Từ Căn Phòng Đóng Kín Đến Chân Trời Sứ Vụ (Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A)

52 lượt xem

TỪ CĂN PHÒNG ĐÓNG KÍN ĐẾN CHÂN TRỜI SỨ VỤ
(Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Ga 20,19-23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

TỪ CĂN PHÒNG ĐÓNG KÍN ĐẾN CHÂN TRỜI SỨ VỤ

Hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mùa Phục Sinh được khép lại. Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy rằng, sau khi Thầy Giêsu bị người ta “hành quyết”, cộng đoàn các môn đệ trở nên rã rời, tan tác và hoảng loạn. Các ông co rúm bên nhau trong một căn phòng đóng kín vì sợ người Do Thái tìm đến tống giam, bởi các ông có “dây mơ rễ má với ông Giêsu”. Trong bầu khí nghẹt thở vì sợ hãi, chán nản và tuyệt vọng ấy, thật đúng lúc, vào buổi chiều hôm đó, Chúa Giêsu đã hiện ra để trấn an các ông. Chúa Phục Sinh bước vào nơi các môn đệ đang ở, dù cửa vẫn đóng kín (Ga 20,19.26), rồi Người cho họ xem hai bàn tay và cạnh sườn của Người (Ga 20,20.27). Không còn cảnh thất thần, không còn vẻ mặt lo âu, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa (Ga 20,20).

Đức Kitô Phục Sinh đã “thổi hơi sự sống” vào bầu khí ngập tràn bóng tối của tuyệt vọng và sợ hãi đến cực độ trong căn phòng tù túng, ngột ngạt nơi các môn đệ đang lẩn trốn. Chính Thần Khí được trao ban đã làm cho bất an trở thành bình an, làm cho niềm tin vụn vỡ trở nên một đức tin mạnh mẽ đến không ngờ. Như thế, cộng đoàn các môn đệ đã được tái sinh trong buổi chiều huyền nhiệm ấy.

Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay là sự ứng nghiệm lời hứa của Chúa Giêsu: Người sẽ ban Đấng Bảo Trợ đến để nâng đỡ và dẫn lối cộng đoàn môn đệ đang mất đi sức sống. Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại rằng: “Vào ngày lễ Ngũ Tuần, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi các môn đệ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2,2-4).

Với ơn sủng của Đấng Bảo Trợ, các Tông đồ từ chỗ sợ hãi, khép mình, nay trở nên mạnh mẽ và can đảm đến lạ lùng. Thánh Phêrô, từ chỗ là một ngư dân chẳng có gì nổi trội, lắm khuyết điểm, lại là người đã chối Thầy đay đảy ba lần, nay lại hùng hồn giảng thuyết về Thầy Giêsu. Ngài chẳng biết một ngôn ngữ nào ngoài tiếng Do Thái, nhưng lại có thể làm cho khoảng ba ngàn người đến từ nhiều miền đất khác nhau hiểu được Tin Mừng về Đức Kitô bằng chính ngôn ngữ bản địa của họ. Thật là ngoạn mục!

Chúa Thánh Thần luôn là Đấng có quyền năng làm cho những điều nhỏ bé trở nên to lớn, làm cho kẻ tầm thường trở nên phi thường, làm cho những điều không tưởng trở thành hiện thực. Cho đến hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn đang tích cực hoạt động và thánh hóa Giáo Hội cũng như thế giới. Người làm cho hàng triệu triệu người, không phân biệt màu da, sắc tộc, giai cấp hay tuổi tác, có thể am hiểu và sử dụng chung một ngôn ngữ: ngôn ngữ của tình yêu.

Chúng ta không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống thiếu vắng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa Thánh Thần. Nếu Chúa Thánh Thần rút đi sinh khí, chúng ta sẽ không còn thở được. Nếu Người không ban ơn khôn ngoan, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu muội và mất định hướng. Nếu Chúa Thánh Thần không ban ơn can đảm, cuộc sống con người sẽ chìm ngập trong sợ hãi, và con người sẽ không còn nghị lực để vươn lên. Nếu Chúa Thánh Thần không ban niềm hy vọng, nhân loại sẽ bị nhận chìm trong tuyệt vọng, chết chóc và u tối.

Ước gì mỗi người chúng ta nhận ra những ơn huệ của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình, để biết sống trong tâm tình tri ân và cố gắng làm cho những hạt mầm ân sủng được sinh hoa kết trái ngọt lành cho những người xung quanh.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Thánh Thần,

Ngài là Đấng Bảo Trợ,
xin chở che từng người chúng con,
để chẳng ai ngã lòng mỗi khi gặp khó nguy.

Ngài là nguồn mạch Bình An,
xin cho chúng con biết tìm kiếm
và gìn giữ nguồn bình an chân thật.

Ngài là Đấng Đổi Mới,
xin thổi bay những điều xấu xa
và kiện toàn những điều tốt đẹp trong tâm hồn chúng con.

Ngài là Đấng Sáng Soi,
xin khơi lòng mở trí chúng con,
để trong từng hơi thở, từng nhịp tim,
chúng con chỉ tìm kiếm điều đẹp lòng Thiên Chúa
và biết vun đắp cho nhau những điều thiện hảo.

Ước gì chúng con luôn ý thức cộng tác với Chúa
để thực thi những điều mình tha thiết nguyện xin. Amen.