CÁI TÔI LẠC LỐI
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI – TNB
Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Mc 9, 37-42. 44. 46-47
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.
“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”.
SUY NIỆM: CÁI TÔI LẠC LỐI
“Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y” (Mc 9, 37)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đánh thức chúng ta về “Cái tôi lạc lối” thường tồn tại trong mỗi con người và nhấn mạnh đến sự cương quyết chống trả với bản thân khi chúng ta nên duyên cớ cho mình và người khác phạm tội.
Thánh Maccô thuật lại rằng, người ta thấy Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ uy quyền và nhân danh Người, các tông đồ cũng làm được những phép lạ to lớn. Thế là họ cũng nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ. Thấy vậy, thánh Gioan tỏ ra bực tức, đã ngăn cấm họ và mạnh miệng báo cáo lại cho Chúa Giêsu rõ. Những suy nghĩ khá cục bộ của Thánh Gioan đi ngược lại với sự rộng lượng của Chúa Giêsu. Câu trả lời của Chúa Giêsu: “Đừng ngăn cấm họ. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con” đã kịp thời định hướng lại “cái tôi bè phái, phân bì” của thánh Gioan và mở ra cho chúng ta chân trời quảng đại trong lĩnh vực ơn cứu độ. Qua cách xử sự của Chúa, Người muốn nhắn gửi rằng “Danh xưng của Chúa” không ai có quyền sở hữu. Bất cứ ai với ý hướng ngay lành đều có thể tuyên xưng danh Chúa và làm việc lành để mưu ích cho tha nhân dẫu cho Người đó không thuộc về đoàn chiên của Chúa. Óc bè phái và thói ganh tỵ chính là căn bệnh thâm niên, trầm kha của con người khiến cho Giáo Hội và xã hội bị xâu xé ra trăm ngàn mảnh. Là Kitô hữu, chúng ta phải biết loại bỏ cái tôi lạc lối này.
Chúa Giêsu tiếp tục sửa dạy chúng ta với những lời lẽ rất cương quyết khi Người muốn chúng ta phải từ bỏ tận căn mầm mống của sự dữ dù cho sự từ bỏ ấy khiến ta phải đau đớn, mất mát. Gương xấu của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người khác với tốc độ lây lan nhanh như men trong bột, bùng phát mạnh như cháy rừng, nguy cơ lây nhiễm cao như dịch bệnh. Đó là lý do vì sao Người lại răn đe rất nghiêm ngặt những ai gây gương mù gương xấu: “Thà buộc cối xay vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9, 42). Và đối với bản thân mỗi người, sự dữ tồn tại trong ta như một căn bệnh ung thư, từ một phần của thân thể, nó sẽ phát ra, di căn và lấy đi cả mạng sống. Nó cũng giống như việc ta bị rắn độc cắn vào tay. Chất độc ban đầu chỉ ở tay, nếu ta không xử lý kịp thời bàn tay ấy, chất độc sẽ nhanh chóng ngấm đến tim, đi lên não, làm tê liệt mọi hoạt động của cơ thể, rồi giết chết con người. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh chặt tay, chặt chân, móc để nhắn gửi cho ta một sự dứt khoát với tội lỗi. Điều này có nghĩa là khi nọc độc của sự dữ manh nha đi vào linh hồn ta từ những điều nhỏ bé, ta phải đoạn giao với lối đi đó. Dứt khoát với tội lỗi thật không dễ! Tội lỗi khi đã thấm vào người, nó trở nên như một phần bản thân, gắn bó với bản thân. Dứt bỏ cũng đau đớn như chính cơ thể bị chặt bỏ, xé lìa. Chúng ta cần nguồn sức mạnh nội lực to lớn để có thể can đảm chấp nhận những cơn đau dữ dội ấy. Và điều bất ngờ lạ lùng sẽ đến khi ta “chiến đấu và chiến thắng” bản thân, đó là ta sẽ trở nên thụ tạo mới trong Đức Kitô Phục Sinh.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu,
Trong cuộc sống thường nhật, chúng con thường có nhiều cái tôi lạc lối.
Đôi khi ai làm được một việc gì đó có ích, được nhiều người khen ngợi,
lập tức chúng con cảm thấy không vui, ghen ghét và đố kỵ,
rồi tìm cách chê bai, dè bỉu, hạ bệ và trù dập.
Chúng con thường phóng đại bản thân và hay làm cớ sai phạm cho bao người.
Nhiều lúc, sự hiện diện của chúng con là nỗi bất hạnh cho người khác,
bởi chúng con nên cớ cho họ sa ngã.
Thêm vào đó, chúng con thường để mình lấm lem trong những vũng lầy tội lỗi.
Những lúc đó, chúng con không đủ can đảm để trở về.
Vì con đường trở về quá chông gai, khiến toàn thân chúng con rướm máu.
Xin hãy ban cho chúng con có đủ “nguồn sức mạnh nội tâm”
Để không gì có thể ngăn cản “đường về” của chúng con. Amen.

Có thể bạn quan tâm
Ánh Sáng Từ Những Điều Nhỏ Bé: Hành Trình Bác Ái Của Mẹ..
Th9
Cơn cám dỗ
Th9
Số Người Công Giáo Mới Tại Pháp Khiến Giáo Hội Bất Ngờ
Th9
Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Gia Đình Nhân Viên Vatican
Th9
Thường Huấn Tháng 9/2026: Ánh Sáng Nơi Người Nghèo Và Người Bên Lề..
Th9
Festival Della Mente: “Gìn Giữ Ngọn Lửa” Trong Thời Đại Ai
Th9
Nhìn Lại – Tài Liệu Đồng Hành Trong Việc Chuẩn Bị Cho Đại..
Th9
Chinh Phục Bằng Đức Ái (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII..
Th9
Làm thế nào để bắt đầu những bước đầu tiên trong đời sống..
Th9
Tài Liệu Cầu Nguyện Cùng Đức Thánh Cha Tháng 9/2026: Cầu Nguyện Cho..
Th9
Xây Dựng Sự Hiệp Thông – Ngày Làm Việc Thứ Nhất Của Cuộc..
Th9
Thánh lễ Cam Kết Lần Đầu và Cam Kết Lại của 118 thành..
Th9
Đức tin trong thời “thực tại siêu thực”
Th8
Bản Học Hỏi Kinh Thánh Mới Của Một Linh Mục Công Giáo Kết..
Th8
“Chủng Viện”: Khi Từ Nguyên Mở Ra Một Thần Học Về Ơn Gọi..
Th8
Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta không?
Th8
Lời Can Ngăn Chối Bỏ Thập Giá (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Lũ Lụt Thảm..
Th8
Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô: Phụng Vụ Phải Nuôi Dưỡng Đức Tin, Tình Huynh..
Th8