NIỆM: NỐI TIẾP SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Phụng vụ Lời Chúa tuần IV Phục Sinh mời gọi chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt nhân từ của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành: Người luôn biết rõ chiên của mình, luôn bảo vệ chiên, luôn cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Với các bài đọc Lời Chúa quy hướng về Chúa Chiên Lành, Giáo Hội dành trọn ngày hôm nay để cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, tức là cầu nguyện những người mục tử và tất cả những ai sống đời thánh hiến; đồng thời, mời gọi các bạn trẻ quảng đại đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa mà dấn thân vào lối sống tu trì.

Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao hình ảnh người mục tử và đoàn chiên là biểu tượng được sử dụng rất nhiều trong Kinh Thánh để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người. Chúng ta biết rằng nghề chăn chiên du mục là một đặc trưng của người Do Thái. Ban ngày họ cho đàn chiên kiếm ăn trên những đồng cỏ hiếm hoi mọc ở giữa những đống đá của các ngọn đồi. Ban đêm, họ đem chiên về lại chuồng hoặc quy tụ đoàn chiên ở nơi an toàn. Vì chiên là loài vật hiền lành, yếu ớt, dễ bị vấp té, hay vướng bụi rậm, nên người chăn chiên thường rất vất vả để chăm sóc cho đoàn chiên của mình. Đó là lý do tạo ra một mối dây vô hình gắn bó rất thân thương giữa người mục tử và đoàn chiên của họ. Chính vì thế, người mục tử và đoàn chiên là hình ảnh tuyệt vời để mặc khải tình yêu thương của Thiên Chúa với dân được tuyển chọn.

Trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaia đã miêu tả: “Chúa tập trung cả đàn chiên dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11). Ngôn sứ Êdêkien thì khơi lên niềm hy vọng cho dân bằng cách trình bày Thiên Chúa là Người chăn chiên tốt lành, là Mục tử nhân hậu, là Đấng dẫn đường để dẫn dắt ràn chiên, tìm chỗ cho chiên ăn, dẫn lại về ràn các con chiên lạc đường và cứu chiên thoát khỏi các cạm bẫy, các hiểm nguy của các thợ săn và thú dữ (Ed 34,11–16). Tác giả Thánh Vịnh cũng thốt lên rằng: “Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Dầu qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, tôi vững dạ an tâm” (23,1.4).

Bước sang Tân Ước, Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình đã nhập thể để cùng chung sống với đoàn chiên nơi dương gian. Để nói lên sứ mạng của mình, Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn về người mục tử và đàn chiên; đồng thời, Người tự nhận danh hiệu là “Mục tử nhân lành” (Ga 10,14). Sự hiện diện của mục tử Giêsu giữa chúng ta là một sự hiện diện trên cả tuyệt vời. Người không phải là người mục tử chỉ biết số lượng đàn chiên nhưng là người mục tử biết từng con chiên một, chăm sóc, nâng niu đến độ từng con chiên cũng biết chủ của mình. Cái biết ở đây không dừng lại ở lý trí nhưng là cái biết của con tim. Mục tử Giêsu đã hiến dâng cả trái tim để dẫn đàn chiên tới sự sống dồi dào trong đồng cỏ Nước Trời. Đó là trái tim chịu đâm thâu để dòng suối mát của ân sủng vọt ra làm đã cơn khát của những con chiên khốn khổ vì lầm đường lạc bước, vì sa vào những hố sâu của tội lỗi. Không có tình yêu của người mục tử nào cao cả cho bằng người mục tử quên bản thân mình và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đàn chiên.

          Sau khi Phục Sinh vinh quang, Chúa Giêsu đã giao cho thánh Phêrô sứ mạng chăn dắt đoàn chiên của Người là Hội Thánh: “Hãy chăm sóc các chiên của Thầy”. Từ thời sứ đồ đến nay, đã có biết chủ chăn kế vị thánh Phêrô, lăn xả hết mình vì sự sống của đoàn chiên. Hôm nay, Giáo Hội dành ngày Chúa Nhật này để cầu nguyện cho tất cả các mục tử và những người sống đời thánh hiến đang nỗ lực cộng tác với các ngài trong sứ mạng chăn dắt các con chiên của Chúa. Ơn gọi Linh mục, Tu sĩ chính là ơn gọi “sống với Thiên Chúa, và để Người sai đi” (Mc 3, 14). Vì thế, để trở thành những người chăn dắt tốt lành, họ phải luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và phải được soi dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, họ biết rõ đàn chiên, yêu thương đàn chiên, cung cấp những lương thực bổ dưỡng nhất cho đoàn chiên và sẵn sàng hiến mạng vì đàn chiên. Chúng ta cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục và tu sĩ, để qua họ, lòng thương xót Chúa luôn tuôn tràn trên nhân loại đang chịu nhiều khổ đau.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Có những người đã dám từ bỏ hạnh phúc bản thân,

bỏ cả tuổi xuân và cuộc đời,

để làm vinh danh Lòng Thương Xót Chúa

và phục vụ phần rỗi của các linh hồn.

Xin Chúa hãy tăng sức thiêng cho các linh mục và tu sĩ

Xin hãy ở bên các ngài khi các ngài cô đơn

Xin xoa dịu nỗi đau khi các ngài sầu khổ

Xin chữa lành những vết thương lòng rất đỗi trần thế mà các ngài vô tình mắc phải

Xin dẫn lỗi khi các ngài cảm thấy mịt mù

Để ơn Chúa luôn đủ mạnh để các ngài chu toàn những sứ vụ mà Chúa trao phó. Amen.