
UBPTCNTD (17/9/2026) – Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến cộng đoàn Dân Chúa cuốn sách Cầu nguyện Laudato Si’ nay đã có ấn bản tiếng Việt.
Mỗi năm, từ ngày 01/9 đến ngày 4/10, dịp lễ kính thánh Phanxicô Assisi, Hội Thánh khắp nơi cùng nhau bước vào Mùa Thụ Tạo. Đó là quãng thời gian để chúng ta chậm lại, ngước nhìn trời cao, cúi xuống nhìn mặt đất, và nhận ra rằng tất cả những gì đang bao quanh mình đều là những món quà đến từ bàn tay Thiên Chúa. Hưởng ứng tinh thần ấy, Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến cộng đoàn Dân Chúa cuốn Sách Cầu nguyện Laudato Si’ nay đã có ấn bản tiếng Việt.
Cuốn sách này ra đời từ chính lòng của Phong trào Laudato Si’, một mạng lưới quy tụ hàng triệu tín hữu từ các tổ chức Công giáo trên khắp thế giới, cùng thao thức chăm sóc ngôi nhà chung. Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Thông điệp Laudato Si’ vào năm 2015, biết bao người đã bắt tay vào hành động để hàn gắn mối tương quan giữa con người với trái đất và với nhau. Nhưng họ cũng nhận ra một điều: hành động mà thiếu cầu nguyện thì dễ mỏi mệt và cạn kiệt. Từ đó, những lời kinh này được góp nhặt lại, như hoa trái của một hành trình dài biết lắng nghe nhau, để rồi trở thành một tuyển tập nâng đỡ những ai muốn bước vào cuộc hoán cải sinh thái, cả trong tư cách cá nhân lẫn cộng đoàn.
Ấn bản tiếng Việt được thực hiện và phổ biến với sự cho phép của Phong trào Laudato Si’. Đặc biệt, sách đã được Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện chuẩn nhận Imprimatur vào đầu tháng 9/2026.
Cầm cuốn sách trên tay, người đọc sẽ thấy một hành trình được sắp xếp thành 8 phần. Sách mở ra bằng hai lời nguyện tuyệt đẹp của chính Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp, rồi mời chúng ta cầu nguyện cùng với thụ tạo, bắt đầu từ Bài ca Thụ Tạo của Thánh Phanxicô Assisi. Ba phần kế tiếp dẫn ta đi theo ba cung bậc: lắng nghe bài ca của thụ tạo trong tâm tình ngợi khen và tạ ơn, lắng nghe tiếng kêu than của trái đất và của người nghèo, và lắng nghe lời mời gọi dấn thân cho công lý. Ở đây có cả một Chặng Đàng Thánh Giá Sinh Thái, có những lời nguyện cho nạn nhân thiên tai, cho các loài đang bên bờ tuyệt chủng, cho những người di cư giữa biển khơi.
Điều đáng quý là những lời kinh này vọng lên từ khắp các châu lục. Có tiếng cầu nguyện của một phó tế người Colombia, của các nữ đan sĩ Dòng Thánh Clara ở El Salvador, của một người con vùng Amazon, của người dân đảo quốc Fiji giữa Thái Bình Dương, của các dân tộc bản địa vùng Trung Mỹ. Khi đọc lên, chúng ta chợt hiểu rằng nỗi thao thức cho ngôi nhà chung không phải của riêng ai, và lời kinh của một tín hữu bên kia địa cầu cũng có thể trở thành lời kinh của chính mình.
Ba phần sau cùng đưa việc cầu nguyện đi sâu vào nhịp sống thường ngày. Phần sáu là những lời nguyện cho đời sống hằng ngày, từ lúc thức giấc, khi lo cho gia đình, cho đến giờ phân định trước một chọn lựa, kèm theo Bản Xét Mình Sinh Thái. Phần bảy dành cho mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối trong tuần, mỗi ngày gắn với một hồng ân của công trình tạo dựng: ánh sáng, nước, khí trời, đất đai, muôn loài, con người, và ngày nghỉ ngơi. Mỗi giờ kinh gồm một Thánh vịnh, một đoạn Lời Chúa, một đoạn trích từ Thông điệp Laudato Si’, một lời suy niệm và một lời nguyện xin. Sách khép lại bằng Chuỗi Mân Côi Laudato Si’, với những suy niệm gắn liền từng mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria với lòng yêu mến công trình tạo dựng.
Mùa Thụ Tạo là dịp thuận tiện để bắt đầu, nhưng ước gì việc cầu nguyện cho ngôi nhà chung không dừng lại khi mùa này khép lại, mà trở thành một nếp sống bền bỉ trong cộng đoàn chúng ta. Xin trân trọng gửi đến cộng đoàn Dân Chúa cuốn Sách Cầu Nguyện Laudato Si’, như một người bạn đồng hành trên con đường hoán cải sinh thái. Và xin cùng nhau cất lên lời kinh mở đầu Thông điệp mà cả cuốn sách này xoay quanh: “Laudato si’, mi’ Signore. Chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa của con!”.

Có thể bạn quan tâm
Giới Thiệu Sách Cầu Nguyện Laudato Si’ Nhân Mùa Thụ Tạo 2026
Th9
Đức Thánh Cha Lêô: Con người phải là chủ thể và mục đích..
Th9
Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 9/2026
Th9
Ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha: Gìn giữ nguồn nước
Th9
Cáo phó: Thân mẫu của nữ tu Anna Ngô Thị Tình – Hiền..
Th9
Người Môn Đệ Truyền Thông
Th9
Thư Mời Tham Dự Hội Thảo Thánh Nhạc Lần Thứ 57 Ngày 13/10/2026
Th9
Hiệp Hội Tín Hữu MTG Vinh: Mừng Ngày Truyền Thống & Hồng Ân..
Th9
Tha Thứ – Lối Mở Của Con Tim (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th9
Ơn tha thứ (Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TN – năm..
Th9
Đầu Mối – Gỡ Rối – Vạch Lối Giáo Xứ
Th9
Đức Giê-Su Ki-Tô – Đường Kiện Toàn Tự Do
Th9
Ánh Sáng Từ Những Điều Nhỏ Bé: Hành Trình Bác Ái Của Mẹ..
Th9
Cơn cám dỗ
Th9
Số Người Công Giáo Mới Tại Pháp Khiến Giáo Hội Bất Ngờ
Th9
Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Gia Đình Nhân Viên Vatican
Th9
Thường Huấn Tháng 9/2026: Ánh Sáng Nơi Người Nghèo Và Người Bên Lề..
Th9
Festival Della Mente: “Gìn Giữ Ngọn Lửa” Trong Thời Đại Ai
Th9
Nhìn Lại – Tài Liệu Đồng Hành Trong Việc Chuẩn Bị Cho Đại..
Th9
Chinh Phục Bằng Đức Ái (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII..
Th9