
GIỜ CHẦU TĨNH TÂM THÁNG 06/2026
CHỦ ĐỀ: CỦNG CỐ LÒNG NHIỆT HUYẾT VÀ THAO THỨC TRONG SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO
I. LỜI DẪN
Kính thưa cộng đoàn,
Trong bầu khí linh thiêng của giờ chầu tĩnh tâm tháng, chúng ta cùng quy tụ trước Thánh Thể- nguồn mạch của mọi ơn gọi, của mọi tình yêu và của mọi sứ vụ.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã yêu thương tuyển chọn và sai chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng. Ngài đã đặt vào tâm hồn chúng ta ngọn lửa của tình yêu, của lòng nhiệt thành và của thao thức truyền giáo.Thế nhưng, trên hành trình dâng hiến và phục vụ, có những lúc ngọn lửa ấy dần nguội lạnh. Chúng ta vẫn làm việc, nhưng thiếu niềm vui; vẫn phục vụ, nhưng không còn thao thức; vẫn dấn thân, nhưng trái tim đã mệt mỏi.
Với chủ đề: “Củng cố lòng nhiệt huyết và thao thức trong sứ vụ truyền giáo”, giờ chầu hôm nay mời gọi mỗi người trở về với tình yêu ban đầu dành cho Đức Kitô.
Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, xin cho chúng ta biết thành thật nhìn lại chính mình và tha thiết xin Chúa Thánh Thần khơi lại trong tâm hồn mỗi người ngọn lửa yêu mến, để chúng ta luôn hăng say và quảng đại sống trọn vẹn cho sứ mạng Chúa trao.
Bài hát thờ lạy
II.LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
- Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattheu (Mt 28, 16–20)
Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
- Suy niệm
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống tận hiến và sứ vụ tông đồ: được Chúa yêu thương tuyển chọn và được sai đi.
“Anh em hãy đi…” Đó không chỉ là một lời mời gọi, nhưng là một lệnh truyền phát xuất từ trái tim của Đức Kitô Phục Sinh. Người môn đệ đích thực không thể dừng lại trong sự an toàn, cũng không thể bằng lòng với những gì đã quen thuộc. Theo Chúa là không ngừng lên đường; yêu Chúa là không ngừng trao ban.
Thế nhưng, biết bao lần chúng ta chọn “ở lại” trong những tiện nghi, trong những công việc quen thuộc, trong một nhịp sống đều đặn nhưng thiếu sức sống nội tâm. Khi ấy, đời dâng hiến dễ trở thành thói quen, và sứ vụ chỉ còn là trách nhiệm phải hoàn thành.
“Làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” Sứ vụ truyền giáo không đơn thuần là thực hiện nhiều công việc, nhưng là đưa con người đến gặp gỡ Đức Kitô. Muốn làm được điều đó, chính người tông đồ phải mang trong mình trái tim đang cháy lửa. Một trái tim thật sự thuộc về Chúa sẽ không thể dửng dưng trước những người chưa biết Chúa, không thể thờ ơ trước những tâm hồn đang đau khổ và khao khát ánh sáng Tin Mừng. Có thể chúng ta vẫn tất bật với nhiều hoạt động, nhưng trái tim đã không còn rung lên trước phần rỗi các linh hồn. Có thể chúng ta vẫn nói về Chúa, nhưng lòng lại không còn bừng cháy vì Chúa. Khi không còn thao thức, sứ vụ trở thành gánh nặng; khi không còn tình yêu, việc phục vụ chỉ còn là bổn phận.
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày…” Đây là lời hứa nâng đỡ và cũng là nguồn mạch của mọi lòng nhiệt thành. Nhiệt huyết truyền giáo không bắt nguồn từ khả năng hay sức riêng, nhưng từ sự hiện diện sống động của Chúa trong đời ta.
Khi cầu nguyện trở nên hời hợt, đời sống nội tâm khô cằn, thì ngọn lửa tông đồ cũng dần tắt lịm. Nhưng khi chúng ta ở lại bên Chúa, nhất là trước Thánh Thể, trái tim sẽ được sưởi ấm, tình yêu được đổi mới, và lòng nhiệt thành được phục hồi. Có lẽ khủng hoảng lớn nhất của người tông đồ không phải là thiếu công việc, nhưng là thiếu lửa nhiệt huyết, không phải là quá ít hoạt động, nhưng là quá ít tình yêu.
Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng ta hãy xin Chúa đốt lại trong tâm hồn mình ngọn lửa thuở ban đầu, để chúng ta lại biết yêu mến, biết thao thức và biết quảng đại hiến dâng trọn cuộc đời cho sứ vụ Tin Mừng.
- GỢI Ý XÉT MÌNH
- Tôi còn giữ được lòng nhiệt thành và niềm vui của những ngày đầu theo Chúa không?
- Tôi đang thi hành sứ vụ vì tình yêu Chúa hay chỉ vì bổn phận và thói quen?
- Tôi có thật sự thao thức cho những người chưa nhận biết Chúa không?
- Đời sống cầu nguyện của tôi có còn là nguồn nuôi dưỡng sứ vụ không?
- Tôi có dám bước ra khỏi sự an toàn để quảng đại dấn thân trọn vẹn hơn cho sứ vụ không?
Hát: Bài hát thánh hiến
III. THỐNG HỐI VÀ CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương tuyển chọn và trao cho chúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nhưng khi nhìn lại đời sống, chúng con khiêm tốn nhận ra rằng: biết bao lần chúng con đã đánh mất lòng nhiệt thành ban đầu: phục vụ nhưng thiếu tình yêu, dấn thân nhưng thiếu thao thức, hoạt động nhiều nhưng đời sống nội tâm lại nghèo nàn và khô cạn.
Xin Chúa thương tha thứ cho những lúc chúng con sống an phận, dễ dãi và khép kín, cho những khi trái tim chúng con không còn thao thức trước nhu cầu của Hội Thánh và phần rỗi các linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, xin khơi lại trong chúng con ngọn lửa yêu mến mà Chúa đã đặt vào ngày chúng con quảng đại đáp lại tiếng gọi của Ngài. Xin cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa, để được đổi mới trong tình yêu, được bền vững trong niềm vui tận hiến và được thôi thúc quảng đại dấn thân cho sứ vụ truyền giáo.
Xin cho đời sống của chúng con trở nên chứng tá sống động của tình yêu Chúa, để qua chúng con, nhiều người nhận ra ánh sáng Tin Mừng và tìm được con đường dẫn đến sự sống đời đời. Amen.

Có thể bạn quan tâm
Chinh Phục Bằng Đức Ái (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII..
Th9
Làm thế nào để bắt đầu những bước đầu tiên trong đời sống..
Th9
Tài Liệu Cầu Nguyện Cùng Đức Thánh Cha Tháng 9/2026: Cầu Nguyện Cho..
Th9
Xây Dựng Sự Hiệp Thông – Ngày Làm Việc Thứ Nhất Của Cuộc..
Th9
Thánh lễ Cam Kết Lần Đầu và Cam Kết Lại của 118 thành..
Th9
Đức tin trong thời “thực tại siêu thực”
Th8
Bản Học Hỏi Kinh Thánh Mới Của Một Linh Mục Công Giáo Kết..
Th8
“Chủng Viện”: Khi Từ Nguyên Mở Ra Một Thần Học Về Ơn Gọi..
Th8
Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta không?
Th8
Lời Can Ngăn Chối Bỏ Thập Giá (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Lũ Lụt Thảm..
Th8
Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô: Phụng Vụ Phải Nuôi Dưỡng Đức Tin, Tình Huynh..
Th8
Hiệp Hành Từ Góc Nhìn Của Sensus Fidei Fidelium Nơi Thời Kỳ Dự..
Th8
Tòa Thánh nhận Giải thưởng Garitta vì dấn thân cho hòa bình
Th8
Sensus Fidei Fidelium: Nền Tảng Cho Việc Đồng Hành Với Dân Chúa Trong..
Th8
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Văn Hóa Tình Yêu Của Công Giáo Có..
Th8
Còn con, con bảo Thầy là ai? (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Gửi Chị – Người Chị Giáo thân thương!
Th8
Đón Tiếp Chúa Thánh Thần – Một Cách Tiếp Cận Phân Định Cộng..
Th8