Việc suy ngẫm và tưởng nghĩ về Thiên đàng rất có lợi cho tâm hồn chúng ta, chiêm nghiệm xem Thiên đàng sẽ như thế nào, xinh đẹp và hoàn hảo ra sao.
Hầu hết chúng ta không thường nghĩ về Thiên đàng và niềm vui mà chúng ta sẽ trải nghiệm trong vòng tay vĩnh cửu của Chúa Cha. Điều này thật không nên, vì suy nghĩ về Thiên đàng có thể là động lực mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta trên trái đất, thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước trong việc luyện tập nhân đức. Khi chúng ta càng nghĩ về Thiên đàng, chúng ta càng muốn đến đó.
Thiên đàng sẽ trông như thế nào?
Thánh Phanxicô đệ Salê khuyến khích các tín hữu suy nghĩ về Thiên đàng trong tác phẩm Khởi đầu Đời sống Đạo đức (Introduction to the Devout Life), so sánh với những vẻ đẹp tuyệt vời nhất trên trái đất:
[Hãy nhớ lại] một đêm yên tĩnh tuyệt đẹp, khi bầu trời sáng lấp lánh với muôn vàn vì sao: thêm vào vẻ đẹp của một đêm như vậy là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của một ngày hè rực rỡ, ánh sáng của mặt trời không cản trở ánh sáng trong trẻo của mặt trăng hay các vì sao, và sau đó hãy chắc chắn rằng tất cả đều kém xa vinh quang của Thiên đàng. Ôi Vương quốc tươi sáng và được chúc phúc, ôi nơi ngọt ngào và quý giá!
Sau đó, ngài chuyển sự chú ý của chúng ta từ vẻ đẹp của Thiên đàng sang vinh quang của tất cả những ai cư ngụ ở đó:
Hãy nghiệm xem vẻ đẹp và sự hoàn hảo của vô số cư dân của vùng đất được chúc phúc đó; hàng triệu triệu thiên thần, Kêrubim và Sêraphim; cộng đoàn vinh hiển các Tông đồ, các vị thánh tử đạo, các thánh hiển tu, các trinh nữ và các thánh. Ôi, cộng đoàn được chúc phúc, từng vị trong số đó đều vượt xa tất cả vinh quang của thế giới này, sẽ như thế nào khi chúng ta được nhìn thấy tất cả các vị ấy, cùng họ hát giai điệu ngọt ngào của Bài ca Con Chiên? Các vị hưởng niềm vui vĩnh cửu, chia sẻ niềm hạnh phúc không thể diễn tả được và những niềm vui không thay đổi.
Mặc dù điều này có vẻ huy hoàng, nhưng tất cả đều mờ nhạt khi so sánh với sự hiện diện của Thiên Chúa:
Hãy xem họ chiêm ngưỡng Sự Hiển Trị của Chúa như thế nào, Đấng lấp đầy họ bằng sự phong phú của thần linh Ngài, là một đại dương hoàn hảo của niềm vui; niềm vui được kết hợp mãi mãi với Đầu của họ. Họ giống như những chú chim hạnh phúc, bay lượn và hót mãi trong bầu không khí của chốn thần thiêng, nơi lấp đầy họ bằng những niềm vui không thể tưởng tượng được. Ở đó, mỗi người đều ganh đua mà không ghen tị khi cất lên lời ngợi khen Đấng Tạo Hóa.
Thánh Phanxicô đệ Salê tin rằng sau khi suy ngẫm về vinh quang của Thiên đàng, chúng ta sẽ được truyền cảm hứng để nhìn lại cuộc sống của chính mình và từ bỏ bất cứ điều gì cản trở chúng ta đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.
Thiên đàng chắc chắn là một nơi tuyệt đẹp để nghĩ đến, nhưng nếu chúng ta muốn đến đó một ngày không xa, chúng ta cần phải hành động ngay từ bây giờ để đảm bảo rằng trái tim chúng ta rộng mở đón nhận ân sủng của Thiên Chúa vào ngày chúng ta lìa cõi thế.
Nguồn: Aleteia
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Kim Linh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
Có thể bạn quan tâm
“Sự Ra Đi Đích Thực” Của Nhà Truyền Giáo (Suy Niệm Tin Mừng..
Th7
Sắc lệnh về bản văn và các bài đọc được sử dụng trong..
Th7
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 7/2025: Cầu Cho Việc Huấn..
Th7
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc..
Th7
Thư Bổ Nhiệm Giám Mục Đặc Trách Kiến Thiết Trung Tâm Thánh Mẫu..
Th7
Lúp Áo Hồng Ân
Th7
Nhật ký thay Tim
Th7
Nghi Thức Gia Nhập Tập Viện của 34 Tiền Tập sinh
Th7
Giáo phận Vinh: Cáo phó Linh mục Gioan Trần Minh Cẩn
Th7
Khóa Linh Thao của 34 Tiền Tập sinh
Th6
Giờ chầu Tĩnh tâm tháng 07/2025: Xây dựng một Cộng đoàn Kỷ luật
Th6
Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Văn Thị Khánh Phượng (Cộng..
Th6
Phân Định Và Hiệp Hành: Canh Tân Để Loan Báo Tin Mừng
Th6
Đức Tổng Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân Sẽ Nhận Dây Pallium Từ..
Th6
Ngày 29 Tháng 6: Lễ Trọng Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ
Th6
Hướng đi của cuộc đời
Th6
Trái Tim không ngủ yên – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Th6
Hãy Nhìn Vào Chúa Giêsu Và Xây Dựng Tình Hiệp Thông: Diễn Văn..
Th6
Phân Ban Từ Vựng Hán Nôm Công Giáo Họp Mặt Nhân Dịp Ra..
Th6
Giáo phận Vinh: Thông báo thí sinh trúng tuyển Đại Chủng viện thánh..
Th6