CÂY VẢ QUÊN SINH TRÁI
Tôi lẻ loi giữa trăm cây nho quý
Trái sum suê cho mùa rượu thơm ngon
Chỉ mình tôi nhạt nhoà giữa bóng tròn
Không sinh quả cho chủ tôi thưởng thức
Chắc chủ tôi đợi lắm cũng thấy bực
Bảo người chăm chặt đi để làm gì
Giật mình hoảng loạn tôi bỗng nghĩ suy
Ôi cuộc đời bận tôi quên sinh trái
Bận cô đơn bận nghĩ tôi khác loại
Giữa vườn nho sao chỉ tôi lạc loài
Bận riêng rẽ bận lo người chê trách
Để rồi quên sinh trái tặng nhân gian.
***
LC 13, 1-9
Lạc lõng giữa vườn NHO
VẢ quên luôn sinh trái
Chủ nhà tìm mê mải
Mà đâu thấy trái nào
Khó chịu hỏi tại sao
Ba năm rồi không thấy
Nói người canh chặt lấy
Để làm gì đất hư
Người chăm bảo từ từ
Cho VẢ 1 năm nữa
Để tôi xem tôi chữa
Vui xới rồi bón phân
Tôi xin hứa chuyên cần
Mong thời gian sinh quả.
Cô Bé Tí Hon – Học Viện II
Có thể bạn quan tâm
15/09 – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Th9
Suy Tư Cùng Đức Giáo Hoàng – Trái Đất Mong Manh
Th9
Những trạm dừng của Hy Vọng
Th9
Dấu Ấn Tình Yêu Trên Hai Thanh Gỗ
Th9
Tòa Thánh Công Bố Những Tiến Triển Trong Quan Hệ Song Phương Với..
Th9
Lời Khuyên Khôn Ngoan Từ Các Thánh Về Lối Sống Toàn Diện
Th9
21 Điều Chúng Ta Thực Hiện Khi Làm Dấu Thánh Giá
Th9
Linh Hồn Vượt Lên Trên Phần Mềm – Giáo Hội Đối Diện Với..
Th9
Niềm vui có Chúa
Th9
“Bó Hoa Thiêng Liêng” Mừng Sinh Nhật Đức Thánh Cha Lêô XIV
Th9
Cáo phó: Thân mẫu của Nữ tu Têrêxa Phạm Thị Viên (Cộng đoàn..
Th9
Mấy tuổi mới làm Thánh được?
Th9
Đời Thánh hiến – Những chặng đường ân phúc
Th9
Vlog Năm Thánh Số 14: Pier Giorgio Frassati – Verso L’alto – Hướng..
Th9
Bài Giảng Đức Thánh Cha – Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9)
Th9
Cõi lặng
Th9
Tác hại của tin giả
Th9
Các Giám Mục Á Châu: Tham Nhũng Và Hủy Hoại Môi Trường Là..
Th9
Chân Phước Mária Magdolna Bódi: Can Đảm Gìn Giữ Phẩm Giá Đến Cùng
Th9
Ngày 8 Tháng 9: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Th9