
Vào lúc 8h ngày 21/11/2018, tại tiền sảnh Nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã chủ sự thánh lễ cho 7 tập sinh tuyên khấn lần đầu, 25 khấn sinh tuyên khấn trọn đời và 4 nữ tu mừng ngọc khánh khấn dòng. Đồng tế trong thánh lễ có cha Tuyên úy Phêrô Nguyễn Văn Vinh và hơn 100 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý ân thân nhân, quý khách và chị em trong đại gia đình MTG Vinh cùng về hiệp dâng thánh lễ.
Châm ngôn “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất” đã thúc bách người nữ tu MTG can đảm bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm cùng Thầy Chí Thánh Giêsu, vui lòng đón nhận những đau khổ như hiến lễ tình yêu dâng lên Thiên Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại. Niềm xác tín ấy vẫn được tiếp nối và duy trì như một dòng chảy ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên Hội Dòng MTG Vinh trong suốt chiều dài lịch sử. Để hôm nay trong ý nghĩa sâu xa của huyền nhiệm ơn gọi, Hội Dòng lại có thêm một mùa gặt bội thu.
Giảng trong thánh lễ, Đức cha Phaolô đã làm nổi bật tầm quan trọng của người phụ nữ trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, ngang qua hình ảnh Maria Mađalêna và biết bao thế hệ tiếp nối đã kiên cường giữ vững đức tin của Giáo Hội. Cách riêng với người nữ tu MTG, ngài gợi nhắc mục đích và ước nguyện của Đấng sáng lập khi khai sinh người con thiêng liêng tại miền đất Á Đông này. Cùng với những ưu tư trăn trở trong cương vị chủ chăn Giáo phận, Đức Cha Phaolô tha thiết mời gọi chị em mang tên MTG, đặc biệt quý chị dâng lời khấn hôm nay: “Các con hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng lên đường, đầy nhiệt huyết, nhiều sáng tạo, để trả lời cho những thách đố của thời đại; đồng thời cố gắng mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, can đảm dấn thân vào con đường Tân Phúc Âm Hóa bản thân, Tân Phúc Âm Hóa Cộng đoàn, Tân Phúc Âm Hóa Giáo Hội. Từ đó có thể đem Tin Mừng đến mọi ngõ ngách của cuộc sống”.
Tiếp đó là nghi thức khấn dòng của quý chị tiên khấn, vĩnh khấn và mừng ngọc khánh khấn dòng, trước sự hiện diện của Đấng bản quyền Giáo phận và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Hồ Thị Quy.
Kết thúc thánh lễ, chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội Dòng tri ân Đức cha Phaolô, cha Tuyên úy, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và quý khách đã hiện diện trong thánh lễ cầu nguyện cho quý chị lãnh nhận hồng ân thánh hiến hôm nay.
Với lời tuyên khấn và nhẫn kết ước, quý chị đã ý thức được ơn gọi và sứ vụ của mình trong Hội Dòng, trong Giáo Hội, trước những thách đố của thời đại; bên cạnh đó cũng thấy được những khó khăn bởi phận người yếu đuối và bất toàn. Hy vọng rằng với niềm tin tưởng “ơn Ta đủ cho con”, cùng những nỗ lực hoàn thiện bản thân, qua đời sống cầu nguyện và niềm vui trong sứ vụ, sẽ giúp quý chị sống trọn lý tưởng dâng hiến mà mình đã can đảm lựa chọn.


Ban TT Hội Dòng

Có thể bạn quan tâm
Tìm gì … ngày Tĩnh Tâm?
Th12
Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người Và Đạo Đức Truyền Thông – Diễn..
Th12
Chuyện Ngắn – Giáng Sinh Hy Vọng
Th12
Biến Máng Cỏ Trong Tâm Hồn Bạn Thành Ngai Vàng Của Chúa Kitô
Th12
Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn
Th12
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12