
WHĐ (20/01/2026) – Sáng ngày 19/1/2026, trong khuôn khổ của Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Đoàn Đại biểu Đại kết từ Phần Lan nhân dịp cuộc hành hương truyền thống mừng lễ Thánh Henrik. Ngài khích lệ các Kitô hữu, những sứ giả Kitô giáo của niềm hy vọng, mang ánh sáng của Chúa đến những góc tối nhất của thế giới.
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẠI KẾT ĐẾN TỪ PHẦN LAN
Thứ Hai, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Đức Hồng y kính mến,
Quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục kính mến,
Anh chị em thân mến,
Nhân dịp cuộc hành hương đại kết của anh chị em đến Rôma, tôi xin gửi tới anh chị em lời chào thăm thân ái nhất, khi anh chị em cũng đang cử hành lễ kính thánh Henrik. Cách riêng, tôi xin chào mừng Đức Tổng Giám mục Tapio Luoma và cảm ơn ngài về những lời phát biểu đầy suy tư, trong đó ngài đã nhắc đến kỷ niệm 750 năm Tổng Giáo phận Turku và chuyển đến tôi sứ điệp của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan, ngài Alexander Stubb, điều mà tôi rất trân trọng. Tôi cũng xin gửi lời chào đến Đức Tổng Giám mục Elia của Helsinki cùng toàn thể Giáo hội Chính Thống tại Phần Lan, và Đức Giám mục Raimo Goyarrola của Helsinki, những vị đại diện cho các tín hữu Chính Thống và Công giáo tại Phần Lan.
Thật đáng mừng khi chuyến viếng thăm Rôma của anh chị em diễn ra trong tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu, với chủ đề năm nay được trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô: “Chỉ có một thân thể và một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Ep 4,4). Niềm hy vọng này có nền tảng vững chắc nơi “một phép Rửa để được tha tội”, như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin kính Nicêa–Constantinopolis, và chính là cội nguồn của mọi tình huynh đệ Kitô giáo. Trong một thời đại mà con người thường bị cám dỗ bởi cảm thức tuyệt vọng, chúng ta, với tư cách là những sứ giả Kitô giáo của niềm hy vọng, mang nơi mình một sứ mạng trọng yếu là đem ánh sáng của Chúa đến những nơi tối tăm nhất của thế giới hôm nay. Mặc dù Năm thánh Hy vọng vừa kết thúc với việc đóng Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô, niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta không bao giờ có hồi kết và cũng không bị giới hạn. Vì thế, được khích lệ và củng cố bởi ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Đấng chính là sự nhập thể của niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại, chúng ta được kêu gọi và sai đi để làm chứng cho chân lý cứu độ này bằng lời nói xây dựng và bằng những việc bác ái cụ thể.
Trong viễn tượng ấy, tôi trân trọng những dấu chỉ hy vọng phong phú nơi các Kitô hữu tại Phần Lan. Cách riêng, tôi rất vui khi được biết Phần Lan được nhìn nhận như là “một quốc gia kiểu mẫu về đại kết”. Thật vậy, tôi được biết các Giám mục tại Helsinki, trong một tuyên bố ba bên giữa Chính Thống giáo – Tin Lành Luther – Công giáo, đang nỗ lực cổ võ “một nền văn hóa của hy vọng, phẩm giá và lòng trắc ẩn”, đồng thời cùng nhau khẳng định rằng “việc phát triển chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời cần phải tiếp tục”. Đáng chú ý nữa là Hội đồng Giám mục Công giáo Bắc Âu đã ghi nhận văn kiện của Đối thoại Công giáo–Tin Lành cấp quốc gia, mang tựa đề Hiệp thông trong tăng trưởng (Communion in Growth), trong “Tuyên bố tiếp nhận” của mình vào tháng Chín năm ngoái, và gọi đó là “một cột mốc quý giá trên hành trình đại kết”. Những ví dụ hợp tác như thế, cùng với truyền thống lâu đời của việc cùng nhau cử hành lễ kính Thánh Henrik, là những dấu chỉ hùng hồn của một nền đại kết mang tính thực hành và sinh hoa trái, đồng thời có thể khích lệ Giai đoạn thứ sáu của Đối thoại Quốc tế Công giáo–Tin Lành, sẽ khai mạc vào tháng tới. Tôi tin tưởng rằng Đức Giám mục Goyarrola, trong vai trò đồng chủ tịch, sẽ đem những kinh nghiệm tích cực của phong trào đại kết tại Phần Lan đóng góp cho cuộc đối thoại này.
Anh chị em thân mến, với những tâm tình ấy, tôi xin chúc anh chị em có một chuyến viếng thăm Rôma thật tốt đẹp và sinh nhiều hoa trái. Ước gì anh chị em được thêm vững mạnh trong tư cách là những “người mang niềm hy vọng”, nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cùng Thánh Henrik. Trong khi bảo đảm lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em, tôi vui mừng khẩn cầu Thiên Chúa toàn năng tuôn đổ muôn ơn lành dồi dào trên anh chị em và trên tất cả những người mà anh chị em đại diện.
Và như một dấu chỉ của tình huynh đệ trong Đức Kitô, giờ đây tôi xin mời tất cả anh chị em, và tất cả chúng ta, cùng nhau cầu nguyện Kinh Lạy Cha bằng tiếng Anh:
Lạy Cha chúng con…
Xin chân thành cảm ơn anh chị em.
Xin chân thành cảm ơn.
Hoài Ân
Chuyển ngữ từ: vatican.va

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Anna Nguyễn Thị Yến (CĐ. Hướng..
Th4
Từ Emmau Đến Giêrusalem: Trái Tim Bừng Cháy (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th4
Hiệp Hành, Lối Sống Cho Dân Chúa Hôm Nay
Th4
Ad Limina Apostolorum – Ý Nghĩa Thần Học Và Linh Đạo
Th4
Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Tuyển Sinh Ơn Gọi năm..
Th4
Chuyến viếng thăm của Quý Chị trong Ban Điều Hành và Ban Nghiên..
Th4
Chương Trình Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô Đến 4 Nước Châu..
Th4
Bừng sáng Emmaus
Th4
Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Châu Phi: Người hành hương giữa “các..
Th4
Bổ Nhiệm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Thành..
Th4
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
Th4
Quà tặng Phục sinh
Th4
Logo Và Khẩu Hiệu Chuyến Viếng Thăm Của Đức Thánh Cha Tại Tây..
Th4
Lướt Trên Ngọn Sóng Ai – Học Cách Đứng Đúng Chỗ
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Hành Trình Đức Tin Của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đức:..
Th4
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa Trong Cuộc Đời
Th4
Tam Nhật Thánh 2026 Và Mừng Chúa Phục Sinh Tại Các Giáo Phận..
Th4
Ngôi Mộ Trống
Th4
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 4/2026: Cầu nguyện cho các..
Th4