
Lòng tham đặt của cải vật chất lên trên các giá trị thiêng liêng và khởi đi từ lời nói dối rằng càng nhiều càng tốt, càng ít càng xấu. Sự thật là của cải vật chất không mang lại điều gì cho sự viên mãn hay sự hài lòng trọn vẹn của con người. Khi sống trong cảnh nghèo khó và không thể tự lo cho bản thân hay gia đình, điều đó tạo nên một gánh nặng lớn. Nhưng ngay cả trong cảnh nghèo khó, hạnh phúc đích thực vẫn có thể được tìm thấy. Sự hiện diện của tình yêu thương và mọi đức tính tốt đẹp khác là yếu tố duy nhất quyết định mức độ hạnh phúc trong cuộc sống.
Lòng tham có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Ham muốn quá mức về tiền bạc hoặc của cải vật chất là hình thức thường thấy nhất. Lòng tham cũng có thể biểu hiện qua bất kỳ hành vi ích kỷ nào, chẳng hạn như việc phung phí thời gian và những khả năng Chúa ban – những điều đáng lẽ phải được sử dụng để thực hiện ý muốn của Chúa.
Đối với những người đang có tiến triển trong đời sống cầu nguyện, lòng tham lam thiêng liêng -cũng giống như các tội lỗi khác – là khao khát những cảm xúc và trải nghiệm ngọt ngào, đến mức đặt những cảm xúc đó lên trên chính Thiên Chúa, Đấng đôi khi ban cho những trải nghiệm ấy. Cũng như với mọi tội lỗi khác, điều thiết yếu là một người phải tìm được sự bình an và niềm vui trong sự khô khan và hy sinh, sẵn lòng chấp nhận sự “nghèo khó” của việc đôi khi thiếu đi những cảm xúc ngọt ngào. Điều này không giống như việc mất đi niềm vui hay sự bình an. Niềm vui và bình an luôn ở lại nơi những ai kết hiệp sâu sắc với Thiên Chúa, nhưng những cảm xúc ngọt ngào trong các giác quan có thể bị suy giảm hoặc mất đi hoàn toàn.
Phương thuốc chữa trị lòng tham là sự quảng đại và tinh thần nghèo khó. Sự quảng đại là một hành vi phát xuất từ sự khôn ngoan đích thực. Sống quảng đại có nghĩa là bạn đã khám phá ra mục đích thật sự của mọi của cải vật chất và thiêng liêng mà mình có. Về vật chất, bạn sử dụng những gì mình có chỉ nhằm để tôn vinh Chúa – để chu cấp cho gia đình, làm việc bác ái, đóng góp cho Giáo hội hoặc giúp đỡ người nghèo. Điều đó cũng có nghĩa là sống một cuộc sống giản dị, không phung phí. Dù một số tiện nghi vật chất là điều bình thường và cần thiết cho đời sống lành mạnh, đặc biệt trong gia đình, người ta vẫn nên cẩn trọng để không dư thừa quá mức. Sự quảng đại thiêng liêng được thể hiện ở việc sử dụng trí tuệ, tài năng và thời giờ của bạn để tôn vinh Chúa và vì lợi ích thiêng liêng của bản thân và người khác.
Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu đã nói rằng: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Mối phúc này mời gọi chúng ta hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa trong mọi sự. Đó là phương thuốc chữa trị lòng tham lam, bởi vì lòng tham lam khiến chúng ta tin rằng mình phải tự đủ cho mình, dẫn đến việc tích lũy tiền bạc và của cải như con đường dẫn đến hạnh phúc hư ảo. Sự nghèo khó trong tâm hồn giúp chúng ta từ bỏ lời dối trá ấy và nhận ra cũng như tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Những ai có tâm hồn nghèo khó vẫn sống có trách nhiệm với những gì mình có, nhưng họ còn đi xa hơn thế: họ nhìn nhận mọi điều mình sở hữu – cả vật chất lẫn tinh thần – đều là những hồng ân Thiên Chúa ban, chỉ để được sử dụng theo thánh ý của Người.
Từ trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã thực hiện một hành động vô cùng quảng đại. Ngài không chỉ hy sinh mạng sống mình để cứu rỗi chúng ta, mà còn trao tặng điều quý giá nhất của Ngài cho tất cả chúng ta – chính là mẹ Ngài. Ngài nói với mẹ mình rằng: “Thưa bà, này là con bà.” Và với Gioan, người thay mặt cho toàn thể nhân loại, Ngài nói rằng: “Đây là mẹ anh” (Ga 19,26–27). Chúng ta được mời gọi noi gương sự quảng đại trọn vẹn ấy.
Hãy suy ngẫm về nhu cầu trở nên thanh thoát và nghèo khó trong tâm hồn bằng cách nhận ra sự phụ thuộc hoàn toàn của bạn vào Thiên Chúa. Khi làm như vậy, hãy trở nên quảng đại hết lòng, biết rằng bạn phải cho đi tất cả những gì Chúa đã ban cho bạn. Khi sống như thế, các ân sủng thiêng liêng của Người sẽ được gia tăng nơi bạn một cách dồi dào.
Lạy Chúa là Đấng nhân từ, Ngài đã ban cho con tất cả. Con nguyện dùng tất cả những gì con đã nhận được để vinh danh Ngài và mưu ích cho người khác. Xin cho con trở nên thật sự quảng đại khi con hoàn toàn phó thác mình cho Ngài, và xin cho con nhận ra rằng chính Chúa cùng thánh ý trọn hảo của Chúa là gia sản quý giá nhất mà con có. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Hoàng Nam | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Có thể bạn quan tâm
Lễ Tết Trung Thu – Cầu cho Thiếu nhi: Trẻ thơ – Con..
Th9
Tìm hiểu năm mục vụ 2025-2026 – Chủ đề 10: Truyền thông yêu..
Th9
Cầu nguyện, đối thoại trong Thánh Thần và phân định – ngày thứ..
Th9
Hướng về Hội nghị HĐGMVN kỳ II/2026 – Thánh hiến – Đào tạo..
Th9
Linh Mục bật khóc trên bàn thờ trong một trải nghiệm sâu sắc..
Th9
Ba nguyên tắc của các Tổ Phụ sa mạc để có một tâm..
Th9
Thiên Chúa Của Giờ Thứ Mười Một (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật ..
Th9
Đứa trẻ trong vấn đề mang thai hộ
Th9
“Thế hệ lo âu” giảm tốc để giảm sốc
Th9
Giới Thiệu Sách Cầu Nguyện Laudato Si’ Nhân Mùa Thụ Tạo 2026
Th9
Đức Thánh Cha Lêô: Con người phải là chủ thể và mục đích..
Th9
Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 9/2026
Th9
Ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha: Gìn giữ nguồn nước
Th9
Cáo phó: Thân mẫu của nữ tu Anna Ngô Thị Tình – Hiền..
Th9
Người Môn Đệ Truyền Thông
Th9
Thư Mời Tham Dự Hội Thảo Thánh Nhạc Lần Thứ 57 Ngày 13/10/2026
Th9
Hiệp Hội Tín Hữu MTG Vinh: Mừng Ngày Truyền Thống & Hồng Ân..
Th9
Tha Thứ – Lối Mở Của Con Tim (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th9
Ơn tha thứ (Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TN – năm..
Th9
Đầu Mối – Gỡ Rối – Vạch Lối Giáo Xứ
Th9