Hãy Đến Với Ta – Định Hướng & Tuyển Sinh Ơn Gọi 2026

41 lượt xem

 

Có những hành trình không bắt đầu bằng một bước chân, nhưng bằng một tiếng gọi khẽ vang lên trong sâu thẳm tâm hồn. Với thao thức đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình khám phá ý nghĩa cuộc đời và nhận ra kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành riêng cho các bạn, Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh đã tổ chức Chương trình Định hướng & Tuyển sinh Ơn gọi năm 2026, với chủ đề “Hãy đến với Ta”. Đây không chỉ là dịp để các bạn tìm hiểu về đời sống thánh hiến, nhưng còn là cơ hội giúp mỗi tâm hồn trẻ mở lòng lắng nghe tiếng Chúa, khám phá chính mình và can đảm đáp lại lời mời gọi yêu thương của Người. Chương trình được diễn ra từ ngày 02-03/08/2026, quy tụ gần 300 bạn nữ đến từ nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận.

Ngay từ sáng sớm ngày 02/08, khuôn viên Hội dòng đã bừng lên một sức sống mới. Từ khắp các nẻo đường, những bạn trẻ lần lượt trở về trong niềm hân hoan và háo hức, mang theo những nụ cười rạng rỡ cùng bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói hòa quyện tạo nên một bầu khí vừa rộn ràng, vừa ấm áp, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn của những người trẻ mang trong mình khát vọng hướng đến một lý tưởng cao đẹp.

Sau giây phút ghi danh và làm quen, chương trình được bắt đầu với lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trên mỗi tham dự viên, giúp các bạn cảm nhận và khám phá niềm vui đích thực mà các bạn đang khắc khoải kiếm tìm; đồng thời xin Chúa chúc lành cho chương trình được diễn ra tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

Tiếp đến là những tiết mục văn nghệ chào mừng thật sống động và sâu lắng do quý Sr trình bày, diễn tả niềm vui, khát vọng và quyết tâm của những người sống đời thánh hiến. Đặc biệt, vở kịch “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” đã để lại nhiều suy tư và thôi thúc trong tâm hồn các bạn trẻ. Vở diễn như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng rằng: giá trị của một cuộc đời không hệ tại ở sự nổi bật hay thành công theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng ở việc dám sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân.

Niềm vui của ngày hội càng được nhân lên khi chính các bạn trẻ cùng góp thêm những tiết mục văn nghệ dễ thương và sôi động. Những tràng pháo tay, những cử điệu trẻ trung và những nụ cười rạng rỡ đã xua tan mọi khoảng cách, kết nối tất cả trong một bầu khí ấm áp, thân tình, đồng thời thắp lên trong lòng các bạn ngọn lửa nhiệt huyết của người môn đệ trên hành trình kiếm tìm và bước theo Đức Kitô.

Điểm nhấn của buổi sáng hôm nay là những chia sẻ đầy tâm tình và ý nghĩa của chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga. Trong bầu khí gần gũi và thân thương, chị thay mặt Hội dòng hân hoan chào mừng và cám ơn các bạn trẻ đã đáp lại tiếng Chúa đến với Hội dòng trong ngày đặc biệt hôm nay.

Từ những kinh nghiệm sống và hành trình ơn gọi của mình, chị nhẹ nhàng dẫn các bạn trở về với cõi lòng mình, nơi Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi và ngỏ lời. Đồng thời, mời gọi các bạn đừng để những giới hạn, những yếu đuối hay mặc cảm của bản thân trở thành rào cản trước tiếng Chúa gọi. Bởi Thiên Chúa không tìm kiếm những con người hoàn hảo, nhưng Người hoàn thiện những ai biết tín thác và quảng đại dâng hiến. Như các ngôn sứ năm xưa, dù đã từng lo sợ và ngần ngại trước sứ mạng được trao, nhưng sau cùng các ngài vẫn can đảm thưa lời “Xin vâng” với trọn niềm tin và phó thác. Những tâm tình ấy không chỉ khơi dậy niềm thao thức về ơn gọi, mà còn mở ra cho các bạn một hướng đi để biết lắng nghe, phân định và can đảm bước theo con đường Chúa dành riêng cho mình.

Sau khi được lắng nghe những tâm tình của chị Tổng Phụ trách, các bạn được quý Sr hướng dẫn bước vào giờ cầu nguyện, để hồi tâm lắng nghe tiếng Chúa đang thì thầm trong sâu thẳm của sự thinh lặng. Buổi sáng khép lại bằng bữa cơm Agape đượm tình gia đình, nơi những nụ cười, những câu chuyện sẻ chia và tình huynh đệ càng làm cho khoảng cách giữa mọi người trở nên gần gũi hơn.

Buổi chiều bắt đầu với hành trình tiến về Thanh Tuyển viện Gia Hòa. Sau khi hiệp dâng Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Gia Hòa, các bạn cùng nhau dùng bữa, tham gia các hoạt động ngoài trời, xem phim và kết thúc ngày đầu tiên bằng giờ hồi tâm bên Mẹ Maria. Một ngày dài khép lại trong sự bình an và thinh lặng, để mỗi người có thời gian nhìn lại những gì mình đã trải nghiệm, lắng nghe những chuyển động trong tâm hồn và kín múc thêm sức mạnh cho hành trình phía trước.

Bước sang ngày thứ hai, các bạn thức dậy trong nhịp sống bình dị của đời sống thánh hiến. Thánh lễ, giờ kinh sáng và những phút cầu nguyện đã mở đầu ngày mới bằng việc đặt trọn cuộc đời trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Những trò chơi giao lưu sau đó không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các bạn hiểu hơn về tinh thần hiệp nhất, phục vụ và yêu thương, là những giá trị cốt lõi của đời sống thánh hiến.

Hai ngày gặp gỡ khép lại, nhưng hành trình của mỗi người lại vừa được mở ra. Điều còn đọng lại chắc hẳn không phải chỉ là những bức ảnh lưu niệm hay những khoảnh khắc vui tươi của ngày hội, mà chính là một hạt giống ơn gọi đã được Thiên Chúa âm thầm gieo vào mảnh đất tâm hồn. Có người nhận ra nơi mình khát vọng dâng hiến; có người tìm thấy bình an sau những tháng ngày băn khoăn; cũng có người chỉ đơn giản cảm nhận được rằng Chúa vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi mình.

“Hãy đến với Ta” vì thế không chỉ là chủ đề của một chương trình, nhưng là lời mời gọi vẫn không ngừng vang vọng trong cuộc đời mỗi người. Ước mong rằng, với ơn Chúa Thánh Thần, lời cầu nguyện của Hội dòng và sự quảng đại đáp trả của các bạn trẻ, những hạt giống được gieo trong hai ngày gặp gỡ này sẽ tiếp tục lớn lên, bén rễ sâu trong đức tin và một ngày kia sẽ trổ sinh thành những bông hoa Mến Thánh Giá tươi đẹp, góp phần làm phong phú vườn hoa của Giáo Hội và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Xem thêm hình ảnh

Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm