
“Niềm Vui Theo Chúa” là chủ đề và cũng là thông điệp mà chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh muốn gửi đến các bạn trẻ tham dự Ngày Hội Ơn Gọi, được diễn ra vào ngày 23/7/2022 tại trung tâm Hội Dòng, thuộc xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày hội đã quy tụ gần 500 bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh, Giáo phận Hà Tĩnh, Giáo phận Thanh Hóa và Giáo phận KonTum.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên của Hội Dòng đã bừng lên một “sức nóng”, sức nóng đó không do thời tiết mang lại nhưng bởi “nhiệt huyết bừng cháy” của những người trẻ từ muôn phương nhộn nhịp tiến vào khuôn viên Hội Dòng để tham gia ngày hội. Bầu khí thật rộn ràng nhưng cũng thật ấm áp. Các bạn trẻ đến đây với tâm thế tràn đầy niềm hân hoan và hy vọng, với mong muốn khám phá “Niềm Vui Theo Chúa” của những nữ tu mang tên Mến Thánh Giá đã có bề dày 352 năm lịch sử.


Ngày hội được bắt đầu với lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trên mỗi tham dự viên, giúp các bạn cảm nhận và khám phá niềm vui đích thực mà các bạn đang khắc khoải kiếm tìm; đồng thời xin Chúa chúc lành cho ngày hội được diễn ra tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Tiếp đến, chị Phó Tổng Phụ trách Têrêxa Trần Thị Lộc khai mạc chương trình bằng lời chào quý mến gửi tới các tham dự viên. Chị cũng thay lời cho chị em trong Hội Dòng bày tỏ niềm vui vì sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ trong ngày hội đặc biệt hôm nay. Sau đó, chị Đặc trách Thanh Tuyển Matta Nguyễn Thị Quế giới thiệu sơ lược về Đấng Sáng lập, Linh Đạo, Đặc Sủng và Sứ Mạng của Hội Dòng. Sau khi đã lĩnh hội tinh thần của Đấng Sáng lập được thể hiện ngang qua Linh Đạo, Đặc Sủng và Sứ Mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, các bạn được quý Soeur hướng dẫn bước vào giờ cầu nguyện, để có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm của sự thinh lặng. Chương trình buổi sáng kết thúc với bữa cơm Agape ấm tình huynh đệ và sự gặp gỡ thân tình giữa các tham dự viên.





Vào lúc 13h45, chương trình được tiếp tục với phần thuyết trình của cha giáo Phêrô Nguyễn Văn Quang. Khởi đi từ chủ đề “Niềm Vui Theo Chúa”, cha Phêrô đã trình bày, dẫn dắt và giúp các bạn trẻ hiểu rõ khái niệm của Niềm Vui nói chung, từ đó ngài đưa ra lời chất vấn: Niềm Vui mà ngày hôm nay các bạn đến đây để khám phá là gì??? Đó là “Niềm Vui Theo Chúa”, nghĩa là niềm vui được định hình bởi việc theo Chúa và khám phá ra sự bình an nội tâm. Niềm vui ấy vượt lên trên niềm vui của những cuộc chơi chóng qua hay những cuộc gặp gỡ thường ngày… Và để tìm được niềm vui đích thực ấy, đòi hỏi các bạn phải cầu nguyện, bàn hỏi với những người khôn ngoan, sau đó phân định và lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Từ những khai sáng dựa trên nền tảng đức tin và giáo huấn của Giáo Hội, cha Phêrô cũng đã xác tín với các bạn trẻ rằng: Niềm vui mà các bạn tìm thấy được hôm nay sẽ là đòn bẩy, là động lực và là nguồn mạch giúp các bạn tiến bước trên nẻo đường với biết bao lối nẻo; và con đường duy nhất là con đường Giêsu, nguồn vui của chúng ta. Vì Người, với Người và trong Người, các bạn sẽ có tất cả. Sau bài thuyết trình là những giải đáp thắc mắc đến từ các bạn trẻ, và cao điểm của ngày hội là thánh lễ tạ ơn lúc 16h45, do cha Phêrô chủ tế.

Đan xen với nội dung chính của chương trình là những điệu múa uyển chuyển, những điệu nhảy sôi động do quý Soeur và các bạn tham dự viên trình bày, đã làm cho bầu khí của ngày hội thêm phần hứng khởi, khơi dậy sự năng động và sức sống tươi mới nơi các bạn trẻ, đồng thời cũng đánh tan sự mệt mỏi.


Ngày hội được khép lại trong niềm hân hoan phấn khởi, và mở ra một tương lai tươi sáng cho Giáo Hội, ngang qua lời mời gọi đáp trả của các bạn trẻ.
Tạ ơn Chúa vì giữa một xã hội đang trên đà phát triển, một thời đại được mệnh danh là công nghệ 4.0, Giáo Hội, cách riêng người Kitô hữu đang phải đối diện với nhiều thách đố của thời đại thì vẫn còn đó vô số các bạn trẻ, dám “từ bỏ” để dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp. Tạ ơn Chúa đã thôi thúc và dẫn dắt các bạn trẻ đến với Hội Dòng chúng con, để dòng chảy ơn gọi Mến Thánh Giá được tiếp nối và ngày một lớn mạnh. Hy vọng, từ những tâm hồn đã được gieo vào mầm sống của sự dấn thân phục vụ, sẽ có nhiều tâm hồn quảng đại xin được “ở lại”, để cánh đồng lúa của Giáo Hội không khi nào vắng bóng những thợ gặt lành nghề.


Ban TT Hội Dòng

Có thể bạn quan tâm
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của nữ tu Cecilia Đoàn..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12
Khi Công Lý Trở Thành Ân Xá
Th12
Suy Tư Về Bài Phát Biểu Của Đức Hồng Y Tagle Tại Đại..
Th12
Lời thì thầm từ Mùa vọng
Th12
Tiếng Hô Bừng Tỉnh Lương Tri (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II..
Th12