
CHÚNG TA SỐNG LÀ VÌ…
Con người chỉ quan tâm đến sắc đẹp bên ngoài của thể xác mà quên vẻ đẹp của tâm hồn. Vẻ đẹp cơ thể sẽ mất đi ngay lập tức, thời gian sẽ không tha, thời gian sẽ thắng. Không có gì còn lại của nét đẹp cơ thể, vun đắp vẻ đẹp tinh thần, nó không hề tàn phai mà luôn tồn tại.
– Thánh Carlo Acutis –
Sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này không phải là một sự nghiễm nhiên hay tình cờ, nhưng mỗi sự hiện diện của chúng ta đều là một phép màu của tình yêu, của tạo hóa. Và mỗi việc ta làm, mỗi lời ta nói, mỗi chương trình ta thực hiện đều luôn có một hay nhiều hơn một mục đích ta nhắm tới. Hơn thế nữa, cuộc sống của mỗi chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống là vì điều gì? Một câu hỏi xem ra rất bình thường, quen thuộc nhưng bạn đã thật sự nghiêm túc trả lời cho bản thân mình chưa? Rốt cuộc, chúng ta sống là vì điều gì? Đó là câu hỏi chứa đựng cả quãng lặng khiến mỗi người phải luôn nghĩ suy, trăn trở.
Tôi thiết nghĩ, có nhiều lắm những câu trả lời khác nhau khi chúng ta được chất vấn về điều này. Chúng ta được sinh ra trên cõi đời này là một ân ban cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người ngang qua tình yêu của bố mẹ. Và nếu không phải tình yêu thì cũng một phần rất ít chúng ta được sinh ra bởi những lý do khác. Vậy sự sống của chúng ta bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành muôn vật muôn loài trong Thiên Ý từ ngàn xưa của Ngài. Chúng ta được khởi đi từ ý định nhiệm mầu của trời cao, thì chúng ta cũng sẽ sống cuộc đời mình sao cho xứng với khởi điểm đó, để khi kết thúc cuộc đời, chúng ta được trở về với Đấng tạo thành.
Trên hành trình cuộc đời, ai cũng mang những nỗi niềm rất đỗi con người – những giới hạn của bản thân, nỗi lo lắng khi mình ngã xuống sẽ không ai nâng đỡ mình dậy ngoài chính bản thân… nên ta luôn tự ý thức neo mình lại ở phía bên này đời sống.
Nhưng chúng ta thật hạnh phúc và may mắn khi được Thiên Chúa ban tặng món quà vô giá là thời gian. Và rồi chúng ta sẽ sống như thế nào để quãng thời gian đó thật sự có giá trị với bản thân và với những người xung quanh? Đã bao lần bạn tự hỏi mình phải sống sao để không phải hối hận, nuối tiếc về những ngày tháng đã qua.
Chúng ta hãy sống vì những điều cao cả, những điều tốt đẹp, để khi kết thúc nhìn lại ta thấy mình đã sống tròn đầy, trọn vẹn nhất cuộc sống của mình. Cho dù cuộc sống của mình rất bình thường, nhưng hãy là chính mình. Bình thường nhưng không tầm thường. Chất lượng cuộc sống không phải được đánh giá bằng vật chất nhưng là những giá trị vĩnh hằng không mai một bởi thời gian và hoàn cảnh.
La Thứ

Có thể bạn quan tâm
Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta không?
Th8
Lời Can Ngăn Chối Bỏ Thập Giá (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Lũ Lụt Thảm..
Th8
Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô: Phụng Vụ Phải Nuôi Dưỡng Đức Tin, Tình Huynh..
Th8
Hiệp Hành Từ Góc Nhìn Của Sensus Fidei Fidelium Nơi Thời Kỳ Dự..
Th8
Tòa Thánh nhận Giải thưởng Garitta vì dấn thân cho hòa bình
Th8
Sensus Fidei Fidelium: Nền Tảng Cho Việc Đồng Hành Với Dân Chúa Trong..
Th8
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Văn Hóa Tình Yêu Của Công Giáo Có..
Th8
Còn con, con bảo Thầy là ai? (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Gửi Chị – Người Chị Giáo thân thương!
Th8
Đón Tiếp Chúa Thánh Thần – Một Cách Tiếp Cận Phân Định Cộng..
Th8
Thánh Thể Và Đối Thoại Văn Hoá – Uỷ Ban Loan Báo Tin..
Th8
Huyền Nhiệm Ơn Gọi – Thanh Tuyển Viện Tĩnh Tâm Năm
Th8
Cầu Nguyện Cho Việc Loan Báo Tin Mừng Tại Các Thành Phố –..
Th8
Hối tiếc – là day dứt nhưng cũng là cơ hội
Th8
Niềm Tin Bất Diệt Từ Trái Tim Mẫu Tử (Suy Niệm Tin Mừng..
Th8
Dậy Men Và Tỏa Sáng – Nét Đồng Dạng Giữa Linh Đạo Hiệp..
Th8
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Nhân Ngày Thế Giới Di..
Th8
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Niềm hy vọng của người lữ hành
Th8