Giờ Chầu Tĩnh Tâm Tháng 5/2025

27 lượt xem

GIỜ CHẦU TĨNH TÂM THÁNG 5/2025
Chủ Đề: Xây Dựng Một Cộng Đoàn Tôn Trọng Và Dung Hoà Sự Khác Biệt

  1. Khai mạc
  • Làm dấu Thánh Giá
  • Kính Chúa Thánh Thần
  • Hát Kính Đức Mẹ

 Kính thưa cộng đoàn! Lời mời gọi Tôn trọng và Dung hoà sự khác biệt trong cộng đoàn Tu trì luôn là một tiếng chuông cảnh báo cho tất cả những ai sống đời Thánh Hiến. Ý thức được cộng đoàn tu trì là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, được Chúa kêu gọi và quy tụ. Trong đó, mỗi tu sĩ là một thế giới riêng biệt với nền tảng văn hoá, giá trị, niềm tin và cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau, đã gầy dựng nên một cộng đoàn với sự đa dạng và phong nhiêu. Người tu sĩ cần phải trở về với điểm xuất phát là Chúa Kitô, để trở nên khuôn mẫu cụ thể của cộng đoàn, có khả năng sống tương quan huynh đệ, nhờ biết nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, chia sẻ các ân huệ mà mỗi người đã lãnh nhận trong tinh thần khiêm tốn học hỏi.

Với tất cả niềm tin và lòng sốt mến, giờ đây, nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh biến đổi tâm hồn con cái trong Giáo hội được hiệp nhất, cho thế giới được bình an, cho Hội dòng và chị em chúng ta biết tôn trọng nhân phẩm của tha nhân, để mọi người ý thức Xây Dựng Một Cộng Đoàn Tôn Trọng và Dung Hoà Sự Khác Biệt, hầu giúp nhau bước qua tăm tối của cuộc đời, sống vui tươi, can đảm, và kiên nhẫn trong mọi nghịch cảnh với niềm mong đợi hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

  1. Lời Chúa: 1Cr 13, 1-13 (Kính mời cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa).
  2. Suy Niệm:

Trong tất cả những ơn lành Thiên Chúa ban, Thánh Phaolô kêu mời chúng ta “tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất.” Thánh nhân không dừng lại ở việc khuyến khích mỗi người mưu cầu ân sủng, mà còn dẫn chúng ta đến một con đường trổi vượt hơn cả là con đường của đức mến. Bài ca đức mến như một lời cảnh tỉnh cho mỗi người, giúp chúng ta hiểu rằng: Dù chúng ta có làm được bao điều lớn lao, có nói được tiếng các thiên thần, có đức tin dời núi, hay phân phát cả gia tài cho người nghèo… nếu không thấm đượm đức mến, tất cả cũng trở nên vô nghĩa. Đức mến là con đường cao trọng nhất, là hoa quả của Chúa Thánh Thần và là sức sống nội tại của đời sống cộng đoàn. Trong cộng đoàn, nơi mà các cá tính, quan điểm và cách thế hành động thường khác biệt, thì chính đức mến giúp chúng ta vượt qua những khác biệt đó. Đức mến không xóa bỏ cá tính, nhưng biết dung hòa, nâng đỡ và làm phong nhiêu lẫn nhau. Đức mến giúp chúng ta biết tôn trọng người khác dù họ nghĩ khác mình; biết chấp nhận những giới hạn của nhau và nhẫn nại trong yêu thương. Chỉ khi có đức mến, tình yêu biết chịu đựng, biết hy sinh, biết tin tưởng và hy vọng thì đời sống chung mới thực sự trở nên nơi lan tỏa tình yêu Thiên Chúa.

Đời sống cộng đoàn là một yếu tố thiết yếu trong hành trình thiêng liêng của những người tận hiến, để họ tự canh tân thường xuyên và để hoàn tất sứ mạng trong thế giới hôm nay. Lời khuyên của Thánh Phaolô thúc dục chúng ta khám phá nơi những người khác phẩm cách của họ trong tầm mức hữu hạn của chúng ta, khám phá công trình kỳ diệu của ân sủng của Chúa Thánh Thần nơi mỗi chị em. Trong đời sống cộng đoàn, sức mạnh Thánh Thần tác động trong một người thì cũng được chuyển thông cho hết mọi người. Mỗi người khi lãnh nhận ân sủng thì không chỉ hưởng được những ân ban riêng cho mình nhưng là để thông chia với người khác và để phục vụ cộng đoàn.

Sự tôn trọng là một lối diễn tả tình yêu hỗ tương, nó đối nghịch với khuynh hướng phổ biến là lên án nghiêm khắc và chỉ trích tha nhân. Nó bao gồm sự chấp nhận người khác với những đặc tính, lối suy nghĩ và hành động của họ, chấp nhận những khuyết điểm của người khác và sẵn sàng đón nhận mọi hy sinh do việc sống chung với người không có tâm thức và tính khí hoàn toàn hòa hợp với cách nhìn và phán đoán của mình. Như thế mới có thể khắc phục được nhiều trở ngại để đạt tới sự dung hòa giữa các cá tính vốn thường khác biệt.

Tuy nhiên, con đường cao trọng hơn cả, điều cao trọng hơn cả là đức mến, vì đức mến dung hòa mọi khác biệt, thúc đẩy mọi người nâng đỡ nhau để hăng hái dấn thân trong công việc tông đồ. Vì thế, mỗi người hãy lo sao cho mình có được cái nhìn của sự tôn trọng và tình cảm mến đối với tha nhân để dung hòa sự khác biệt trong một lối sống gồm nhiều đặc sủng nhưng chung một nguồn gốc, hầu làm lan tỏa tình Chúa tình người trong cung cách sống và hiện diện của chúng ta.

Giờ đây, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta hãy chất vấn chính mình về những suy nghĩ, thái độ, cách sống của mình với Chúa và tha nhân trong cuộc sống thường nhật:

  • Tôi đã thực thi đức mến như thế nào? Tôi có suy nghĩ và hành xử ra sao khi gặp những người chị em không cùng quan điểm với tôi?
  • Tôi có khăng khăng với ý kiến của mình và tìm cách áp đặt lên người khác không?
  • Tôi có tỏ ra thiếu bác ái trong tư tưởng, lời nói và việc làm không?
  • Tôi có hiền hòa chịu đựng khuyết điểm của người khác không?
  • Tôi có ý thức để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương hay tôi là nguyên nhân của mọi chia rẽ trong cộng đoàn?
  • Tôi cần làm gì để trở thành một người biết tôn trọng và dung hòa sự khác biệt?
  1. Đền Tạ
  • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã dựng nên chúng con và ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau, đặc biệt Chúa đã quy tụ chúng con trong đại gia đình Mến Thánh Giá. Thế nhưng, hành trình làm môn đệ Chúa luôn tồn tại trong chúng con nhiều nghi ngờ và e ngại. Dấn thân trong Linh đạo Hội dòng nhưng chúng con còn chưa mãn nguyện và hạnh phúc. Trước những rào cản đó, chúng con đã được Chúa yêu thương, nâng đỡ, chở che và chúng con tin rằng ơn thánh Chúa vẫn luôn tuôn đổ đầy tràn trên mỗi chị em chúng con khi chúng con ý thức chu toàn trách vụ của mình và sống đúng căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá.
  • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tình yêu bao la của Chúa, chúng con xấu hổ về những yếu đuối, tội lỗi và bất xứng của mình. Tất cả những gì chúng con có là do Chúa ban, nhưng lắm lúc chúng con lại tự cao, tự đại, thiếu khiêm nhường xem đó là công trạng của mình, chúng con thường đề cao cái tôi, lắm lúc khó chịu, thiếu sự cảm thông, thiếu sự chia sẻ, có lúc chúng con còn than trách Chúa, ganh tỵ với chị em. Chúng con chỉ biết vun vén cho bản thân, chưa tận dụng hết khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân và xây dựng cộng đoàn. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa, xin Chúa thương xót thứ tha.
  1. Cầu Xin
  • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội hoàn vũ, xin Chúa chúc lành, ban tràn bình an, lửa nhiệt tâm cho các phẩm trật trong Hội Thánh và hết thảy những ai đang sống đời thánh hiến. Xin Chúa cho mỗi chị em trong Hội dòng chúng con luôn sống thánh thiện, an vui và can đảm làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa giữa dòng đời đầy thử thách hôm nay. Xin cho mỗi chị em chúng con luôn biết nhận ra tình yêu của Chúa, biết cảm thông, chia sẻ và chân nhận những khác biệt của chị em để cùng nhau cộng tác xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.
  • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bạo lực, chiến tranh, hận thù đang làm cho khuôn mặt của thế giới trở nên u buồn ảm đạm hơn bao giờ hết. Con người sống với nhau không còn bằng tình liên đới nhân vị và bình đẳng. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết xây dựng những chiếc cầu thay vì những bức tường ngăn cách hầu con người được sống với nhau trong tình liên đới, để xây dựng một thế giới giàu tình thương
  1. Kết Thúc

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã nêu gương cho chúng con về việc tôn trọng và đón nhận sự khác biệt bằng thái độ yêu thương và lòng bác ái cụ thể. Chúa đã yêu thương và đón nhận tất cả mọi người trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Xin giúp chúng con ý thức được sự khiêm nhường là nền tảng của việc tôn trọng lẫn nhau, cùng giúp nhau lắng nghe, học hỏi và lớn lên trong đời sống cộng đoàn. Xin Chúa tuôn đổ vào tâm hồn chúng con một tinh thần huynh đệ và soi dẫn chúng con biết đề cao sự gặp gỡ, đối thoại và cảm thông, để nhờ sống trong sự tôn trọng và đón nhận nhau, không dừng lại ở lời nói mà biết thể hiện bằng hành động và sẵn sàng khoan dung với những lỗi lầm của người khác. Nhờ đó, cộng đoàn chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa trong thế giới hôm nay.

Học Viện I

Có thể bạn quan tâm