Dưới bóng Mục Tử nhân lành

16 lượt xem

DƯỚI BÓNG MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Đường đời con chông chênh ngàn sỏi đá

Kiếp phong trần thân lữ khách tha phương

Tình dương gian nhiễu nhương đầy giăng mắc

Bước thăng trầm còn nhiều lối ngả nghiêng

 

Như chiên con ngóng trông người mục tử

Như lữ khách mong gặp được hiền nhân

Hồn khát khao con kiếm tìm Thiên Chúa

Chính nguồn vui tuyệt đỉnh cho tâm hồn

 

Bôn ba trên dặm trường qua muôn lối

Côn trượng Ngài nắm vững chắc trong tay

Lũng âm u bên hố sâu vực thẳm

Dẫu lo gì khi có Chúa ngay bên

 

Đồng cỏ xanh bên suối nước rì rào

Rượu bồ đào trên bàn tiệc thơm ngon

Cẩm bào khoác khi xức dầu hoan lạc

Mà tiến vào dự tiệc cưới Đức Vua

 

Ngài là ai! Lạy Thiên Chúa con thờ

Là mục tử, là chủ nhà hiếu khách

Ngài là ai khiến hồn con thao thức

Suốt đêm trường, ôi!lạy Đấng Tình Quân

 

Ân huệ Chúa theo con như hơi thở

Từ bình minh tới hoàng hôn cuộc đời

Tháng năm dài con khắc khoải khôn nguôi

Ước mong được sống trong nhà Chúa thôi!

 

(Cảm hứng TV 23 “Mục Tử Nhân Hậu)

 Maria Lan Hương, Học viện I

Có thể bạn quan tâm