
Sau lời chào các thành phần hiện diện, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc gặp gỡ này là dịp để ngài cảm ơn việc phục vụ của mọi người, điều mà ngài được thừa hưởng từ các vị tiền nhiệm. Cách khiêm tốn, Đức Thánh Cha nói rằng ngài mới chỉ đến làm việc tại Vatican hai năm, từ khi được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục. Do đó, ngài chỉ có thể lặp lại lời của Thánh Phêrô: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự; Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga 21,17).
Các Giáo hoàng qua đi, Giáo triều Roma vẫn còn
Nhấn mạnh rằng dù các Giáo hoàng qua đi, Giáo triều Roma vẫn còn, Đức Thánh Cha nhắc rằng Giáo triều là tổ chức bảo tồn và truyền tải ký ức lịch sử của một Giáo hội và sứ vụ của Giám mục Roma. Điều này rất quan trọng, bởi vì “Ký ức là yếu tố thiết yếu của một cơ thể sống. Nó không chỉ hướng về quá khứ mà còn nuôi dưỡng hiện tại và hướng tới tương lai. Nếu không có ký ức, chúng ta sẽ lạc đường, đánh mất ý nghĩa của cuộc hành trình”.
Duy trì ký ức về Tông Tòa
Từ đó, Đức Thánh Cha chia sẻ suy tư đầu tiên: “làm việc tại Giáo triều Roma có nghĩa là góp phần duy trì ký ức về Tông Tòa”, “để sứ vụ của Đức Giáo hoàng có thể được thực hiện theo cách tốt nhất có thể”.
Chiều kích truyền giáo
Một khía cạnh khác, bổ sung cho ký ức, được Đức Thánh Cha chia sẻ, đó là chiều kích truyền giáo của Giáo triều và các tổ chức liên kết với sứ vụ Phêrô, khía cạnh mà, theo bước các vị tiền nhiệm, đặc biệt là Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kiên trì thực hiện như được đề ra trong Tông huấn Evangelii gaudium và đã cải tổ Giáo triều Roma theo quan điểm truyền giáo bằng Tông hiến Praedicate Evangelium.
Chúng ta phải cùng nhau cố gắng trở thành một Giáo hội truyền giáo
Đức Thánh Cha chia sẻ rằng kinh nghiệm truyền giáo là một phần cuộc sống của ngài, không chỉ vì đã được rửa tội, mà còn vì là một tu sĩ dòng Augustinô, và ơn gọi mục vụ của ngài đã trưởng thành giữa người dân Peru. Nhấn mạnh ước muốn phục vụ Giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại điều ngài đã nói trong lời chào đầu tiên vào tối ngày 8/5: “Chúng ta phải cùng nhau cố gắng trở thành một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây dựng những cây cầu, đối thoại, luôn mở lòng chào đón […] bằng vòng tay rộng mở tất cả mọi người, tất cả những ai cần lòng bác ái, sự hiện diện, đối thoại và tình yêu của chúng ta”.
Cộng tác bằng cam kết đức tin và cầu nguyện
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Những lời này được gửi tới Giáo hội Roma. Và giờ đây tôi lặp lại những lời này khi nghĩ đến sứ mạng của Giáo hội này đối với tất cả các Giáo hội và toàn thế giới, để phục vụ sự hiệp thông, hiệp nhất, trong bác ái và chân lý. Chúa đã giao nhiệm vụ này cho Thánh Phêrô và những người kế nhiệm ngài, và tất cả mọi người theo những cách khác nhau hãy cộng tác vào công việc vĩ đại này. Mọi người đều đóng góp bằng cách thực hiện công việc hàng ngày của mình với sự cam kết và đức tin, bởi vì đức tin và lời cầu nguyện giống như muối cho thức ăn, chúng mang lại hương vị”.
Xây dựng sự hiệp nhất bằng cách cư xử trong cuộc sống hàng ngày
Ngài nhắn nhủ thêm: “Nếu chúng ta phải cùng hợp tác vì mục tiêu cao cả là hiệp nhất và yêu thương, trước hết chúng ta hãy cố gắng thực hiện điều đó bằng cách cư xử trong các tình huống hàng ngày, bắt đầu từ nơi làm việc. Mọi người đều có thể trở thành người xây dựng sự hiệp nhất bằng thái độ đối với đồng nghiệp, vượt qua những hiểu lầm không thể tránh khỏi bằng sự kiên nhẫn và khiêm nhường, đặt mình vào vị trí của người khác, tránh định kiến và cũng bằng một chút hài hước, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dạy chúng ta”.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, để Mẹ ban phước cho Giáo triều Roma và Thành Vatican, cũng như gia đình của mọi người, đặc biệt là các trẻ em, người già, người bệnh và người đau khổ.
Nguồn: Vatican News


 
 
Có thể bạn quan tâm
Sắc màu Hy vọng
Th10
Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn: Từ Hy Vọng Đến Hành Động
Th10
Hàng Ngàn Bạn Trẻ Peru Nói “Không” Với Halloween, Nói “Có” Với Lễ..
Th10
Đón Nhận “Chị Chết” Như Thánh Phanxicô Assisi
Th10
Phương Pháp “Người Samaritanô Nhân Hậu”: Một Cách Thức Đồng Hành Với Người..
Th10
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Mai Thị Hạnh (Cộng đoàn..
Th10
Lần Chuỗi Mân Côi Không Chỉ Trong Tháng Mười
Th10
Chương Trình Chuyến Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô Xiv Tới Thổ..
Th10
Con tu một – Cha Mẹ tu mười!!!
Th10
Chuyến Thăm Của Quốc Vương Anh Khẳng Định Sự Gần Gũi Giữa Giáo..
Th10
Lời Kêu Gọi Của Tòa Thánh Tại Liên Hiệp Quốc: Loại Bỏ Vũ..
Th10
Thông Điệp Humanae Vitae (Sự Sống Con Người) Về Việc Điều Hòa Sinh..
Th10
Cúi Đầu Thấy Chúa, Ngẩng Đầu Thấy Mình (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th10
Tài Liệu Missionary Tutti – Chúng Ta Là Những Nhà Truyền Giáo: Hành..
Th10
Lời Kinh Mân Côi: Vũ Khí Thiêng Liêng Của Hòa Bình Và Hiệp..
Th10
Con có gì dâng cho Chúa?
Th10
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Chúa Kitô là niềm hy vọng của Giáo..
Th10
Các Tín Hữu Tuôn Đến Mộ Đức Thánh Cha Phanxicô Sáu Tháng Sau..
Th10
Năm Thánh: Một Lời Mời Gọi Hy Vọng
Th10
Ecuador: Từ Các Cộng Đồng Bản Địa, Việc Truyền Giáo Lan Đến Với..
Th10