Thánh Thể: Ân Ban Của Tình Yêu Và Trách Nhiệm Của Hiệp Thông (Suy Niệm Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa – năm A)

77 lượt xem

THÁNH THỂ: ÂN BAN CỦA TÌNH YÊU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆP THÔNG
(Suy Niệm Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Ga 6, 51-58

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

THÁNH THỂ: ÂN BAN CỦA TÌNH YÊU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆP THÔNG

Lịch sử cứu độ là lịch sử của hồng ân, là lịch sử của tình yêu tự hiến nơi Thiên Chúa. Tình yêu ấy vượt qua mọi giới hạn của thời gian và đạt tới đỉnh cao nơi Thập Giá Đức Kitô; đồng thời, tình yêu ấy vẫn tiếp tục được hiện tại hóa cách nhiệm mầu trong Bí tích Thánh Thể. Trong bữa Tiệc Ly, trước khi bước vào cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể bằng chính Mình và Máu Thánh Người. Đây là hiến tế của tình yêu, là quà tặng cao cả nhất mà Người trao ban cho nhân loại, để ở lại với con người “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chúa đã giữ lời hứa ấy. Trong từng giây phút hiện tại, Người vẫn âm thầm hiện diện giữa chúng ta nơi Nhà Tạm đơn sơ, dưới hình bánh nhỏ bé, khiêm nhường.

Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, để một lần nữa mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Đồng thời, Giáo Hội cũng thúc giục chúng ta siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ cách xứng đáng, để đón nhận chính Chúa Giêsu làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn trên hành trình tiến về Quê Trời.

Hằng năm, người Do Thái mừng lễ Vượt Qua để tưởng niệm biến cố Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Nhờ dấu máu của con chiên được bôi trên khung cửa, dân Chúa được cứu thoát khỏi sự chết. Biến cố ấy là hình bóng báo trước cuộc Vượt Qua mới nơi Đức Kitô. Chính Người là Chiên Vượt Qua đích thực, Đấng đổ Máu mình ra để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Trong bữa ăn sau hết, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: “Đây là Mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và nói: “Đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.” Như thế, Thánh Thể không chỉ là một bữa ăn thánh, nhưng là chính Hy tế Thập Giá được hiện tại hóa cách bí tích. Nơi bàn thờ, Đức Kitô tiếp tục trao ban chính mình cho Chúa Cha vì ơn cứu độ của nhân loại.

Thánh Thể là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người. Không trí khôn nào có thể suy thấu trọn vẹn; chỉ con mắt đức tin mới có thể khiêm tốn đón nhận. Với giác quan tự nhiên, chúng ta chỉ thấy bánh và rượu. Nhưng trong đức tin, chúng ta tuyên xưng rằng nơi Thánh Thể có sự hiện diện thật sự, trọn vẹn và sống động của Đức Kitô: Mình và Máu, linh hồn và thần tính của Người. Thánh Thể là kho tàng vô tận của Hội Thánh. Càng lãnh nhận Thánh Thể cách xứng đáng, người tín hữu càng được làm cho giàu có trong đời sống thiêng liêng. Thánh Thể không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn trong đời này, nhưng còn là bảo chứng cho sự sống đời đời. Chính nhờ Thánh Thể mà Hội Thánh được nuôi sống trên hành trình lữ thứ trần gian, trong khi tiến về bàn tiệc vĩnh cửu nơi Nước Trời. Vì thế, có thể nói: Thánh Thể làm nên Hội Thánh. Không có Thánh Thể, Hội Thánh sẽ không còn nguồn sống sâu xa nhất của mình. Thánh Phaolô đã nói: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh ấy” (1Cr 10,17). Khi cùng ăn một Bánh là Đức Kitô, chúng ta được liên kết với Người và với nhau trong một Thân Thể duy nhất.

Thánh Thể là sự sống của Hội Thánh, là lương thực thiêng liêng cho đời sống người tín hữu, và là bảo chứng cho hạnh phúc trường cửu. Thánh Thể nối kết con người với Thiên Chúa, đồng thời nối kết con người với nhau trong tình hiệp thông. Trong Thánh lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép, bánh và rượu trở thành Mình và Máu Đức Kitô cách nhiệm mầu. Qua đó, công trình sáng tạo được nâng lên, được thánh hóa và được hoàn tất nơi mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Nhờ Thánh Thể, chúng ta được tham dự vào Giao Ước mới, được trở nên con cái Chúa, được chia sẻ sự sống của Đức Kitô, và được kết hợp mật thiết với Người. Quả thật, Thánh Thể là bảo chứng của tình yêu và hiệp thông, là ân ban vô cùng cao quý mà Thiên Chúa trao tặng cho dân riêng của Người.

Hình ảnh tấm bánh giúp chúng ta hiểu sâu hơn mầu nhiệm hiệp nhất này. Một tấm bánh được làm nên từ nhiều hạt lúa. Những hạt lúa ấy đã được nghiền nát, trộn lẫn và kết hợp với nhau, để trở thành một tấm bánh duy nhất. Cũng vậy, trong Thánh Thể, dù chúng ta khác biệt về suy nghĩ, tính tình, văn hóa, hoàn cảnh và ơn gọi, tất cả đều được quy tụ và hiệp nhất trong Đức Kitô. Người là Đầu, còn chúng ta là những chi thể trong cùng một Thân Thể. Khi rước lễ, chúng ta không chỉ đón nhận một biểu tượng, nhưng đón nhận chính Chúa Giêsu là lương thực thần linh. Nếu linh hồn chúng ta yếu nhược, Mình và Máu Thánh Chúa sẽ bổ sức cho ta nên mạnh mẽ. Nếu chúng ta đang đau khổ, Chúa sẽ chữa lành những vết thương nội tâm. Nếu chúng ta sợ hãi, Chúa sẽ ban ơn can đảm để ta đứng vững giữa sóng gió. Nếu trái tim ta ích kỷ và hẹp hòi, Chúa sẽ mở rộng lòng ta để biết yêu thương và trao ban. Không một của ăn hay thức uống nào trên trần gian có thể đem lại sức sống kỳ diệu như Thánh Thể.

Tuy nhiên, Thánh Thể không chỉ là một ân ban cao cả, mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Ai đến tham dự bàn tiệc của Chúa thì không thể sống tách rời khỏi anh chị em mình. Ai rước lấy Mình Thánh Chúa thì cũng được mời gọi trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân. Ai uống chén Máu Thánh Chúa thì cũng được mời gọi sống tinh thần hy sinh, tha thứ và hiến mình trong tình yêu. Mỗi lần thưa “Amen” trước Mình Thánh Chúa, chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện thật của Đức Kitô trong Thánh Thể, nhưng còn cam kết để đời mình được biến đổi theo khuôn mẫu của Người. Chúng ta được mời gọi sống như Đấng “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7), biết trao ban tình yêu, phục vụ sự sống, và trở nên dấu chỉ sống động của Đức Kitô giữa lòng thế giới.

Thánh Thể là tình yêu được trao ban. Vì thế, người sống Thánh Thể không thể sống ích kỷ. Thánh Thể là mầu nhiệm hiệp thông. Vì thế, người rước lễ không thể nuôi dưỡng chia rẽ. Thánh Thể là hy tế tự hiến. Vì thế, người tham dự Thánh lễ không thể khép kín đời mình trong sự an toàn riêng tư, nhưng được sai đi để trở thành chứng nhân của tình yêu Đức Kitô.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Thế giới hôm nay dư dả của ăn thức uống,
nào sơn hào hải vị,
nào tiệc tùng linh đình,
nào những bàn ăn đầy ắp của cải trần gian.

Thế nhưng, khi nhìn sâu vào tâm hồn con người,
chúng con nhận ra một cơn đói còn sâu xa hơn:
cơn đói đức tin,
cơn đói tình yêu,
cơn đói ý nghĩa,
cơn đói sự sống thần linh.

Có những cơn đói không thứ lương thực trần gian nào có thể lấp đầy.
Có những nạn đói âm thầm làm tâm hồn con người héo úa.
Vì thiếu Chúa, sức sống thiêng liêng nơi chúng con trở nên èo uột;
đời sống nội tâm trở nên khô cằn;
mảnh đất tâm hồn không còn đủ màu mỡ
để những bông hoa thánh thiện được nở rộ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin ban cho chúng con lòng khao khát được đón rước Chúa mỗi ngày.
Xin dạy chúng con biết đến với Chúa bằng một trái tim khiêm nhường,
tỉnh thức và yêu mến.

Khi Chúa ngự vào căn nhà linh hồn chúng con,
xin đừng để chúng con rong chơi bên ngoài,
đừng để tâm trí chúng con lạc xa trái tim Chúa.
Xin cho chúng con biết ân cần tiếp đón Chúa
như vị Thượng Khách của tâm hồn,
như Đấng Cứu Độ,
như Lương Thực trường sinh,
và như Tình Yêu duy nhất có thể làm chúng con được no thỏa.

Xin cho Thánh Thể chữa lành những phân mảnh trong lòng chúng con,
xoa dịu những nỗi đau âm thầm,
thanh luyện những ích kỷ hẹp hòi,
và biến đổi chúng con thành những tấm bánh được bẻ ra
cho anh chị em mình.

Để nhờ được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Thánh Chúa,
chúng con không còn bị cái đói, cái khổ,
sự sợ hãi hay cô đơn dằn vặt tâm can;
nhưng biết hân hoan bước đi với Chúa
trên hành trình tiến về bàn tiệc cưới Con Chiên
trong Nước Trời hạnh phúc muôn đời. Amen.

Có thể bạn quan tâm