
“Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh – Đối tượng duy nhất của lòng trí con” là châm ngôn sống và là lời xác quyết của tất cả những ai bước theo linh đạo Mến Thánh Giá. Chính trong niềm tin và niềm xác tín ấy mà 170 Anh Chị sau khi đã được sống và đón nhận nguồn ơn thiêng từ Linh đạo và Đặc sủng Mến Thánh Giá, nay can đảm tiến thêm một bước trong ơn gọi đặc biệt của mình qua lời Cam Kết tạm (khấn lần đầu). Cùng chung lý tưởng với các Anh Chị, có thêm 15 Anh Chị xin được gia nhập vào Hiệp Hội.


Thánh lễ đặc biệt hôm nay do cha Antôn Nguyễn Quang Tuấn – quản xứ Thượng Lộc chủ sự. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với ngài có cha Giuse Phạm Hòa – quản xứ Yên Thịnh, đông đảo chị em trong Hội Dòng MTG Vinh, quý Anh Chị trong Ban Điều hành Hiệp Hội, quý thân nhân của các Anh Chị cam kết hôm nay, cùng một số thành viên và giáo dân về nhân dịp hành hương năm thánh của Hội Dòng.
Ngỏ lời với cộng đoàn trước khi bước vào thánh lễ, cha chủ tế Antôn đã nhắn nhủ cách đặc biệt tới các Anh Chị chuẩn bị cam kết: “Việc cam kết để sống tinh thần gia đình dòng Mến Thánh Giá là một bước đi đầy chông gai thử thách nhưng cũng đầy ngọt ngào và ân huệ của Chúa ban. Vì trong lời nguyện nhập lễ của Chúa Nhật XII thường niên hôm nay, Giáo Hội đã nói ‘những ai Chúa cho khăng khít để trở nên với Ngài thì Chúa không bỏ rơi bao giờ’. Ước chi Chúa ở cùng các Anh Chị, để trong lời cam kết hôm nay, các Anh Chị tự nguyện sống tinh thần dòng Mến Thánh Giá, thì nhờ đó các Anh Chị sẽ làm dậy men Tin Mừng trong hoàn cảnh sống của mình.
Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ lời mời gọi nên thánh của Chúa Giêsu “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”, cha Giuse đã quảng diễn giúp cộng đoàn, cách riêng các anh chị chuẩn bị cam kết và gia nhập hôm nay hiểu rõ, nên thánh là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người Kitô Hữu. Vì vậy, mỗi người hãy dùng những phương thế khác nhau, cố gắng chu toàn bổn phận và trong hoàn cảnh sống của mình để nên thánh mỗi ngày. Vì lẽ đó mà hôm nay, một số anh chị tự nguyện nói lên lời cam kết sống theo Tinh thần và Linh đạo Mến Thánh Giá, có nghĩa là các anh chị đang chọn cho mình một môi trường và một phương thế giúp cho mình sớm nên hoàn thiện hơn, bằng việc chọn Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh làm đối tượng duy nhất để gắn bó mật thiết hơn với Ngài và nỗ lực sống sứ mạng của người tông đồ giáo dân trong môi trường sống của Mình.
Ngang qua sứ điệp của bài Tin Mừng CN XII TN, cha còn giúp mỗi người ý thức rằng, hành trình nền thánh phải đi bằng con đường hẹp, trên con đường đó sẽ gặp nhiều sóng gió, thử thách. Cũng giống như các tông đồ, biết đánh thức Chúa để ngài dẹp yên biển lặng, thì đời sống đức tin của người Kitô hữu cũng phải có một đức tin vững vàng, một đức cậy mạnh mẽ. Để nhờ ơn Chúa giúp, họ sẽ đứng vững trong cuộc hành trình đầy giông bão của cuộc đời. Và thật ý nghĩa khi các anh chị hôm nay dâng lời cam kết, các anh chị đã chọn sống tinh thần dòng Mến Thánh Giá để được gắn bó mật thiết hơn với Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ ban ơn nâng đỡ, giúp các anh chị vượt thắng những khó khăn và trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn.
Sau bài giảng là nghi thức gia nhập hiệp hội của 15 Anh Chị đến từ Giáo xứ Kẻ Gai, Thượng Lộc và Trung Hậu.

Sau nghi thức gia nhập là nghi thức Cam Kết của 170 Anh Chị đến từ Giáo xứ Trung Hậu, Bùi Ngọa, Yên Thịnh, Trang Nứa, Thượng Lộc và Kẻ Gai.




Kết thúc thánh lễ, thay lời cho 185 Anh Chị lãnh nhận hồng ân hôm nay, vị đại diện đã bày tỏ tâm tình tri ân tới quý Cha đồng tế, chị Tổng Phụ Trách và quý chị trong Hội Dòng đã yêu thương, cầu nguyện, đồng hành, hướng dẫn, giúp các Anh Chị nên thánh trong một ơn gọi mới. Đồng thời cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để các Anh Chị có thể trung thành và sống tốt lý tưởng mà các Anh Chị đã tự nguyện chọn lựa.
Sau thánh lễ, các Anh Chị đã cùng với quý Cha và chị em trong Hội Dòng chung chia bữa cơm trong tình gia đình thật ấm cúng và thân tình.


Tạ ơn Thiên Chúa đã nối kết chúng con trong tình yêu Mến Thánh Giá. Nguyện xin Ngài tiếp tục ban muôn phúc lành xuống trên quý Anh Chị trong Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh, cách riêng quý Anh Chị lãnh nhận Hồng Ân hôm nay, để quý Anh Chị làm triển nở và trổ sinh hạt giống mới mà Chúa đã gieo vào lòng, hầu làm vinh danh Chúa và mưu ích phần rỗi cho muôn người.

 
  
  
  
  
 
Ban TT Hội Dòng


 
 
Có thể bạn quan tâm
Sắc màu Hy vọng
Th10
Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn: Từ Hy Vọng Đến Hành Động
Th10
Hàng Ngàn Bạn Trẻ Peru Nói “Không” Với Halloween, Nói “Có” Với Lễ..
Th10
Đón Nhận “Chị Chết” Như Thánh Phanxicô Assisi
Th10
Phương Pháp “Người Samaritanô Nhân Hậu”: Một Cách Thức Đồng Hành Với Người..
Th10
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Mai Thị Hạnh (Cộng đoàn..
Th10
Lần Chuỗi Mân Côi Không Chỉ Trong Tháng Mười
Th10
Chương Trình Chuyến Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô Xiv Tới Thổ..
Th10
Con tu một – Cha Mẹ tu mười!!!
Th10
Chuyến Thăm Của Quốc Vương Anh Khẳng Định Sự Gần Gũi Giữa Giáo..
Th10
Lời Kêu Gọi Của Tòa Thánh Tại Liên Hiệp Quốc: Loại Bỏ Vũ..
Th10
Thông Điệp Humanae Vitae (Sự Sống Con Người) Về Việc Điều Hòa Sinh..
Th10
Cúi Đầu Thấy Chúa, Ngẩng Đầu Thấy Mình (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th10
Tài Liệu Missionary Tutti – Chúng Ta Là Những Nhà Truyền Giáo: Hành..
Th10
Lời Kinh Mân Côi: Vũ Khí Thiêng Liêng Của Hòa Bình Và Hiệp..
Th10
Con có gì dâng cho Chúa?
Th10
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Chúa Kitô là niềm hy vọng của Giáo..
Th10
Các Tín Hữu Tuôn Đến Mộ Đức Thánh Cha Phanxicô Sáu Tháng Sau..
Th10
Năm Thánh: Một Lời Mời Gọi Hy Vọng
Th10
Ecuador: Từ Các Cộng Đồng Bản Địa, Việc Truyền Giáo Lan Đến Với..
Th10