
Vào lúc 19h30 ngày 01/07/2025, trong bầu khí thánh thiêng và sốt mến, 34 Tiền Tập Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh đã can đảm tiến lên một bước trong ơn gọi Mến Thánh Giá, sau chuỗi dài những chọn lựa và cắt tỉa ở giai đoạn sơ khởi, để bước vào khung trời thánh thiêng của mái nhà Tập viện.
Đây là giai đoạn khởi đầu đời sống trong Hội dòng, là thời gian quan trọng nhất trong tiến trình huấn luyện. Trong giai đoạn này, các Tập sinh được dành ưu tiên cho đời sống cầu nguyện và đồng hành thiêng liêng, để có thể nhận biết chắc chắn và rõ ràng ơn gọi của mình. Đồng thời thực nghiệm lối sống của Dòng và uốn nắn trí tuệ cũng như trái tim theo tinh thần của người nữ tu Mến Thánh Giá.

Hiện diện và hiệp thông tâm tình tạ ơn với các Tập sinh hôm nay có Cha giáo Phêrô Nguyễn Văn Quang, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga và quý chị em tại cộng đoàn Nhà Mẹ.




Buổi cử hành gồm có ba phần:
Phần 1: Nghi thức. Mở đầu nghi thức, chị Đặc trách Tiền tập Maria Nguyễn Thị Minh giới thiệu các ứng sinh với chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga. Tiếp đến, chị Tổng Phụ trách thẩm vấn các ứng sinh về nguyện vọng của mình. Các ứng sinh đã nói lên nguyện vọng cũng như cam kết sống theo Hiến chương của Hội dòng. Sau khi được chị Tổng Phụ trách tiếp nhận, các ứng sinh được trao Tu phục và khoác lên mình bộ tu phục là dấu chỉ của sự từ bỏ lối sống của thế gian, để chỉ sống một mình cho Thiên Chúa và phụng sự anh chị em đồng loại theo Linh đạo và Đặc sủng Mến Thánh Giá.














Phần II: Cử hành Lời Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi đường, là kim chỉ nam dẫn lối người tu sĩ trên hành trình dâng hiến. Được bước đi dưới ánh sáng của lời Chúa, chắc hẳn các Tập sinh sẽ tiến tới cùng đích là Đức Kitô – Đấng mà quý chị đã chọn làm đối tượng duy nhất. Bởi vậy, sau khi đã được rước vào nguyện đường với bộ tu phục vừa khoác lên mình, buổi cử hành được tiếp tục với phần cử hành Lời Chúa.



Phần III: Trao phó. Chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội dòng trao phó các Tập sinh cho chị Đặc trách Tập viện Anna Lê Thị Hiên, và ủy thác cho chị trách vụ hướng dẫn, rèn luyện các em theo tinh thần Hiến chương và Nội quy.

kết thúc nghi thức, cha Phêrô cùng với chị Tổng Phụ trách và quý chị trong Ban Huấn luyện đã rước các Tập sinh về mái nhà Tập viện. Trong không gian tĩnh lặng và bầu khí linh thánh, các Tập sinh được quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và kín múc nguồn lương thực thiêng liêng, bổ dưỡng và thêm sức cho chặng đường sắp tới.







Lời đáp trả của 34 Tập sinh hôm nay đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình dâng hiến của quý chị. Đây không chỉ là bước chuyển tiếp mà còn là một chọn lựa cho một quyết định táo bạo. Để rồi, với lời xác quyết hôm nay, quý chị sẽ nỗ lực rèn luyện và hun đúc cho mình trở thành mẫu người nữ tu Mến Thánh Giá, theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng đã hiến tế cuộc đời mình trên Thập Tự Giá để cứu độ muôn người. Cầu chúc cho quý chị được ơn trung thành và “cháy hết mình” trong mái nhà của Chúa Thánh Thần.
Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm
Tha Thứ – Lối Mở Của Con Tim (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th9
Ơn tha thứ (Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TN – năm..
Th9
Đầu Mối – Gỡ Rối – Vạch Lối Giáo Xứ
Th9
Đức Giê-Su Ki-Tô – Đường Kiện Toàn Tự Do
Th9
Ánh Sáng Từ Những Điều Nhỏ Bé: Hành Trình Bác Ái Của Mẹ..
Th9
Cơn cám dỗ
Th9
Số Người Công Giáo Mới Tại Pháp Khiến Giáo Hội Bất Ngờ
Th9
Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Gia Đình Nhân Viên Vatican
Th9
Thường Huấn Tháng 9/2026: Ánh Sáng Nơi Người Nghèo Và Người Bên Lề..
Th9
Festival Della Mente: “Gìn Giữ Ngọn Lửa” Trong Thời Đại Ai
Th9
Nhìn Lại – Tài Liệu Đồng Hành Trong Việc Chuẩn Bị Cho Đại..
Th9
Chinh Phục Bằng Đức Ái (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII..
Th9
Làm thế nào để bắt đầu những bước đầu tiên trong đời sống..
Th9
Tài Liệu Cầu Nguyện Cùng Đức Thánh Cha Tháng 9/2026: Cầu Nguyện Cho..
Th9
Xây Dựng Sự Hiệp Thông – Ngày Làm Việc Thứ Nhất Của Cuộc..
Th9
Thánh lễ Cam Kết Lần Đầu và Cam Kết Lại của 118 thành..
Th9
Đức tin trong thời “thực tại siêu thực”
Th8
Bản Học Hỏi Kinh Thánh Mới Của Một Linh Mục Công Giáo Kết..
Th8
“Chủng Viện”: Khi Từ Nguyên Mở Ra Một Thần Học Về Ơn Gọi..
Th8
Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta không?
Th8