
Vào lúc 8h00 sáng ngày 24/02/2026, tại Nguyện đường Cộng đoàn Mến Thánh Giá Trang Nứa, cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa Nữ tu Maria Trần Thị Lam về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế với ngài có quý Cha Hạt, quý Cha giáo Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, quý Cha quê hương và quý Cha Ân nhân. Hiện diện trong thánh lễ có quý thân nhân của chị Maria cùng đông đảo chị em trong Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh.
Trước khi bước vào Thánh lễ, một chị đại diện đã lược qua đôi nét tiểu sử cuộc đời chị Maria.


Chị Maria Trần Thị Lam sinh ngày 07/10/1943 tại Giáo họ Đồng Sơn, Giáo xứ Đồng Sơn, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Thân sinh chị là ông Phêrô Trần Văn Thục và bà Maria Nguyễn Thị Hồng. Gia đình có năm anh chị em, chị Maria là người con thứ ba. Tuổi thơ của chị sớm phủ bóng mất mát khi cả song thân lần lượt qua đời lúc chị còn rất nhỏ; từ đó, chị được anh cả cưu mang, nuôi dưỡng trong tình ruột thịt và đức hy sinh âm thầm.
Từ thuở thiếu thời, chị đã âm thầm nhen nhóm ước nguyện dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Tháng 8/1963, chị được gia nhập Dòng Mến Thánh Giá Vinh và bắt đầu hành trình tu trì tại Cộng đoàn Trang Nứa. Trải qua những năm tháng học hỏi, tập luyện và thấm nhuần linh đạo Mến Thánh Giá, chị đã tuyên khấn lần đầu vào ngày 21/11/1980. Kể từ đó, với lòng yêu mến Chúa và tinh thần quảng đại, chị ngày càng nhiệt thành dấn thân cho sứ vụ được trao phó.
Ngày 21/11/1989, chị Maria long trọng tuyên khấn trọn đời, hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Sau biến cố thánh thiêng ấy, chị được trở về lại Cộng đoàn Trang Nứa – nơi đã nâng đỡ những bước chân đầu tiên của chị trong đời thánh hiến, để tiếp tục sống và phục vụ. Trong bối cảnh xã hội còn nhiều khó khăn, chị cùng với chị em kiên trì gìn giữ và xây dựng cộng đoàn. Chị từng được tín nhiệm giao phó trách nhiệm quản lý cộng đoàn trong hai năm; tuy nhiên, phần lớn thời gian, chị đảm nhận công việc quản lý nhà thuốc của cộng đoàn.
Cuộc đời phục vụ của chị gắn liền với gánh thuốc viên trên vai. Từ sáng sớm đến chiều muộn, chị âm thầm mang thuốc men và tình thương đến với mọi người. Qua từng viên thuốc, từng lời thăm hỏi, chị không chỉ chữa lành bệnh phần xác mà còn khéo léo gieo mầm Tin Mừng nơi tâm hồn những người chị gặp gỡ, đặc biệt là anh chị em lương dân. Ngay cả khi tuổi cao, sức yếu, chị vẫn bền bỉ với công việc quen thuộc, chỉ với một ước mong đơn sơ: được tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân đang cần đến mình.
Cuối năm 2022, chị lâm bệnh nặng và sức khỏe dần suy kiệt, phải nằm liệt giường trong thời gian dài. Dẫu thân xác đau đớn vì bệnh tật, chị vẫn luôn giữ nét hiền hòa, vui tươi và đón nhận thánh ý Chúa với trọn tâm tình “xin vâng”, hoàn toàn phó thác đời mình trong tay Ngài. Chị khao khát được lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, như nguồn nâng đỡ thiêng liêng trong những ngày cuối đời.
Vào lúc 6h00 sáng ngày 23/02/2026, trong vòng tay yêu thương của chị em cộng đoàn, chị đã an bình trút hơi thở cuối cùng, trở về với Chúa, hoàn tất hành trình dương thế với 84 tuổi đời, 63 năm sống đời thánh hiến và 46 năm khấn dòng.


Kết thúc thánh lễ, cha quản hạt Trang Nứa Micae Trần Văn Dâng đã cử hành nghi thức Phó dâng và Tiễn biệt cho cho chị Maria. Sau đó chị Cố vấn Maria Nguyễn Thị Tâm đã thay mặt Hội dòng và người chị quá cố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới quý cha đồng tế, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ chị Maria trong suốt hành trình dâng hiến, và hôm nay đã đến hiệp dâng Thánh lễ, tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị cũng thay mặt chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh nói lời tri ân và tiễn biệt người chị thân yêu đã để lại cho chị em một tấm gương sáng ngời về đức tin, lòng trung thành và sự hy sinh phục vụ âm thầm.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận chị vào hưởng hạnh phúc cùng Ngài trên cõi vĩnh hằng.














Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm
Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta không?
Th8
Lời Can Ngăn Chối Bỏ Thập Giá (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Lũ Lụt Thảm..
Th8
Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô: Phụng Vụ Phải Nuôi Dưỡng Đức Tin, Tình Huynh..
Th8
Hiệp Hành Từ Góc Nhìn Của Sensus Fidei Fidelium Nơi Thời Kỳ Dự..
Th8
Tòa Thánh nhận Giải thưởng Garitta vì dấn thân cho hòa bình
Th8
Sensus Fidei Fidelium: Nền Tảng Cho Việc Đồng Hành Với Dân Chúa Trong..
Th8
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Văn Hóa Tình Yêu Của Công Giáo Có..
Th8
Còn con, con bảo Thầy là ai? (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Gửi Chị – Người Chị Giáo thân thương!
Th8
Đón Tiếp Chúa Thánh Thần – Một Cách Tiếp Cận Phân Định Cộng..
Th8
Thánh Thể Và Đối Thoại Văn Hoá – Uỷ Ban Loan Báo Tin..
Th8
Huyền Nhiệm Ơn Gọi – Thanh Tuyển Viện Tĩnh Tâm Năm
Th8
Cầu Nguyện Cho Việc Loan Báo Tin Mừng Tại Các Thành Phố –..
Th8
Hối tiếc – là day dứt nhưng cũng là cơ hội
Th8
Niềm Tin Bất Diệt Từ Trái Tim Mẫu Tử (Suy Niệm Tin Mừng..
Th8
Dậy Men Và Tỏa Sáng – Nét Đồng Dạng Giữa Linh Đạo Hiệp..
Th8
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Nhân Ngày Thế Giới Di..
Th8
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Niềm hy vọng của người lữ hành
Th8