Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 11/2025: Xây dựng một cộng đoàn say mê sứ vụ

40 lượt xem

GIỜ CHẦU TĨNH TÂM THÁNG 11/2025
Chủ đề: XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐOÀN SAY MÊ SỨ VỤ

Giữa những nhịp sống vội vã và bao bổn phận của sứ vụ hằng ngày, người tu sĩ được mời gọi trở về bên Chúa để kín múc nguồn mạch tình yêu và tìm lại hơi thở của ơn gọi. Chính trong thinh lặng trước Thánh Thể, chúng ta khám phá lại ý nghĩa đích thực của đời dâng hiến: không chỉ để làm việc cho Chúa nhưng là tìm kiếm Chúa, sống với Chúa, sống trong Chúa và sống cho Chúa ngay trong chính bổn phận hằng ngày. Để những bước chân ra đi thi hành sứ vụ gặt hái được bội thu, chúng ta cần chăm sóc đời sống thiêng liêng từng giây phút trong mối tương quan cá vị với Chúa. Chính nơi ấy, ngọn lửa say mê sứ vụ loan báo Tin Mừng được thắp lên cách âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Trong bầu khí linh thiêng của giờ chầu hôm nay, chúng ta được mời gọi gác lại những bề bộn của sứ vụ để cõi lòng được thảnh thơi trở về bên Chúa Giêsu Thánh Thể: lắng nghe tiếng Ngài, để Ngài thanh luyện tâm hồn và khơi dậy niềm khát khao xây dựng một cộng đoàn say mê sứ vụ cũng như tiếp thêm sức mạnh để mỗi người ra đi mang Chúa vào đời.

Hát bài thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthê (2 Tm 4,1-5):

          “Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh”.

2. SUY NIỆM

Lời Thánh Phaolô gửi cho Timôthê là một lời nhắn nhủ đầy yêu thương nhưng cũng chan chứa lửa nhiệt thành tông đồ. Ngài mời gọi Timôthê hãy trung thành với sứ vụ loan báo Tin Mừng dù trong hoàn cảnh nào “thuận tiện hay không thuận tiện” và hãy thi hành sứ vụ ấy với tinh thần kiên nhẫn, khiêm tốn và hy sinh. Đối với chúng ta là những nữ tu Mến Thánh Giá, sứ vụ không chỉ là phục vụ hay ra đi truyền giáo, nhưng còn là sống giữa cộng đoàn trong tinh thần yêu thương, nâng đỡ và cùng nhau hâm nóng ngọn lửa dấn thân. Một cộng đoàn say mê sứ vụ là một cộng đoàn biết trước hết yêu Chúa hết lòng và yêu thương nhau như anh chị em; là nơi mỗi chị em tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ, sẵn sàng cùng nhau bước đi dù đường có gập ghềnh trắc trở.

Đôi khi, ngọn lửa sứ vụ trong chúng ta bị mờ nhạt bởi thói quen, sự mệt mỏi, hoặc những khác biệt trong tương quan chị em. Ta dễ quên rằng chính nơi cộng đoàn – với những va chạm rất thật – là mảnh đất đầu tiên Chúa mời gọi ta gieo hạt Tin Mừng bằng đời sống hiệp nhất và cảm thông. Ấy thế mà, cách sống, lối hành xử của chúng ta lại không làm cho hạt giống được nảy mầm….Nếu không sống sứ vụ trong cộng đoàn, ta cũng khó có thể thi hành sứ vụ giữa đời. Xây dựng cộng đoàn say mê sứ vụ không hệ tại ở những việc lớn lao, mà bắt đầu từ một nụ cười, một lời động viên, một sự lắng nghe kiên nhẫn, một cái nhìn cảm thông, hay một lời cầu nguyện âm thầm cho chị em mình.

Xin Chúa giúp mỗi chúng ta biết để cho Lời Chúa đốt cháy lòng mình, để khi ra đi hay ở lại, phục vụ hay cầu nguyện, chúng ta luôn mang trong tim một ngọn lửa – ngọn lửa sứ vụ bắt đầu từ chính nơi nguyện đường và lan tỏa đến tận đời sống thường ngày.

Giờ đây, trong thinh lặng, chúng ta hãy để Chúa Giêsu Thánh Thể chất vấn tâm hồn:

  • Tôi có đang say mê sứ vụ, hay đã dần nguội lạnh vì mệt mỏi và chán nản? Sự say mê trong sứ vụ mà tôi được giao, có làm cho Danh Chúa được cả sáng không? Hay tôi đang cố gắng làm cho mình được tỏa sáng?
  • Tôi có nhìn cộng đoàn mình như nơi Chúa gửi đến để luyện tôi trong yêu thương không? Tôi có thực sự cộng tác với chị em trong tinh thần hiệp nhất và phục vụ không?
  • Động cơ thúc đẩy tôi thi hành sứ vụ là gì? Tôi có đặt Chúa ở trung tâm mọi việc tôi làm không?

3. ĐỀN TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã nhiều lần chúng con để cho sự thờ ơ làm nguội lạnh ngọn lửa sứ vụ trong tim mình. Đã có những lúc vì tự ái, chúng con khép lòng với chị em; vì ganh tị, chúng con đánh mất niềm vui phục vụ; vì sợ hãi, chúng con dừng lại bên lề thay vì bước tới cùng Chúa. Xin tha thứ cho chúng con. Xin đốt cháy lại ngọn lửa yêu mến và lòng trung thành trong chúng con, để mỗi ngày sống, dù trong âm thầm hay phục vụ, chúng con luôn biết dâng hiến chính mình cho sứ vụ yêu thương mà Chúa trao phó.

4. CẦU XIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chọn chúng con giữa muôn người để trở nên chứng nhân của Tình Yêu và sứ vụ. Xin ban cho mỗi chúng con một trái tim hiệp nhất, biết cùng nhau thao thức vì sứ vụ và nâng đỡ nhau trên hành trình nên thánh.

Xin cho mỗi chị em trong Hội Dòng luôn mang trong mình một ngọn lửa tông đồ, biết cháy lên giữa những thử thách và làm bừng sáng nơi mình sống và phục vụ. Xin cho chúng con can đảm nói “xin vâng” mỗi ngày, và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn tràn đầy niềm vui Tin Mừng, nơi mọi người nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô phục vụ và khiêm hạ. Amen.

Có thể bạn quan tâm