
“ĐƯỢC GỌI ĐỂ Ở LẠI VỚI CHÚA”
Giữa dòng chảy cuộc đời, ai cũng tìm cho mình một lối đi – người chọn cái này, kẻ chọn cái kia. Có những người đang phân vân giữa ngã ba đường, chưa biết rõ lối nào đúng hướng, phù hợp với mình. Thời gian gác lại trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, lòng tôi tràn đầy bình an với những cảm xúc khó tả, niềm hạnh phúc khi tích góp hết tất cả và dành trọn thời gian quý báu bên Chúa. Ở nơi đó, tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài đã phủ lấp trái tim tôi bằng suối nguồn hồng ân. Ngài đã chăm nom cùng nâng đỡ tôi cách đặc biệt qua Cha giảng phòng, quý Chị Hữu trách cũng như tất cả quý Chị trong Hội dòng đã tạo mọi điều kiện để tất cả chúng tôi có được bầu khí tĩnh tâm thật sốt mến.
“Các bạn tìm gì thế?” là câu hỏi cha giảng phòng đã đặt ra cho chúng tôi trong những ngày được chìm sâu trong sự thinh lặng nội tâm. Một câu hỏi không dễ để đưa ra câu trả lời, nhưng lại đánh thức sự tư vấn sâu xa nơi tâm hồn chúng tôi. Tôi bắt đầu hành trình tìm lại chính mình và tìm ý Chúa dành cho đời mình, cũng như Thánh Augustino từng khắc khoải đi tìm một điều gì đó có thể lấp đầy nỗi khao khát trong tâm hồn.
Chúa Giêsu – Đấng là Vua muôn vua, ấy vậy mà Ngài đã sẵn lòng cúi xuống để nhìn thấu những thao thức, nỗi lo âu của từng người chúng tôi. Chúa mời gọi những người trẻ đừng ngại bước ra khỏi lòng mình, tháo dỡ ngôi nhà cũ để xây dựng một ngôi nhà mới bằng cách buông bỏ những nếp sống cũ, những thói hư tật xấu, hay là những đam mê trần thế. Sự thôi thúc đó đã khơi dậy trong tâm thức tôi cũng như 40 chị em còn lại nên chọn con đường theo Chúa, bước theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu đang chờ đợi. Chúng tôi đang chọn phần tốt nhất như Maria khi xưa đã chọn và sẽ không bị lấy đi.
Đứng giữa cột mốc chuyển giao từ “Thanh Tuyển sinh” sang “Tiền Tập sinh”. Thời khắc đánh dấu một bước tiến mới, khởi đầu cho một hành trình mới trên con đường dâng hiến, một bến đỗ vững chắc mà tôi cũng như các chị em đang và sẽ cùng nhau tiến tới. Chúng tôi không khao khát “một điều gì đó” nhưng “là một Ai đó”- một Đối Tượng đã dám hiến mạng cho chúng tôi chỉ vì yêu.
Xin được mượn lời của Thánh Phaolô “Tôi coi tất cả mọi sự là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của Tôi” (Pl 3,8). Hành trình bước theo Đức Kitô chắc chắn sẽ rất dài và nhiều thử thách đang chờ đợi chúng tôi. Ước mong rằng, sự can đảm và quảng đại dấn thân sẽ được đền đáp như lời Chúa đã hứa. Chúc cho hành trình của tôi và các Tân Tiền Tập sinh đang trên đường tìm kiếm Chúa sẽ được gặp Ngài. Xin cầu nguyện cho nhau nhé!



Tân Tiền tập
M.H.R

Có thể bạn quan tâm
Đọc Lại Tông Thư “Dấu Chỉ Tuyệt Vời” Của Đức Thánh Cha Phanxicô..
Th12
Hạt Giống Tin Mừng Giữa Mảnh Đất Cằn Cỗi Của Xung Đột
Th12
Tìm gì … ngày Tĩnh Tâm?
Th12
Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người Và Đạo Đức Truyền Thông – Diễn..
Th12
Chuyện Ngắn – Giáng Sinh Hy Vọng
Th12
Biến Máng Cỏ Trong Tâm Hồn Bạn Thành Ngai Vàng Của Chúa Kitô
Th12
Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn
Th12
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12