SỨ
 ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI ĐẾN CÁC BẠN TRẺ TẠI CHICAGO VÀ TOÀN THẾ GIỚI

Ngày 14 tháng 6 năm 2025

[Đa phương tiện]

Các bạn thân mến,

Cha rất vui khi được gửi lời chào đến tất cả các bạn đang quy tụ tại Sân vận động White Sox trong dịp đại lễ này như một cộng đoàn đức tin thuộc Tổng Giáo phận Chicago. Một lời chào đặc biệt cũng xin được gửi đến Đức Hồng y Cupich, các giám mục phụ tá, và tất cả những người bạn thân mến đang hiện diện hôm nay trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi rất thánh.

Cha bắt đầu từ ngày lễ này, bởi vì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là khuôn mẫu về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – Ba ngôi vị trong một Thiên Chúa – hiệp nhất trong tình yêu sâu thẳm, trong cộng đoàn, và chia sẻ sự hiệp thông đó với tất cả chúng ta.

Vì thế, khi anh chị em quy tụ hôm nay trong ngày lễ trọng đại này, cha muốn vừa bày tỏ lòng biết ơn, vừa khích lệ các bạn tiếp tục xây dựng cộng đoàn, tình bạn, như những người anh chị em với nhau trong cuộc sống hằng ngày, trong gia đình, trong giáo xứ, trong Tổng giáo phận và trong toàn thế giới của chúng ta.

Cha muốn gửi lời chào đặc biệt đến tất cả các bạn trẻ – những người hiện diện tại đây hôm nay, cũng như nhiều bạn đang theo dõi lời chào này qua các phương tiện công nghệ, trên internet. Khi các bạn cùng nhau lớn lên, nhất là sau thời gian đại dịch – thời kỳ của sự cô lập, nhiều khó khăn, đôi khi là cả những thử thách trong chính gia đình mình hoặc trong thế giới hôm nay. Nhiều lúc, hoàn cảnh sống của các bạn không luôn tạo điều kiện cho các bạn để sống đức tin, để sống như những thành viên tích cực trong một cộng đoàn đức tin, và cha muốn nhân cơ hội này mời gọi từng người trong các bạn hãy nhìn vào chính tâm hồn mình, để nhận ra rằng Thiên Chúa đang hiện diện, và rằng – có lẽ theo nhiều cách khác nhau – Thiên Chúa đang đến với các bạn, đang kêu gọi, đang mời các bạn nhận biết Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, qua Kinh thánh, hoặc có thể qua một người bạn, một người thân… một người ông, người bà – qua một ai đó là người sống đức tin. Nhưng điều quan trọng là mỗi người chúng ta cần học cách chú ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính tâm hồn mình, đến nỗi khao khát được yêu thương trong cuộc đời, đến nỗi khát vọng đi tìm – một cuộc kiếm tìm đích thực – để khám phá ra đâu là cách mình có thể sống cuộc đời mình để phục vụ tha nhân.

Và chính trong sự phục vụ đó, chúng ta có thể nhận ra rằng khi cùng nhau xây dựng tình bạn, xây dựng cộng đoàn, thì chính chúng ta cũng tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống. Trong những khoảnh khắc âu lo, cô đơn – biết bao người đang chịu đựng những trải nghiệm của trầm cảm hay buồn bã – họ có thể khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa thực sự có thể chữa lành, mang lại hy vọng, và có thể khám phá ra rằng nhờ việc quy tụ với nhau như những người bạn, như anh chị em trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong kinh nghiệm sống đức tin cùng nhau – chúng ta có thể nhận thấy ân sủng của Chúa, tình yêu của Thiên Chúa thực sự có thể chữa lành chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết, và trở thành nguồn mạch của hy vọng mà mỗi người đều rất cần trong cuộc sống này.

Việc chia sẻ sứ điệp hy vọng đó với nhau – qua những hoạt động dấn thân, phục vụ, và nỗ lực tìm kiếm những cách thức để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn – sẽ mang lại sức sống đích thực cho mỗi người chúng ta, và trở thành một dấu chỉ hy vọng cho toàn thế giới.

Một lần nữa, với các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây, cha muốn nói rằng: các bạn chính là lời hứa của niềm hy vọng đối với rất nhiều người trong chúng tôi. Thế giới đang nhìn về các bạn như các bạn cũng đang nhìn xung quanh mình mà thốt lên: chúng tôi cần các bạn, chúng tôi muốn các bạn cùng quy tụ và đồng hành với chúng tôi trong sứ mạng chung – cả trong Giáo hội lẫn xã hội – để loan báo một sứ điệp đích thực của niềm hy vọng, để cổ võ hòa bình và sự hòa hợp giữa mọi dân tộc.

Chúng ta cần vượt qua những lối suy nghĩ vị kỷ của riêng mình. Chúng ta cần tìm những cách thế để quy tụ và cùng nhau lan tỏa một sứ điệp của hy vọng. Thánh Augustinô nói với chúng ta rằng, nếu muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn, thì chúng ta phải bắt đầu từ chính mình, phải khởi đi từ đời sống, từ con tim của mỗi người chúng ta (xem Bài giảng 311; Chú giải Tin mừng Gioan, Bài giảng 77).

Vì thế, trong tinh thần này, khi anh chị em quy tụ như một cộng đoàn đức tin, khi anh chị em cử hành niềm vui trong Tổng giáo phận Chicago, khi anh chị em chia sẻ chính kinh nghiệm của mình về niềm vui và hy vọng, thì anh chị em sẽ khám phá ra rằng chính anh chị em cũng là những ngọn hải đăng của niềm hy vọng. Ánh sáng ấy – dù có thể chưa dễ nhận ra nơi chân trời – nhưng khi chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất, khi chúng ta quy tụ trong sự hiệp thông, chúng ta sẽ khám phá ra rằng ánh sáng ấy sẽ ngày càng rực rỡ hơn. Ánh sáng ấy chính là đức tin của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta có thể trở thành chính sứ điệp hy vọng đó, để cùng nhau cổ võ hòa bình và hiệp nhất cho toàn thế giới.

Tất cả chúng ta đều sống với nhiều câu hỏi trong lòng. Thánh Augustinô thường nói đến tâm hồn “khắc khoải” của con người và ngài viết: “Tâm hồn con khắc khoải khôn nguôi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúalạy Thiên Chúa” (Tự thú 1,1,1). Sự khắc khoải đó không phải là điều xấu, và chúng ta không nên tìm cách dập tắt ngọn lửa ấy, cũng đừng loại trừ hay làm tê liệt chính mình trước những căng thẳng, những khó khăn mà chúng ta đang cảm nghiệm. Trái lại, chúng ta nên chạm vào chính con tim mình, nhận ra rằng Thiên Chúa có thể hành động trong cuộc đời chúng ta, qua cuộc đời chúng ta, và nhờ chúng ta mà Người có thể chạm đến những người khác.

Do đó, cha muốn kết thúc sứ điệp ngắn này bằng một lời mời gọi: các bạn hãy thực sự trở thành ánh sáng của niềm hy vọng. “Hy vọng không làm thất vọng”, Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gửi tín hữu Rôma (5,5). Khi cha nhìn thấy từng người trong các bạn, khi cha thấy mọi người quy tụ để cử hành đức tin, chính cha cũng khám phá ra biết bao hy vọng vẫn còn hiện diện trên thế giới này.

Trong Năm thánh Hy vọng này, Đức Kitô – Đấng là niềm hy vọng của chúng ta – thực sự đang kêu gọi tất cả chúng ta quy tụ lại, để chúng ta trở nên chứng tá sống động: ánh sáng của niềm hy vọng cho thế giới hôm nay.

Vì thế, cha muốn mời gọi tất cả các bạn hãy dành một chút thời gian, mở lòng mình ra với Thiên Chúa, với tình yêu của Ngài, với sự bình an mà chỉ một mình Chúa mới có thể ban tặng. Hãy cảm nhận xem tình yêu của Thiên Chúa trong đời mình đẹp biết bao, mạnh mẽ biết bao, và đầy ý nghĩa biết bao. Và hãy nhận ra rằng, dù chúng ta không làm gì để xứng đáng với tình yêu ấy, thì Thiên Chúa, trong lòng quảng đại của Ngài, vẫn không ngừng tuôn đổ tình yêu đó trên mỗi người chúng ta. Và khi Ngài trao ban tình yêu ấy, điều duy nhất Ngài mời gọi chúng ta là hãy rộng lượng, chia sẻ những gì chúng ta đã lãnh nhận cho người khác.

Xin Chúa thực sự chúc lành cho anh chị em khi cùng nhau quy tụ trong dịp cử hành này. Xin tình yêu và bình an của Chúa tuôn đổ trên từng người trong anh chị em, trên gia đình của anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các bạn, để các bạn luôn trở thành những ngọn hải đăng của hy vọng, dấu chỉ của hy vọng và bình an cho khắp nơi trên thế giới.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – ngự xuống trên anh chị em và ở lại với anh chị em luôn mãi. Amen.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: vatican.va (14/06/2025)