
“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” là lời gợi mở đầy yêu thương và là sự quan tâm của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ sau những vất vả khó nhọc cũng như những thành công mà các ông đạt được trên hành trình rao giảng. Chắc hẳn đây cũng là lời mời gọi mà Chúa Giêsu dành cho 150 chị Khấn sinh, sau những vất vả của sứ vụ học tập cũng như những bộn bề lo toan trong công tác mục vụ tại các giáo xứ, nay quy tụ về cộng đoàn Mẹ Xã Đoài để bước vào những ngày sa mạc của kỳ tĩnh tâm năm.

Tuần tĩnh tâm diễn ra từ chiều ngày 28/05 – 03/06/2021, do cha Micae Trần Văn Dâng đồng hành và hướng dẫn ngang qua chủ đề “Tự hủy để được sai đi”. ‘Tự hủy’ là một khái niệm khá quen thuộc đối với những người sống đời thánh hiến, cách riêng người nữ tu Mến Thánh Giá đã chọn Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tu đức và sự hiểu biết sâu rộng của một nhà đào tạo, cha Micae đã giúp quý chị tiếp tục đào sâu, khám phá thêm nhiều khía cạnh của sự tự hủy, để thấy được giá trị của nó theo tinh thần tu đức: tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người có lý tưởng, là người của tình yêu; tự hủy để có tinh thần đơn sơ; tự hủy để được tự do; tự hủy để là thành viên của cộng đoàn; tự hủy để được tha thứ và thứ tha, để trở thành người dấn thân, trở thành người môn đệ Chúa thương; tự hủy để bám lấy Chúa và tự hủy để được bình an. Mỗi đề tài là mỗi câu chuyện sống động và những hình ảnh chân thực, kèm theo khoa sư phạm hài hước dí dỏm, không những làm nổi bật mẫu gương tự hủy tuyệt hảo là Đức Kitô mà còn xua tan đi sự mệt nhọc của mùa hè oi bức.

Tuần tĩnh tâm khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 03/06/2021, trong bầu khí linh thiêng của 150 chị dâng lại lời khấn. Cầu chúc quý chị sau khi đã cảm nếm được tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa và kín múc sức mạnh nơi Ngài, luôn sẵn sàng ra đi làm chứng cho tình yêu, niềm hy vọng trong một thế giới đầy nhiễu nhương, một thế giới đang quằn quại trong lo âu khắc khoải vì sự công phá của đại dịch Covid. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa luôn gìn giữ, đồng hành với quý chị trên muôn nẻo đường, để dù sống trong hoàn cảnh nào hay gặp bất cứ khó khăn nào, quý chị luôn trung thành bám lấy Chúa là nguồn trợ lực cho cuộc đời, để không đánh mất sự đơn sơ của người môn đệ, cũng không làm lịm tắt lửa nhiệt tình dấn thân, luôn cố gắng kiến tạo và xây dựng tình hiệp nhất đại đồng, hầu xứng đáng là người môn đệ Chúa yêu.

Ban TT Hội Dòng

Có thể bạn quan tâm
Tìm gì … ngày Tĩnh Tâm?
Th12
Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người Và Đạo Đức Truyền Thông – Diễn..
Th12
Chuyện Ngắn – Giáng Sinh Hy Vọng
Th12
Biến Máng Cỏ Trong Tâm Hồn Bạn Thành Ngai Vàng Của Chúa Kitô
Th12
Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn
Th12
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12